Lưu lạc xứ Trung 17 năm chỉ vì một cái tát của ba, gặp lại nhờ Facebook quá xúc động

57c14ce3f7fe47e43d59.jpg


Một cái tát trong cơn nóng giận, ai ngờ khiến con gái bỏ nhà ra đi suốt 17 năm trời Câu chuyện này nghe mà xót xa lắm các bạn ơi!

Câu chuyện bắt đầu từ một lần người ba trong cơn tức giận đã lỡ tay tát con gái đang tuổi mới lớn. Cô bé giận dỗi bỏ nhà đi và từ đó... biệt tích luôn. Suốt 17 năm trời, gia đình không biết tin tức gì về cô, không biết con đang ở đâu, sống ra sao.

Ai ngờ sau bao năm tháng tìm kiếm, ông ba cuối cùng cũng gặp lại con gái mình nhờ vào... Facebook đấy! Một tấm hình được đăng tải trên mạng xã hội đã giúp họ đoàn tụ sau gần 2 thập kỷ xa cách.

Hoá ra suốt thời gian qua, cô con gái đã lưu lạc ở Trung Quốc. Không biết cô đã trải qua những gì trong suốt 17 năm đó, nhưng chắc chắn đó là khoảng thời gian đầy gian khó

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top