Lý Bạch - Ông hoàng "flex" thời xưa: Cả đời không làm việc mà vẫn giàu sụ, bí mật gì đây?

HanHong510

New member
e9d80b7ccaa7a74f9616.jpg


Các bạn ơi, hôm nay mình sẽ bóc phốt về một anh chàng "rich kid" thời xưa - Lý Bạch đây! Tưởng tượng nhé: cả đời không đi làm công ty, chỉ biết đi du lịch khắp nơi với outfit "ngựa xịn, áo gấm sang chảnh" ✨ Vậy mà vẫn giàu nứt đố đổ vách. Câu chuyện bí ẩn này cuối cùng sau hàng ngàn năm cũng được hé lộ rồi đó!

"Nếu được đầu thai lại, tôi sẽ chọn làm Lý Bạch" - đây là tâm trạng của vô số người hiện đại. Chưa kể tài năng thơ văn đỉnh của đỉnh và danh hiệu "Thần tượng thơ ca", cuộc sống của ông anh này thực sự đáng ghen tị vô cùng

Quan trọng hơn, anh không phải là backpacker nghèo túng, mà là "du lịch hạng sang" với toàn đồ xịn. Điều này khiến dân tình cực kỳ tò mò: Tiền đâu ra vậy trời?

c3e52142dcac8efb31a0.jpg


Background gia đình "khủng" từ thời ông bà anh

Theo sách sử ghi chép, Lý Bạch là cháu đời thứ 9 của Lý Hạo - một ông vương thời Đông Tấn. Cuối đời nhà Tùy, tổ tiên anh bị phạm tội nên bị đày ra Tây Vực (giờ là vùng Kyrgyzstan).

Bố của Lý Bạch - Lý Khắc - là một ông trùm kinh doanh ở khu vực Tây Vực. Năm 705, khi Lý Bạch mới 5 tuổi, gia đình đã di chuyển về Tứ Xuyên. Cũng có thuyết nói Lý Bạch sinh ra luôn ở Tứ Xuyên rồi.

1f7190a62a89aef2a8ad.jpg


Có một chi tiết đáng chú ý: Lúc nhỏ Lý Bạch nhìn trăng lần đầu không gọi là "trăng" mà gọi là "đĩa ngọc trắng" Hồi đó đồ ngọc là đồ xa xỉ lắm nha, vậy mà bé Lý Bạch tự nhiên nhìn trăng gọi thế. Từ đây đã thấy gia đình giàu có cỡ nào rồi đúng không?

Chứng cứ "con nhà giàu" rõ mồn một

Thời xưa, đặc biệt trước khi có máy in (thời Tống), trẻ em nhà nghèo đọc sách là điều xa xỉ. Thế mà Lý Bạch 5 tuổi đã thuộc lòng sách vỡ lòng, sống ở Tứ Xuyên 20 năm cứ "cày" sách không ngừng, rồi trở thành thiên tài làm thơ. Không phải nhà có điều kiện kinh tế thì làm sao được như vậy?

Hơn nữa, lúc trẻ Lý Bạch đã kết giao với toàn những người nổi tiếng như Triệu Nhuy, Nguyên Đan Khâu - chắc chắn là nhờ "ánh hào quang" từ ba anh rồi. Lúc 20 tuổi, thơ của anh đã được các quan to đánh giá cao.

Nếu anh chỉ là chàng trai nghèo ở quê, dù thơ có hay đến mấy cũng khó được công nhận. Thời đó phân biệt giai cấp lắm các bạn ơi!

Cuộc sống "flex" khắp thiên hạ

Mang trong mình tham vọng chính trị, Lý Bạch cầm kiếm đi ngao du khắp nơi, kết giao với toàn những nhân vật đỉnh cao như Tể tướng Trương Thuyết và các vị cao nhân khác.

Mỗi lần gặp gỡ, anh vừa thể hiện tài năng vừa chuẩn bị "phong bì" xịn xò để quảng bá bản thân. Tiền của anh tiêu vào rượu chè, vui chơi không biết bao nhiêu. Thấy ai khó khăn lại giúp đỡ hào phóng, một chuyến đi tiêu gần 30 vạn đồng tiền thời đó!

