NangNana8005
New member
Mấy hôm nay, chuyện hoa ven hồ Hoàn Kiếm cứ "không cánh mà bay" sau mỗi đêm đang khiến ban quản lý và anh chị công nhân môi trường đau đầu muốn xỉu luôn Và đây chính là lý do khiến ai cũng phải thở dài... Một hình ảnh thực sự buồn lắm các bạn ơi!
Cận Tết Nguyên đán, khu vực ven hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) được trang hoàng bằng siêu nhiều thảm hoa đẹp mê ly. Thế nhưng thay vì giữ gìn của chung, nhiều người lại "ra tay nhanh" lấy về làm của riêng, hái hoa trồng ở đây về nhà cắm hoặc decor luôn
Ghi nhận của tụi mình vào tối 1/2 (tức 23 tháng Chạp âm lịch), một chú đàn ông đi ngang qua đã tiện tay "ẵm" luôn một khóm hoa cúc, bọc vào túi ni lông rồi thản nhiên mang về nhà. Điều đáng buồn là người có hành động đó cũng chẳng phải tuổi trẻ nữa đâu nhé.
Clip người đàn ông thản nhiên "ẵm" hoa ở ven hồ Gươm về làm của riêng.
Khi được hỏi, chú này trả lời rất... bình thản là lấy hoa ở ven bờ hồ Hoàn Kiếm mang về nhà trồng để lấy lộc
Có lẽ cũng biết mình làm không đúng nên chú nói giọng nửa đùa nửa thật: "Thông cảm, có một cây ấy mà. Có nhiều cây tôi lấy một cây". Thấy phóng viên không nói gì, chú liền nói thêm: "Cậu thông cảm được thì tớ xin, không được thì tớ lại mang giả lại cậu"
Có lẽ, chú đàn ông ở trên không phải là người duy nhất đâu. Và chính sự "hồn nhiên" của những người dân như thế này là lý do khiến các chậu hoa ven hồ Hoàn Kiếm cứ "bay màu" mất. Những thảm hoa đang đẹp xuất sắc bỗng bị "thủng lỗ chỗ"
Những thảm hoa thủng lỗ chỗ vì bị lấy trộm.
Nếu ai cũng thiếu ý thức như vậy thì có lẽ, những thảm hoa rực rỡ như thế này sẽ chẳng mấy chốc mà trở nên tan hoang, tiêu điều mất thôi
Nguồn: kenh14.vn