ChangBabe4391
New member
Mới đây, trong một chương trình truyền hình, nam tài tử Lý Á Bằng đã ngồi tâm sự thật lòng với nữ MC Lỗ Dự về những khoảnh khắc khó khăn nhất cuộc đời mình.
Anh chia sẻ có ba bước ngoặt lớn: bố qua đời, con gái Lý Yên chào đời và việc ly hôn với Vương Phi. Phải mất tới nửa năm trời, anh mới bình tĩnh lại và chấp nhận được việc mình đã ly hôn rồi
Vì truyền thống gia đình ăn sâu vào tiềm thức, nên anh luôn cảm thấy áy náy vì không thể cho con gái một gia đình trọn vẹn. Quả thật là một người cha đầy trách nhiệm!
Nhưng có lẽ khoảng thời gian "dark" nhất phải kể đến năm 2014, khi anh lập quỹ từ thiện "Thiên Sứ Yên Nhiên" (đặt tên theo con gái mình) thì bỗng dưng dính phải drama bị nghi ngờ "quỵt tiền" từ thiện. Báo chí và công chúng lúc đó liên tục chỉ trích, thậm chí còn có tin đồn anh chịu không nổi áp lực nên chạy trốn nửa tháng luôn
Lý Á Bằng tâm sự đó là 18 tháng khó khăn nhất đời anh - không biết làm gì cũng chẳng thể làm gì. May mắn thay, sau khi pháp luật kiểm tra tận 3 lần, cuối cùng cũng trả lại sự trong sạch cho anh.
Nam tài tử từng nhốt mình trong văn phòng, đủ thứ cảm xúc từ lo âu, phẫn nộ đến khủng khoảng ập đến dồn dập. Anh rối bời vì chỉ đơn giản muốn giúp con gái hở hàm ếch và những em bé có hoàn cảnh tương tự, nhưng lại bị nghi ngờ nhân phẩm. Tổn thương vô cùng!
Có một lần đang lái xe trên đường cao tốc, Lý Á Bằng bỗng gọi điện cho mẹ và hỏi: "Nếu con không còn gì hết, về Tân Cương mà đến cái tiệm cơm cũng không mở nổi, con muốn bỏ Bắc Kinh đã gắn bó 20 năm để về nhà, được không?".
Câu trả lời của mẹ khiến anh tỉnh ngộ: từ khi chồng mất, bà không muốn quay về Tân Cương nữa. Đúng là khoảng thời gian đen tối nhất cuộc đời anh luôn...
Nguồn: soha.vn