Lúc đó quan nhỏ thu nhập cả năm chưa đến 5 vạn nha. Vậy mà Lý Bạch "trăm lạng vàng ròng", "ngàn vàng một đi không trở lại" - đúng kiểu "nhà có mỏ" thật sự! ⛏️✨

8bffaca4d9f2e9ce9797.jpg


Tại sao không đi thi làm quan?

Các bạn sẽ thắc mắc: Có tiền có tài vậy sao không thi cử? Lý do đơn giản: theo luật nhà Đường, con nhà buôn không được tham gia thi triều đình!

Dù gia đình giàu nhưng địa vị xã hội thấp, nên Lý Bạch chỉ có thể kết giao bằng cách "chạy qua cửa ải". Xuất thân Tây Vực, dù đọc nhiều sách, có tài văn chương nhưng anh vẫn chỉ là thường dân, khó tham gia giới quan lại.

Plot twist: Cưới vợ "chiến lược" cực đỉnh

Vợ đầu tiên của Lý Bạch là Hứa Thị - cháu gái của tể tướng Hứa Ngữ Sư. Gia tộc họ Hứa nổi bật hơn hẳn nhà buôn họ Lý!

Thời xưa đàn ông ở rể bị coi thường lắm, nhưng Lý Bạch - có lẽ ảnh hưởng văn hóa Tây Vực - cứ thoải mái về ở với họ Hứa. Điều anh cần là nguồn lực chính trị để thực hiện tham vọng.

Hứa Thị không những không ghét mà còn đánh giá cao tài năng của chồng. Suốt 13 năm (727-740), dù Lý Bạch cứ đi chơi bay nhảy, nhà họ Hứa vẫn support cả tinh thần lẫn tài chính. Đúng chuẩn "wife material" luôn!

3da7ff4d1eb15f7bd7cb.jpg


Sau khi Hứa Thị mất sớm, Lý Bạch sống chung với hai người nữ (có thể là vợ lẽ hoặc người yêu). Người vợ cuối cùng - Tông Thị - lại càng xịn hơn, là cháu gái của tể tướng Tông Sở Khắc thời Võ Tắc Thiên!

Dù gia đình Tông Sở Khắc đã sa sút, nhưng vẫn còn ảnh hưởng. Họ chăm lo cuộc sống cho Lý Bạch và mang đến hy vọng mới khi anh túng thiếu về cuối đời. Khi Lý Bạch bị bắt trong cuộc nổi dậy An Sử, gia đình Tông Thị còn cố gắng giải cứu anh.

Thú vị là: các cô tiểu thư nhà đại gia đều hiền lành, đức độ và khoan dung với những hành vi "lạc lõng" của Lý Bạch. Có lẽ vì họ lớn lên trong gia đình khoa bảng, được giáo dục tốt về phép tắc. Lý Bạch tuy bị người đời chế giễu nhưng may mắn có những người vợ tuyệt vời như vậy!

Hội bạn thân "đỉnh của chóp"

Lý Bạch không mấy chăm lo gia đình, quanh năm đi du lịch (tìm thuốc trường sinh ở Ngũ Sơn, leo núi nổi tiếng), thăm bạn bè. Tiền vợ cho cũng tiêu hết sạch. Vậy anh duy trì cuộc sống xa hoa như nào? ‍♂️

Đầu tiên, bạn bè của anh cũng không phải dạng vừa đâu nha!

Nguyên Đan Khâu, Hà Tri Chương hâm mộ Lý Bạch kinh khủng, tôn anh như "sao Thái Bạch xuống trần". Hà Tri Chương còn trực tiếp lấy trang sức rùa vàng trên thắt lưng đổi tiền cho Lý Bạch. Mỗi lần nhớ lại, Lý Bạch xúc động rơi nước mắt luôn.

616179fc0cf4c99474ac.jpg


Ngoài ra còn có Mạnh Hạo Nhiên, Vương Xướng Linh, Khổng Sao Phụ, tướng quân Quách Tử Nghi, con gái tể tướng, thậm chí cả sư Nhật Bản - tất cả đều support Lý Bạch về kinh tế và chính trị. Chú của anh - Lý Dương Băng - cũng nhiều lần giúp đỡ về cuối đời.

Đội quân fan cuồng "donate" không tiếc tay

Trong số bạn bè của Lý Bạch, có cả nhóm người hâm mộ cuồng nhiệt - không thiếu con nhà đại gia!

