CrushQuocDan
New member
Ai fan Doraemon chắc cũng từng thắc mắc: sao mỗi lần đấu với phản diện nguy hiểm thì Doraemon chỉ xài súng phóng hơi, đèn pin thu nhỏ hay găng tay lực sĩ thôi, thế mà gặp một con chuột nhắt trong nhà Nobita là lập tức rút bom nguyên tử, pháo hành tinh ra liền?
Nghe vô lý vậy thôi chứ thực ra cách chọn vũ khí này của Doraemon có lý do cực kỳ hợp lý đấy!
Đúng là do Doraemon... sợ chuột quá mức luôn á!
Đầu tiên phải nói rõ: Doraemon không chỉ đơn thuần là ghét chuột đâu nhé, mà cậu bị chứng sợ chuột cấp độ hoảng loạn cực độ (Musophobia) luôn ấy.
Khi đi phiêu lưu trong các tập truyện dài, dù tình huống có căng thẳng thế nào thì Doraemon vẫn giữ được bình tĩnh của một robot thông minh thế kỷ 22. Lúc này cậu vẫn biết phân tích tình huống, nghĩ chiến thuật và chọn những bảo bối kiểm soát, vô hiệu hóa kẻ địch thôi chứ không phá hủy lung tung để bảo vệ môi trường xung quanh.
Nhưng chỉ cần một con chuột xuất hiện thì lý trí của Doraemon bay màu ngay lập tức Lúc hoảng loạn tột độ, bản năng sinh tồn nổi lên, biến cậu thành người... à nhầm, robot quẫn trí hoàn toàn. Mục tiêu duy nhất lúc này chỉ là xóa sổ con chuột bằng mọi giá, bất chấp hậu quả!
Bối cảnh cũng ảnh hưởng nhiều nha!
Trong các tập truyện dài, bối cảnh thường là cả một hành tinh, vương quốc hay thời đại lịch sử. Nếu Doraemon xài vũ khí hủy diệt lung tung thì cấu trúc thế giới đó sụp đổ hết, nhóm bạn còn chịu họa trước cả khi thắng được villain luôn đó Nên tác giả phải giới hạn sức mạnh bảo bối lại để nhường chỗ cho mưu mẹo và tinh thần đồng đội.
Còn các trận chiến với chuột trong truyện ngắn thì mang tính chất hài hước phóng đại thôi (slapstick comedy ấy mà). Việc Doraemon lôi bom phá hủy Trái Đất ra trong một căn nhà nhỏ tạo nên sự bất cân xứng nực cười để khán giả được cười thả ga, và mọi thứ lại được reset nguyên vẹn ở chương sau anyway
Doraemon vốn không phải robot chiến đấu mà!
Cuối cùng phải nhắc lại là Doraemon chỉ là robot trông trẻ phổ thông thôi nha, không phải robot chiến đấu được trang bị vũ khí xịn xò đâu.
Hầu hết các món như súng gây mê, áo choàng hất tung thực chất là dụng cụ hộ thân hoặc đồ chơi trẻ em tương lai, luôn có sẵn trong túi. Còn những món "hàng khủng" dùng để đối phó chuột thường là đồ cấm, mua lậu hoặc hàng thanh lý giá rẻ mà Doraemon giấu sâu dưới đáy túi, chỉ lục lọi ra khi quá hoảng loạn thôi
Nguồn: soha.vn
Nghe vô lý vậy thôi chứ thực ra cách chọn vũ khí này của Doraemon có lý do cực kỳ hợp lý đấy!
Đúng là do Doraemon... sợ chuột quá mức luôn á!
Đầu tiên phải nói rõ: Doraemon không chỉ đơn thuần là ghét chuột đâu nhé, mà cậu bị chứng sợ chuột cấp độ hoảng loạn cực độ (Musophobia) luôn ấy.
Khi đi phiêu lưu trong các tập truyện dài, dù tình huống có căng thẳng thế nào thì Doraemon vẫn giữ được bình tĩnh của một robot thông minh thế kỷ 22. Lúc này cậu vẫn biết phân tích tình huống, nghĩ chiến thuật và chọn những bảo bối kiểm soát, vô hiệu hóa kẻ địch thôi chứ không phá hủy lung tung để bảo vệ môi trường xung quanh.
Nhưng chỉ cần một con chuột xuất hiện thì lý trí của Doraemon bay màu ngay lập tức Lúc hoảng loạn tột độ, bản năng sinh tồn nổi lên, biến cậu thành người... à nhầm, robot quẫn trí hoàn toàn. Mục tiêu duy nhất lúc này chỉ là xóa sổ con chuột bằng mọi giá, bất chấp hậu quả!
Bối cảnh cũng ảnh hưởng nhiều nha!
Trong các tập truyện dài, bối cảnh thường là cả một hành tinh, vương quốc hay thời đại lịch sử. Nếu Doraemon xài vũ khí hủy diệt lung tung thì cấu trúc thế giới đó sụp đổ hết, nhóm bạn còn chịu họa trước cả khi thắng được villain luôn đó Nên tác giả phải giới hạn sức mạnh bảo bối lại để nhường chỗ cho mưu mẹo và tinh thần đồng đội.
Còn các trận chiến với chuột trong truyện ngắn thì mang tính chất hài hước phóng đại thôi (slapstick comedy ấy mà). Việc Doraemon lôi bom phá hủy Trái Đất ra trong một căn nhà nhỏ tạo nên sự bất cân xứng nực cười để khán giả được cười thả ga, và mọi thứ lại được reset nguyên vẹn ở chương sau anyway
Doraemon vốn không phải robot chiến đấu mà!
Cuối cùng phải nhắc lại là Doraemon chỉ là robot trông trẻ phổ thông thôi nha, không phải robot chiến đấu được trang bị vũ khí xịn xò đâu.
Hầu hết các món như súng gây mê, áo choàng hất tung thực chất là dụng cụ hộ thân hoặc đồ chơi trẻ em tương lai, luôn có sẵn trong túi. Còn những món "hàng khủng" dùng để đối phó chuột thường là đồ cấm, mua lậu hoặc hàng thanh lý giá rẻ mà Doraemon giấu sâu dưới đáy túi, chỉ lục lọi ra khi quá hoảng loạn thôi
Nguồn: soha.vn