Lý do bạn nên "thả thính" luôn những người gọi ước mơ của bạn là "phi thực tế"

Bom2k9620

New member
c50e2e5bdbaf9ad46ca2.jpg


Ước mơ lớn không có nghĩa là ảo tưởng nha! ✨

Nếu bạn đã từng set goal, ước mơ hay tham vọng siêu to khổng lồ cho đời mình – kiểu lớn đến nỗi người khác phải "rụng rời" – thì chắc chắn bạn đã nghe câu kinh điển: "Bạn đang sống thiếu thực tế quá đấy!".

Dưới đây là vài lý do để bạn vượt qua những định kiến đó và chứng minh ước mơ của bạn luôn cực kỳ thực tế lẫn đầy cảm hứng nè!

f9cd46c231117a185cbf.jpg


Cụm từ "Không thực tế" nghe có vẻ như bạn đang nhầm lẫn giữa tưởng tượng và hiện thực. Nhưng thật ra, điều thiếu logic nhất khi gọi ước mơ của bạn là "phi thực tế" đơn giản chỉ vì người khác không thể làm được, và họ nghĩ bạn cũng sẽ fail như họ thôi.

Chủ nghĩa hiện thực = an toàn, và an toàn = thoải mái. Nghĩ xem – Có bao nhiêu người bạn biết cứ chọn sống an phận vì tất cả những gì họ muốn chỉ là cuộc sống chill chill?

Nhưng mà, cách sống như vậy có tạo ra impact gì cho thế giới không? Có khiến thế giới này đẹp hơn không?

Con người sợ những thứ "phi thực tế" vì họ đang quá quen với việc sống thoải mái, và họ sợ mọi thứ thay đổi trong đời.

Sợ hãi là thứ vô hình nhưng có thể control cuộc đời bạn đấy. Bạn có thể chọn sống chung với nỗi sợ đó, hoặc thoát ra để tìm con đường tự do và lên level nhận thức mới hẳn!

5df56f8ce0a097520d10.jpg


Những người hay khuyên bạn nên an phận hơn thay vì đấu tranh chính là đang bảo bạn từ bỏ những điều phù hợp với mình nhất đó.

Nếu nhận thức là thứ thực tế thì tại sao bạn lại để nhận thức của người khác đè bẹp suy nghĩ của chính bạn? Suy nghĩ và ý tưởng của bạn cực kỳ quan trọng, vì bạn hiểu bản thân mình rõ hơn ai hết mà!

Có thể bạn muốn chống đói nghèo, trở thành nhạc sĩ, hay du lịch vòng quanh thế giới, nhưng lại bị dạy rằng phải "thực tế" hơn.

Điều này khiến bạn cảm giác như cuộc đời không còn là của mình nữa – bạn chỉ là một cá thể để xã hội này "thực tế" và "thiết thực" hơn thôi.

Bạn cần hiểu rõ: Trong từ điển, "không thực tế" = không khả thi, không đáng nhắc tới và đơn giản là những thứ bạn không bao giờ đạt được.

Từ khi nào ước mơ độc đáo của con người lại trở nên ngớ ngẩn và thiếu thực tế? Sai bét! Đừng tin vào điều đó, vì nếu tin thì bạn sẽ trở thành con rối trong tư tưởng của người khác đấy.

Tâm lý này sẽ làm bạn chùn bước và đặt công sức vào những thứ trước đây bạn không hề thích chỉ vì giờ nó dễ hơn.

Bạn muốn ghét những gì mình làm không, hay được làm điều có thể thực hiện với tất cả đam mê, nỗ lực và năng lượng tinh thần? An phận sẽ khiến bạn từ bỏ giấc mơ lớn nhất đời mình và biến nó trở nên không còn quan trọng nữa đâu.

c97b56c0d5859f87a438.jpg


Câu "Ai mà biết ngày mai ra sao" nghe khó chịu nhưng nó nhắc ta mỗi ngày đều quan trọng. Chúng ta sống và mong mỗi ngày đều làm được những điều mình muốn.

Bạn không thể phủ nhận rằng hàng ngày chúng ta đều có cơ hội để plan cho ước mơ của riêng mình. Mọi người hay than "một ngày quá ngắn" hay "thôi để ngày mai lo".

Điều này đáng lo thật đấy! Hoặc là bây giờ, hoặc là không bao giờ. Hoặc bạn làm, hoặc bạn bỏ cuộc. Bạn phải liên tục theo đuổi ước mơ để đạt được kết quả mình muốn.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top