Bà chị Lưu Hiểu Khánh 74 tuổi vừa lên tiếng đanh thép, khẳng định những cáo buộc trốn thuế là hoàn toàn sai sự thật và mang tính chất ác ý nha mọi người ơi!
Theo truyền thông Hoa ngữ, nữ diễn viên kỳ cựu đã có tuyên bố công khai cực gắt: "Tôi không biết người tố giác - ông Vương và chưa từng liên hệ với ông ta. Nội dung tố giác của ông Vương không phải sự thật khách quan và hoàn toàn mang tính ác ý". Chị đáp trả rõ ràng luôn đó!
Chuyện là thế này nè: Ông Vương - một doanh nhân nào đó - đã cáo buộc Lưu Hiểu Khánh dùng Công ty TNHH truyền thông văn hóa Dịch Hy Thượng Hải (bà sở hữu 100% luôn) để trốn thuế thu nhập cá nhân bằng cách xuất hóa đơn giá trị gia tăng. Drama thật sự!
Theo lời ông Vương, Công ty TNHH trang sức Lưu Hiểu Khánh từng vay của ông 3,3 triệu nhân dân tệ vào năm 2020. Đến năm 2021, bà chuyển khoản trả nợ 3,3 triệu này vào Công ty TNHH truyền thông văn hóa Dịch Hy Thượng Hải dưới danh nghĩa trả phí đại diện hình ảnh, rồi xuất hóa đơn giá trị gia tăng. Ông này cho rằng đây là cách trốn thuế vì thuế thu nhập cá nhân lên tới hơn 27% trong khi thuế giá trị gia tăng chỉ 6% thôi. Tính toán ghê ha!
Người tố giác còn tiết lộ Cục Kiểm tra số 4 thuộc Cục Thuế Thành phố Thượng Hải đã tiếp nhận báo cáo và sẽ điều tra Lưu Hiểu Khánh cùng các công ty liên quan. Căng thẳng thật đấy!
Hiện tại, Lưu Hiểu Khánh có mối liên quan đến 12 công ty, trong đó 9 công ty đã bị hủy đăng ký hoặc thu hồi giấy phép rồi. Ngoài Công ty TNHH truyền thông văn hóa Dịch Hy Thượng Hải và Công ty TNHH trang sức Lưu Hiểu Khánh, bà còn giữ vai trò ở nhiều công ty khác nữa.
Nhắc lại chút quá khứ thì năm 2002, Lưu Hiểu Khánh từng bị xác định trốn và thiếu tổng số thuế 20 triệu nhân dân tệ, vi phạm luật kinh doanh. Bà đã ngồi tù 422 ngày và sau khi được tự do năm 2005, bà trở lại làng giải trí với những vai nhỏ. Về sau, chị đã phấn đấu comeback thành công và được mời tham gia nhiều dự án phim. Quả là một hành trình dài! ️
Nguồn: tiin.vn