VoiSweet8341
New member
Chị đẹp Lưu Hiểu Khánh đang vướng drama cực căng khi bị một anh chàng họ Vương ở Thâm Quyến tố thẳng mặt trốn thuế và gian lận thuế nè! Nhưng Lưu Hiểu Khánh thì không chịu thua, khẳng định đây là vu khống trắng trợn luôn. Plot twist là Cơ quan thanh tra thuộc Tổng cục Thuế Trung Quốc đã xác nhận đang xử lý đơn tố cáo này rồi đó các bạn ơi!
Theo iFeng thì vụ này căng đét nha, người tố cáo cho biết Lưu Hiểu Khánh đã lợi dụng doanh nghiệp mang tên Trung tâm truyền thông văn hóa Dịch Hi Thượng Hải (do chính chị đứng tên luôn) để làm trò ma thuật: biến khoản vay 3,3 triệu NDT (tương đương 11,8 tỷ đồng nha các bạn ) thành thu nhập cá nhân. Và còn xịn hơn nữa, doanh nghiệp này xuất hóa đơn thuế GTGT với mức 6% để "tránh mặt" mức thuế thu nhập cá nhân hơn 27% - hack não quá đi thôi!
Nhưng mà đỉnh điểm là doanh nghiệp này bị cáo buộc không có địa điểm kinh doanh thực tế, không nhân viên, không bảo hiểm xã hội - basically là công ty ma luôn á! Đây được xem là dấu hiệu của chiêu phát hành hóa đơn khống để trốn thuế nè.
Ngày 16/5 vừa rồi, Lưu Hiểu Khánh đã lên tiếng cực gắt, khẳng định bà không hề quen biết và chưa từng liên lạc gì với anh Vương này cả. Chị cho rằng nội dung tố cáo sai bét, hoàn toàn là hành vi vu khống có chủ đích!
"Nội dung tố cáo của ông Vương sai sự thật, là hành vi vu khống có chủ ý. Tòa án đã thụ lý và xác minh tôi không liên quan đến khoản vay như ông Vương nêu... Trong khi vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra, chưa có bất kỳ kết luận chính thức, ông Vương đã lợi dụng mạng xã hội để tuyên truyền sai lệch, kích động dư luận, biến cơ quan thuế quốc gia, truyền thông và công chúng thành công cụ phục vụ lợi ích cá nhân. Hành vi này là đặc biệt nghiêm trọng", nữ diễn viên 75 tuổi nói (và nghe thấy vibe bức xúc cực mạnh luôn nha! ).
Lưu Hiểu Khánh cũng cho biết cơ quan thuế đã vào cuộc điều tra theo đơn tố cáo của anh Vương rồi. Chị cùng Trung tâm truyền thông văn hóa Dịch Hi Thượng Hải đang tích cực phối hợp để làm rõ mọi chuyện.
Tối cùng ngày, Cục Thanh tra số 4 thuộc Cục Thuế Thượng Hải (Tổng cục Thuế Quốc gia Trung Quốc) đã đăng thông báo chính thức trên web, xác nhận: "Đã nhận được đơn tố cáo của ông Vương về các vấn đề liên quan đến thuế đối với bà Lưu và doanh nghiệp liên quan, hiện được xử lý theo đúng quy định pháp luật". Vậy là drama này chưa có hồi kết đâu nha!
Nhắc lại một chút background cho các bạn mới biết đến chị đẹp: Lưu Hiểu Khánh 75 tuổi, nổi tiếng với nhiều tác phẩm đình đám như Võ Tắc Thiên, Bảo liên đăng tiền truyện, Phượng hoàng lửa, Lạc thần... Chị trải qua ba mối tình và đang sống với chồng thứ tư - doanh nhân Vương Hiểu Ngọc.
Nhưng mà đây không phải lần đầu chị vướng phốt thuế đâu nha! Năm 2002, Lưu Hiểu Khánh từng bị truy tố trốn thuế, ngồi tù 422 ngày và phạt gần 20 tỷ đồng luôn á! Những năm gần đây, chị chủ yếu đóng phim ngắn chiếu mạng thôi.
Nguồn: soha.vn
Theo iFeng thì vụ này căng đét nha, người tố cáo cho biết Lưu Hiểu Khánh đã lợi dụng doanh nghiệp mang tên Trung tâm truyền thông văn hóa Dịch Hi Thượng Hải (do chính chị đứng tên luôn) để làm trò ma thuật: biến khoản vay 3,3 triệu NDT (tương đương 11,8 tỷ đồng nha các bạn ) thành thu nhập cá nhân. Và còn xịn hơn nữa, doanh nghiệp này xuất hóa đơn thuế GTGT với mức 6% để "tránh mặt" mức thuế thu nhập cá nhân hơn 27% - hack não quá đi thôi!
Nhưng mà đỉnh điểm là doanh nghiệp này bị cáo buộc không có địa điểm kinh doanh thực tế, không nhân viên, không bảo hiểm xã hội - basically là công ty ma luôn á! Đây được xem là dấu hiệu của chiêu phát hành hóa đơn khống để trốn thuế nè.
Ngày 16/5 vừa rồi, Lưu Hiểu Khánh đã lên tiếng cực gắt, khẳng định bà không hề quen biết và chưa từng liên lạc gì với anh Vương này cả. Chị cho rằng nội dung tố cáo sai bét, hoàn toàn là hành vi vu khống có chủ đích!
"Nội dung tố cáo của ông Vương sai sự thật, là hành vi vu khống có chủ ý. Tòa án đã thụ lý và xác minh tôi không liên quan đến khoản vay như ông Vương nêu... Trong khi vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra, chưa có bất kỳ kết luận chính thức, ông Vương đã lợi dụng mạng xã hội để tuyên truyền sai lệch, kích động dư luận, biến cơ quan thuế quốc gia, truyền thông và công chúng thành công cụ phục vụ lợi ích cá nhân. Hành vi này là đặc biệt nghiêm trọng", nữ diễn viên 75 tuổi nói (và nghe thấy vibe bức xúc cực mạnh luôn nha! ).
Lưu Hiểu Khánh cũng cho biết cơ quan thuế đã vào cuộc điều tra theo đơn tố cáo của anh Vương rồi. Chị cùng Trung tâm truyền thông văn hóa Dịch Hi Thượng Hải đang tích cực phối hợp để làm rõ mọi chuyện.
Tối cùng ngày, Cục Thanh tra số 4 thuộc Cục Thuế Thượng Hải (Tổng cục Thuế Quốc gia Trung Quốc) đã đăng thông báo chính thức trên web, xác nhận: "Đã nhận được đơn tố cáo của ông Vương về các vấn đề liên quan đến thuế đối với bà Lưu và doanh nghiệp liên quan, hiện được xử lý theo đúng quy định pháp luật". Vậy là drama này chưa có hồi kết đâu nha!
Nhắc lại một chút background cho các bạn mới biết đến chị đẹp: Lưu Hiểu Khánh 75 tuổi, nổi tiếng với nhiều tác phẩm đình đám như Võ Tắc Thiên, Bảo liên đăng tiền truyện, Phượng hoàng lửa, Lạc thần... Chị trải qua ba mối tình và đang sống với chồng thứ tư - doanh nhân Vương Hiểu Ngọc.
Nhưng mà đây không phải lần đầu chị vướng phốt thuế đâu nha! Năm 2002, Lưu Hiểu Khánh từng bị truy tố trốn thuế, ngồi tù 422 ngày và phạt gần 20 tỷ đồng luôn á! Những năm gần đây, chị chủ yếu đóng phim ngắn chiếu mạng thôi.
Nguồn: soha.vn