Người nổi tiếng nhất là Vương Luân - cựu quan và nhà thơ. Khi chia tay, anh tặng Lý Bạch 8 con ngựa nổi tiếng và 10 chiếc gấm sa tanh xịn! Sau khi nổi tiếng, đi đâu Lý Bạch cũng có fan đến tặng quà. Nên dù không ở vùng chiến tranh, nghèo thế nào anh cũng không chết đói được.

Vào cung làm việc cho Hoàng đế

Năm 742, Đường Huyền Tông triệu Lý Bạch vào cung, đích thân trao quyền, hỏi ý kiến về quốc gia đại sự. Hoàng đế trọng dụng tài văn chương của anh, phong làm Hàn Lâm - viết thơ cho các buổi yến tiệc và đi chơi.

Qua thời gian, Lý Bạch phát hiện Huyền Tông không coi mình là quân sư kinh tế nên thất vọng, hay say xỉn và tự nhận "uống mãi không say".

Có lần, Lý Bạch duỗi chân ra yêu cầu thái giám được sủng ái nhất - Cao Lực Sỹ - cởi giày. Cao Lực Sỹ đương nhiên không muốn, nhưng Huyền Tông đã bảo thái giám khác cởi giày cho Lý Bạch. Tưởng tượng cảnh đó đi, "savage" phết!

0f5ac227753ccc7ab24a.jpg


Lý Bạch còn làm thơ tặng Dương Quý Phi nhưng lại so sánh bà với Triệu Phi Yến - "thảm họa hậu cung" thời Tây Hán! Dương Quý Phi tức điên, nên khi Huyền Tông muốn thăng chức cho Lý Bạch thì bị gia tộc Dương ngăn lại.

Cuối cùng Lý Bạch từ chức. Huyền Tông vẫn hào phóng thưởng một số tiền lớn "đáp lễ" - đủ để anh chống đỡ một thời gian dài.

Những năm cuối đời

Lúc này Lý Bạch đã già, không còn giàu có như xưa nhưng vẫn có chút tích lũy. Anh mua đất ở Đông Lỗ, kinh doanh một số việc để nuôi gia đình. Tuy vậy, anh vẫn giữ tính cách "tiền như cát bụi", nhất định phải uống rượu đắt tiền!

Sau đó Lý Bạch tham gia Mạc phủ của Vĩnh Vương trong cuộc nổi dậy An Sử, được thưởng 500 lạng vàng. Nhưng rồi bị bắt, vào tù và bị lưu đày.

Ra tù, có lẽ Lý Bạch phải kinh doanh gì đó nhưng ít đề cập trong thơ. Là con nhà buôn, anh nắm bắt được chính sách nhà Đường chủ trương Đạo giáo, làm giả kim thuật với các đạo sĩ rồi bán (luyện kim thuật bằng đá lửa, sưu tầm thuốc). Anh mua thêm bất động sản và có lẽ hợp tác kinh doanh với người khác.

Có người đồn Lý Bạch - "kiếm khách số 2 thế giới" - từng mở phòng tập võ dạy kiếm thuật. Là người trung niên có vợ con, không thể tiêu ba vạn vàng vào rượu như hồi trẻ nên phải dành tâm sức làm ăn.

Tuy nhiên, công việc kinh doanh có lẽ không suôn sẻ lắm. Nếu không thì những năm cuối đời anh đã không phải túng thiếu đến mức cần vợ và bạn bè support.

Kết luận: Vẫn là bí ẩn! ‍♂️

Nhìn lại thì tiền của Lý Bạch từ đâu ra? Tóm lại là:
• Thừa kế gia sản khủng từ gia đình buôn bán ở Tây Vực
• Vợ giàu, nhà vợ support tài chính + chính trị
• Bạn bè toàn người nổi tiếng, giàu có giúp đỡ
• Fan cuồng donate không tiếc tay
• Hoàng đế thưởng khi làm việc ở cung
• Kinh doanh nhỏ lẻ (luyện kim, dạy võ, bất động sản?)

Có thể nói Lý Bạch là "tổ của hội con nhà giàu biết tận hưởng cuộc sống" thời xưa. Dù cuối đời túng thiếu nhưng so với người bình thường thì anh vẫn sống sung sướng hơn nhiều rồi!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top