Lý do 4 người trong gia đình tử vong sau khi lao xuống mương nước ở Hà Nội gây xót xa

BeMiuHN

New member
Cảnh tượng tại hiện trường thật sự ám ảnh: anh chàng ngồi trước cầm lái, 2 em nhỏ ngồi giữa, còn người phụ nữ lớn tuổi ngồi phía sau cùng. Cả 4 nạn nhân vẫn ngồi trên yên xe, ôm chặt lấy nhau...

Hiện tại, Công an huyện Chương Mỹ (TP Hà Nội) vẫn đang điều tra kỹ càng vụ xe máy chở 4 người lao xuống mương nước khiến cả 4 người không qua khỏi, xảy ra vào tối 24/11.

4 nạn nhân được xác định là: Lại Mạnh H (sinh năm 2004), Vương Thị L (sinh năm 1975); Lại Văn H (sinh năm 2015); Vũ Kiều V (sinh năm 2023), đều sống ở xã Hồng Phong, huyện Chương Mỹ (Hà Nội). Vụ việc thương tâm khiến 3 người tử vong ngay tại chỗ; còn cháu H. bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng cũng không qua khỏi

Về nguyên nhân vụ việc, theo thông tin trên SGGP, lãnh đạo Đội Cảnh sát giao thông (Công an huyện Chương Mỹ) cho biết từ những dấu hiệu tại hiện trường và thông tin ban đầu, đây là vụ tự gây tai nạn. Người điều khiển xe máy tự ngã khiến các nạn nhân bị rơi xuống mương nước. Những người ngồi trên xe máy đều là thành viên trong cùng một gia đình.

Theo cơ quan công an, lúc 20h35 ngày 24/11, Công an xã Đồng Lạc nhận được tin báo của người dân về việc tại ngã 3 đường liên xã thuộc thôn Hội Triều, xã Đồng Lạc, có 1 xe máy và một số người dân bị ngã xuống mương nước.

14e8c0af044d7efce621.png


Nhớ lại thời điểm phát hiện sự việc, ông Đỗ Đức Huy kể lại: khoảng 20h ngày 24/11, đang ngồi lướt điện thoại thì ông nghe tiếng động mạnh ở ngã ba trước nhà nên mở cửa ra xem nhưng không thấy gì bất thường cũng không nghe tiếng ai kêu cứu nên ông quay vào trong. Khoảng 10 phút sau, ông nghe có người hô hoán phát hiện xe máy còn bật đèn dưới mương nước nên chạy ra ngay.

Đến nơi, ông vô cùng sợ hãi khi chứng kiến cảnh 3 người ngồi trên xe máy đã tử vong, bé trai khoảng 9-10 tuổi bị thương nặng. "Tại hiện trường, người đàn ông ngồi phía trước cầm lái, bé trai và bé gái ngồi giữa, ngồi sau cùng là người phụ nữ. Cả 4 nạn nhân vẫn ngồi trên yên xe, ôm chặt nhau", báo Dân Trí dẫn lời ông Huy vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại.

Còn theo lời kể của ông Uy (47 tuổi, người dân xã Đồng Lạc), nhà ở gần hiện trường cho biết, lúc ông soi đèn lên thì thấy người cầm lái là con trai, sau đó đến hai cháu nhỏ và cuối cùng là người phụ nữ.

"Người thân đến nhận dạng là anh rể. Người này nói 4 người vừa đi ăn sinh nhật ở nhà họ rồi đang trên đường về", ông Uy cho hay.

d5435c260f830dc0222f.png


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top