Lưu Thiện vừa mất Gia Cát Lượng đã "xử" luôn 3 ông lớn - plot twist gây sốc cả Tam Quốc!

ef06c13de31567122532.jpg


Nghe đồn Lưu Thiện "ngu như hạch" nhưng hóa ra ông anh này là cao thủ giấu mặt đấy các bạn ơi!

c48e3f54e79d73b1ef58.jpg


Thời Tam Quốc, Thục Hán flex team cực mạnh luôn nha - Gia Cát Lượng, Bàng Thống làm mưa làm gió, còn Ngũ hổ tướng Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân, Hoàng Trung, Mã Siêu thì ai cũng phải e dè. Squad goals thật sự!

Nhưng mà về sau thì hơi sad, nhân tài dần "bay màu" hết rồi. Từ khi Lưu Bị mất, Gia Cát Lượng cầm trịch mọi thứ, còn Lưu Thiện tuy ngồi ngai vàng nhưng... chỉ để đẹp thôi. Thậm chí còn bị dán mác "ngu si" nữa chứ

fa67c31bbfda718f23da.jpg


Giờ muốn khen ai giỏi thì bảo "thông minh như Gia Cát Lượng", còn chê ai ngu thì "ngốc như Lưu Thiện". Câu "lưu luyến lưu liên" (không nhớ Thục) sau khi đầu hàng Tào Ngụy của ông đã trở thành meme đời đời

Nhưng mà thực ra... Lưu Thiện có thực sự "não cá vàng" không?

Suy cho cùng, sống dưới mái nhà người ta mà còn "cứng" thì mới thật sự là ngu chứ nhỉ? Đây gọi là "chim khôn lo tính xa" đó!

Trong "Tam Quốc chí - Đỗ Vi Truyện" còn ghi lại Gia Cát Lượng từng flex về Lưu Thiện: "Anh em 18 tuổi thôi mà nhân từ trung nghĩa, yêu quý thuộc hạ lắm. Thiên hạ đều mong có được minh chủ thế này!" - Úi xịn sò ghê! ✨

e410172cd828be5b66b3.jpg


Thật ra Lưu Thiện không hề "não ngắn" đâu, thậm chí còn soi người cực chuẩn. Bằng chứng là sau khi Gia Cát Lượng mất, ông vẫn giữ được Thục Hán yên ổn suốt 30 năm không loạn to gì. Không "soft" như phim đâu nha!

Ngay sau khi Gia Cát Lượng vừa "về trời", Lưu Thiện đã "xử" luôn 3 ông lớn. Drama thật sự!

Người đầu tiên: Lý Mạc - Kẻ mồm to gan lớn

8d6c3da8615df58478b1.jpg


Lý Mạc này là lão thần của Thục Hán đấy. Hồi xưa lần đầu gặp Lưu Bị, ông ta còn dùng nhân nghĩa đạo đức mà "diss" Lưu Bị cướp Ích Châu.

Lưu Bị hỏi "Vậy sao mày không giúp Lưu Chương?" Lý Mạc đáp "Có lòng nhưng không có sức" - câu trả lời kiểu "ở nhà với mẹ" ấy Suýt nữa thì đã "bay màu" từ hồi đó rồi, may có Gia Cát Lượng cứu.

Thế nhưng ông ta không biết ơn, sau khi Gia Cát Lượng mất còn viết thư "bóc phốt" và kêu gọi diệt thế lực của Khổng Minh.

Lưu Thiện nổi điên luôn, sai người bắt chém đầu ngay! Karma thật đấy!

d960075c77710163d227.jpg


Người thứ hai: Lưu Diễm - Ông già vô duyên

Ông này cũng là công thần, từng làm Xa kỵ tướng quân, lập công to đùng. Nhưng mà tự cao tự đại, coi Lưu Thiện như... không khí luôn ấy!

Drama nhất là ông ta bắt vợ là Hồ Thị phải nhận tội quan hệ mờ ám với Lưu Thiện (wtf?! ), rồi còn đánh đập vợ, rồi viết giấy ly hôn vứt đi như rác.

f0fe1efc1563815cda84.jpg


Hồ Thị không chịu nổi đâm đơn lên Lưu Thiện. Lưu Thiện "triggered" cực mạnh, ra lệnh chém luôn Lưu Diễm. Từ đó không ai dám coi thường ông nữa! Boss mode: activated ✅

Người thứ ba: Dương Nghi - Kẻ tự tin thái quá

Ông này là cánh tay phải của Gia Cát Lượng cuối đời, tài giỏi thật nhưng tính hẹp hòi kinh khủng.

Sau khi Khổng Minh mất, Dương Nghi làm theo di chúc rút quân về an toàn, giữ được nền móng cho Thục. Thế là ông tưởng mình sẽ kế nhiệm vị trí của Gia Cát Lượng rồi.

Nhưng mà... Lưu Thiện không chọn!

Dương Nghi tức quá nói: "Biết thế này thì lúc đầu ta đi theo Tào Tháo cho rồi!"

Lưu Thiện: "Okay, as you wish" và cho ông đi gặp Tào Tháo... ở thế giới bên kia luôn! Bye bye!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top