TamDethuong214
New member
Tuy không ai confirm chính thức, nhưng dân tình đều ngầm hiểu là chị đẹp Lưu Hương Giang và nhạc sĩ Hồ Hoài Anh đã "đường ai nấy đi" rồi, khi cô chia sẻ về việc "văn minh" và cùng nhau nuôi con. Drama nhẹ nhàng nhưng ai cũng hiểu ý
Loạt ảnh mới nhất của Lưu Hương Giang check-in ăn uống cùng gia đình mà thiếu hẳn bóng dáng Hồ Hoài Anh khiến netizen càng thêm chắc chắn về chuyện "toang". Sau bao nhiêu sóng gió liên quan đến ông xã cũ, Lưu Hương Giang vẫn giữ được thăng bằng, vừa chăm 2 cục cưng vừa làm việc ngon lành
Khi được hỏi liệu có ổn không khi không còn Hồ Hoài Anh bên cạnh trong các project âm nhạc, nữ ca sĩ thẳng thắn: "Đừng gắn tên tôi với bất kỳ điều gì khác. Hãy để tôi độc lập. Sự tự lập là một trong những nét hấp dẫn nhất của phụ nữ thời hiện đại và tôi thích được nhìn nhận như vậy. Những gì đã qua, hãy để nó trôi qua. Có những chuyện xảy ra không thể thay đổi được. Mình phải nhìn về phía trước vì nếu cứ vừa đi vừa nhìn lại quá khứ thì sẽ bị vấp đấy". Queen của sự độc lập là đây chứ đâu!
Đối với Lưu Hương Giang, thay vì mải mê ôm đồm trauma thì chị chọn cách tìm niềm vui cho bản thân. Vì đơn giản là không có thời gian dành cho người làm mình buồn rồi. "Phải tự biết cách làm mình hạnh phúc", chị nói. "Ăn một món ngon cũng là hạnh phúc. Hạnh phúc chính là những điều nhỏ nhặt mà đôi khi người ta lại bỏ quên vì mải chạy theo những điều xa vời. Mọi thứ đều do mình lựa chọn thôi". Tâm thế chill phết đó nha!
Chị còn dẫn chứng luôn: "Thí dụ hôm nay chúng ta kiếm được 100 triệu đồng, nhưng chúng ta vẫn thấy ít, muốn có 1 tỉ đồng. Đến khi có được rồi lại vẫn không hài lòng và muốn nhiều hơn nữa. Nếu cứ giữ suy nghĩ đó thì cuộc đời rất mệt mỏi. Chưa chắc những người giàu có, được chồng yêu thương, mua cho bao nhiêu món quà, đã hạnh phúc bằng mình, đúng không?". Chị nói đúng quá xá luôn!
Với Lưu Hương Giang, giá trị số 1 trong đời chính là 2 thiên thần nhỏ. "Các con giúp chúng ta cân bằng, xoa dịu những khó khăn và được tiếp thêm động lực", chị tâm sự. Con là động lực lớn nhất mà!
Chị cho biết hồi còn trẻ, chị hay "lao" ra ngoài tìm vui. Nhưng giờ thì khác, chị dành trọn thời gian cho các con và những người mình yêu thương.
Nguồn: soha.vn