TitMap5320
New member
Tuy giờ Tổ chức Khí tượng Thế giới đặt tên bão kiểu unisex rồi (vừa nam vừa nữ á), nhưng hồi xưa thì câu chuyện hoàn toàn khác nha!
Từ khoảng 1953 đến 1979, các cơn bão và bão lốc xoáy nhiệt đới ở Mỹ toàn được đặt theo tên phụ nữ luôn, dù trước đó vẫn có đặt theo cả hai giới đấy. Kiểu bias giới tính real hard
Vì lúc đó Mỹ là ông trùm công nghệ dự báo bão, nên các nước khác cũng... copy bài. Cục Khí tượng Australia nhảy theo năm 1963, New Zealand cũng đu trend luôn.
Lý do tại sao ư? Không ai chắc lắm, nhưng có mấy thuyết nè:
Thứ nhất, theo truyền thống hàng hải xưa kia, biển cả được coi là "nữ" - kiểu như nữ thần biển Calypso trong thần thoại Hy Lạp ấy 
Thứ hai, người ta nghĩ bão giống phụ nữ vì... "khó đoán". Toxic masculinity ai chơi với ai đây
Từ khi bão mang tên nữ, các anh MC thời tiết bắt đầu dùng từ ngữ mang hàm ý giới tính để tả bão luôn. Vibe kiểu nhân cách hóa bão thành phụ nữ ấy.
Đương nhiên là các chị em nữ quyền Mỹ không chịu nổi rồi! Nhà nữ quyền Roxcy Bolton còn đòi đổi từ "hurricane" (nghe giống "her-icane" - bão của cô ấy) thành "him-icane" (bão của anh ấy) luôn
Phải đến tận 1979, Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ và Tổ chức Khí tượng Thế giới mới chịu công bằng, đặt tên bão theo cả nam lẫn nữ. Các nước khác cũng dần follow theo xu hướng mới này.
Nguồn: soha.vn
Từ khoảng 1953 đến 1979, các cơn bão và bão lốc xoáy nhiệt đới ở Mỹ toàn được đặt theo tên phụ nữ luôn, dù trước đó vẫn có đặt theo cả hai giới đấy. Kiểu bias giới tính real hard
Vì lúc đó Mỹ là ông trùm công nghệ dự báo bão, nên các nước khác cũng... copy bài. Cục Khí tượng Australia nhảy theo năm 1963, New Zealand cũng đu trend luôn.
Lý do tại sao ư? Không ai chắc lắm, nhưng có mấy thuyết nè:
Thứ nhất, theo truyền thống hàng hải xưa kia, biển cả được coi là "nữ" - kiểu như nữ thần biển Calypso trong thần thoại Hy Lạp ấy
Thứ hai, người ta nghĩ bão giống phụ nữ vì... "khó đoán". Toxic masculinity ai chơi với ai đây
Từ khi bão mang tên nữ, các anh MC thời tiết bắt đầu dùng từ ngữ mang hàm ý giới tính để tả bão luôn. Vibe kiểu nhân cách hóa bão thành phụ nữ ấy.
Đương nhiên là các chị em nữ quyền Mỹ không chịu nổi rồi! Nhà nữ quyền Roxcy Bolton còn đòi đổi từ "hurricane" (nghe giống "her-icane" - bão của cô ấy) thành "him-icane" (bão của anh ấy) luôn
Phải đến tận 1979, Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ và Tổ chức Khí tượng Thế giới mới chịu công bằng, đặt tên bão theo cả nam lẫn nữ. Các nước khác cũng dần follow theo xu hướng mới này.
Nguồn: soha.vn