Vì dịch COVID-19 mà các bạn lưu học sinh Lào tại Hải Dương đã quyết định tự nguyện ở lại Việt Nam ăn Tết Nguyên đán cùng người Việt và hào hứng đăng ký làm tình nguyện viên chống dịch luôn nè!
Trường CĐ Dược T.Ư – Hải Dương hiện có 5 sinh viên người Lào đang học ngành Dược, hệ cao đẳng chính quy. Cả 5 bạn đều là sinh viên năm cuối, nói tiếng Việt như gió và cực kỳ yêu đất nước cũng như con người Việt Nam nói chung, Hải Dương nói riêng.
Được nghe kể về Việt Nam từ hồi còn nhỏ, các bạn đã tự mình tìm hiểu về Việt Nam và tình hữu nghị Việt – Lào ngay từ những ngày học phổ thông. Chính vì thế, khi vừa hoàn thành chương trình THPT, các bạn đã đăng ký và trúng tuyển chương trình du học tại Việt Nam theo diện được hỗ trợ kinh phí học tập trong chương trình hợp tác giữa hai tỉnh Viên Chăn (Lào) và Hải Dương (Việt Nam).
Sau thời gian học dự bị tiếng Việt một năm, các bạn đã chọn ngành Dược và trường CĐ Dược T.Ư – Hải Dương. Trong các dịp Tết truyền thống của Lào cũng như Việt Nam, nhà trường đã gặp mặt và trao quà động viên từng lưu học sinh.
Năm nay, vì dịch bệnh COVID-19 nên cũng là năm đầu tiên cả 5 bạn tự nguyện ở lại Việt Nam ăn Tết Nguyên đán và đều hào hứng ghi tên vào đội tình nguyện viên chống dịch. Các bạn đều cười rạng rỡ và cho biết rất vui, sẵn sàng nhận nhiệm vụ bất cứ lúc nào khi được gọi.
Trong những ngày này, các bạn vừa hồi hộp theo dõi tình hình dịch bệnh vừa thích thú tìm hiểu Tết Việt. Bạn Mainitsone Sysavang cho biết: "Chúng mình đã sang Việt Nam được hơn ba năm tính cả một năm học dự bị tiếng Việt. Mọi năm, vào dịp Tết Việt, được nghỉ dài ngày, chúng mình đều về nước. Nhưng năm nay, do yếu tố dịch bệnh, cả 5 sinh viên đều quyết định ở lại Việt Nam để đảm bảo sức khỏe và cũng là dịp được trải nghiệm Tết cổ truyền Việt Nam. Vì vậy dù có nhớ nhà nhưng vẫn vui vẻ động viên nhau cùng khám phá Tết Việt".
Cùng tâm trạng với bạn mình, bạn Noknoy Kingthongphet chia sẻ: "Tết cổ truyền của Việt Nam và Lào có nhiều điểm khác biệt. Người Lào ăn Tết cổ truyền vào tháng 4 với phong tục té nước đặc trưng. Còn với người Việt, Tết cổ truyền lại diễn ra vào tháng một âm lịch, là dịp để gia đình sum họp, thăm hỏi nhau, trẻ con được người lớn mừng tuổi, là những đồng tiền mới được bỏ trong những phong bao lì xì đỏ tươi. Tất cả những thứ này bọn mình đều nhận được từ Ban lãnh đạo nhà trường. Chúng mình rất vui và xúc động".
Khi được hỏi điều gì ấn tượng nhất với mình về Tết Việt, bạn TeakTa Inthavong cười bẽn lẽn: "Ấn tượng nhiều lắm ạ! Tết Việt, mọi người mặc đồ mới, màu sắc tươi sáng thật là đẹp. Miền Bắc như ở Hải Dương, nhà nào cũng có hoa đào hay cây quất, lọ hoa tươi trang trí, dọn dẹp nhà cửa, mua sắm đồ ăn đặc trưng như giò lụa, bánh chưng, mứt kẹo... để mời mọi người khi đến nhà chúc Tết. Mình thích nhất là bánh chưng và chả nem của Việt Nam, rất ngon và sẽ làm những món này cho gia đình thưởng thức khi về nước".
Dù thời gian ở Việt Nam chưa lâu nhưng những ấn tượng tốt đẹp và tình cảm dành cho Việt Nam, cho Hải Dương của các bạn sinh viên Lào khá sâu sắc. Các bạn đều rất yêu mến và ngày càng hiểu hơn về đất nước và con người Việt Nam, văn hóa Việt Nam. Cũng từ đó giúp các bạn thêm yêu hơn, gắn bó hơn với nơi mình đang học tập, sinh sống và thêm động lực cho các bạn sẵn sàng xung phong gia nhập đội tình nguyện viên chống dịch, đóng góp một phần tâm sức cùng nhân dân Hải Dương đẩy lùi dịch bệnh.
Nguồn: svvn.tienphong.vn