BiBobo8208
New member
Tập 11 "Chạy Trốn Thanh Xuân" thật sự căng đét! Quá khứ của An (Lưu Đê Ly) được hé lộ nhiều đến mức Phi (Huỳnh Anh) giờ chỉ muốn ôm cô vào lòng để bảo vệ thôi.
Cuối tập 11, cú plot twist đập thẳng mặt: mẹ An chưa đi nước ngoài đâu mà đang bị gã mặt sẹo giam giữ luôn rồi! Sự xuất hiện của tên này đã làm cuộc sống An đảo lộn hoàn toàn.
Gã mặt sẹo đòi An phải trả nợ thay mẹ nhưng cô kiên quyết từ chối. May mà mẹ An nhanh trí thoát được khỏi tay hắn, kịp thời báo tin cho An và chú Trung (người luôn giúp đỡ An lúc khó khăn). Tưởng bà Mỹ (Thanh Tú) lạnh lùng, ai dè bà cũng khá thương con gái. Bà nhắc An phải cẩn thận rồi bảo sẽ đi luôn.
Dù mạnh miệng nhưng khi nghe mẹ nói vậy, mặt An tái hẳn đi. Còn kinh hơn, gã mặt sẹo đã lần ra tận nhà trọ để dằn mặt cô! Thấy hắn, An sợ đến run lẩy bẩy, vội chạy vào nhà kêu cứu Phi. Lần đầu thấy An hoảng loạn đến vậy, Phi đã ôm cô vào lòng để trấn an ngay.
Hồi tưởng lại, An đã từng chấp nhận kí giấy nhận tội thay cho Nam (Mạnh Trường)! Gã mặt sẹo hóa ra đã định hãm hại cô nhưng Nam kịp tới cứu. Trong cơn tức giận, Nam đã dùng gạch đập vào đầu tên đồ tệ. Ông Hoài (Hoàng Hải) - bố Nam - viện cớ con trai đủ 18 tuổi sẽ ngồi tù, van xin An giúp đỡ. Đây chính là sự hy sinh mà mẹ An từng nhắc đến phải không?
Thấy An có vẻ lạ, Phi đã hỏi anh Nam và mới shock ra rằng cuộc đời cô đã trải qua quá nhiều đau khổ. An phải gánh chịu hậu quả từ những lỗi lầm của người lớn. Phi tiếc nuối vì không gặp An sớm hơn, đồng thời khẳng định chắc nịch với anh Nam: "Từ giờ em sẽ che chở và làm chỗ dựa cho An!"
Trước khi đi, bà Mỹ nhắn chú Trung để mắt tới An. Còn bà dù bị siết nợ nhưng không lấy của con một xu nào. Bà dặn An phải tự bảo vệ bản thân rồi tự đi tìm "nguồn" tiền. "Nguồn" này là ai thì chưa rõ nhưng nhìn hành động hiện tại, rất có thể là ông Hoài đấy!
Nguồn: kenh14.vn