BiKiki2108
New member
Giữa thời buổi kinh tế khó khăn mà lướt đâu cũng thấy người ta khoe nhà, khoe xe ở tuổi đôi mươi, bạn trẻ giờ đang đối mặt với áp lực kiểu gì đây?
**"Tồi tệ" - hai chữ tóm tắt cuộc đời**
"Tồi tệ" là hai chữ mà Hoàng Trâm Anh (25 tuổi, nhân viên văn phòng tại Đà Nẵng) dùng để tóm gọn những ngày đầu năm 2024 của mình. Mọi thứ vẫn ổn cho đến tháng 2, khi cô nhận tin sét đánh: rơi vào danh sách sa thải. Đầu tháng 4 thì chính thức "về vườn" luôn rồi
Hiện tại, Trâm Anh vẫn đang ở nhà, lên mạng rải CV lia lịa để kiếm việc mới. Nhưng theo cô thì tìm việc lúc này - khi các công ty đang "đốn" nhân sự tới tấp - khó gấp nhiều lần so với 1-2 năm trước.
Nghỉ ở nhà nên thời gian cày mạng xã hội của Trâm Anh cũng tăng vọt. Ban đầu thì cũng "vui vui" và healing bản thân, nhưng sau đó cô phải xóa bớt vài apps vì... mắc stress lên được. Lướt đâu cũng thấy người ta khoe thành tích tài chính ở tuổi đôi mươi thì ai chịu được
Trâm Anh giải thích: "Với người đang thất nghiệp như mình thì lướt mạng xã hội thấy mọi người chia sẻ có mức lương 100 triệu, mua nhà và mua xe ở tuổi 25, 2-3 công việc tay trái... áp lực vô cùng luôn á. Hay các bài đăng làm sao để tăng thu nhập từ 10 triệu lên 100 triệu đồng chỉ sau vài tháng, cũng chỉ mang lại cho mình hoang mang thay vì truyền cảm hứng.
Nên có một thời gian ở nhà mình đã ngừng sử dụng mạng xã hội và tập trung vào những việc có ý nghĩa hơn cho bản thân như học thêm chứng chỉ và làm bài test đầu vào của công ty... Điều này khiến mình thoải mái và bớt tự trách bản thân vì đã mất việc trong thời điểm kinh tế khó khăn".
**Lương 50 triệu mà vẫn thấy... ít?**
Đồng tình với câu chuyện của Trâm Anh là Hữu Thịnh (27 tuổi, nhân viên văn phòng tại Hà Nội). Anh cho rằng ở thời điểm nào thì trên mạng xã hội cũng không thiếu các bài đăng chia sẻ về thành tựu tài chính của người trẻ, kiểu như "Tôi đã có mức lương 100 triệu đồng như thế nào?", "Tôi mua được nhà trước tuổi 30 ra sao?"...
Giữa lúc kinh tế khó khăn và bão sa thải như hiện nay, những bài đăng này lại càng thu hút chú ý và vô tình gây ra căng thẳng với người trẻ đang gặp khó khăn tài chính. Bởi phần lớn chia sẻ trên mạng xã hội đều theo hướng flex (khoe mẽ) về những gì đang có, chứ không đưa ra được lời khuyên hay kinh nghiệm cụ thể để mọi người cùng học hỏi
Hữu Thịnh chia sẻ thêm: "Ban đầu mình cũng khá ngạc nhiên vì đọc được bài đăng thấy Gen Z khoe kiếm được hàng chục triệu, thậm chí kinh doanh riêng và có tài khoản ngân hàng tăng trăm triệu đồng/tháng... Sau đó, mình nhận ra bản thân không học hỏi được nhiều kinh nghiệm từ đây, mà chỉ gia tăng peer pressure (áp lực đồng trang lứa) không cần thiết.
Bên cạnh đó, tiếp xúc với MXH nhiều sẽ khiến mình không có cảm giác 'đủ' về mặt tài chính. Đơn cử như trước đây, mình cảm thấy mức lương khoảng 50 triệu đồng/tháng của mình cũng khá ổn, chưa lấy vợ thì dư dả lo được cho bản thân.
Tuy nhiên, sau khi tiếp xúc với mạng xã hội thì có thời điểm mình tự thấy đây không phải mức lương quá cao. Điều này khiến mình gia tăng áp lực tài chính, đi kèm với suy nghĩ cần phải làm nhiều việc hơn để mau chóng tăng lương, nhưng thực tế chưa cho phép mình ôm đồm quá nhiều công việc".
**MXH: Thuận lợi hay áp lực?**
Một trường hợp khác, Phương Hảo (36 tuổi, kinh doanh homestay và cafe ở Đà Nẵng) cho biết: "Nhiều người nói rằng giờ người trẻ kiếm tiền thuận lợi hơn so với thế hệ trước vì có nhiều content về kiếm tiền, đầu tư trên mạng xã hội. Mình thấy đây là nhận định không đúng.
Đồng ý là giờ mọi người chia sẻ dễ dàng hơn về cách kiếm tiền nhưng kéo theo đó là hình thành peer pressure nếu các bài đăng về mua nhà, mua xe, kiếm tiền tỷ... tuổi đôi mươi, hay '30 tuổi không có 100 triệu phòng thân là thất bại?'... dễ dàng lên xu hướng. Mà thực tế, hiện tại nhiều người trẻ còn đang thất nghiệp và chật vật trong chuyện tiền nong hơn. Nói cách khác, nếu dùng mạng xã hội mà đọc các bài viết về tiền thì cần có cái đầu tỉnh táo và biết tách đâu là thông tin mình nên hoặc không nên tiếp thu".
**Vậy nên làm gì đây?**
Về phía mình, Hoàng Trâm Anh nhận định ban đầu cô thấy rất căng thẳng khi đọc được tin tức về những người trẻ bằng tuổi mình sở hữu tài sản lớn, trong khi bản thân đang thất nghiệp và chật vật tìm hướng đi lâu dài cho sự nghiệp. Tuy nhiên, sau đó cô biết chọn lọc các content phù hợp với câu chuyện của mình thì thông tin hữu ích cũng được tiếp thu nhiều hơn
Trâm Anh nói: "Mình đã xóa gần như các nền tảng mà mọi người chỉ chia sẻ đơn thuần về vẻ ngoài và thành tựu hào nhoáng của họ. Thay vào đó, mình bắt đầu tìm đọc nhiều hơn các bài đăng về người trẻ làm giàu từ con số 0 và chi tiêu làm sao lúc thất nghiệp.
Như dạo này trên MXH, mọi người chia sẻ nhiều hơn về phân bổ chi tiêu hàng tháng và dùng app quản lý tài chính, mình nhận ra hồi trước bản thân đã tiêu xài phung phí. Thế nên khi nghỉ việc, mình cũng chỉ có ít tiền trong tài khoản ngân hàng thôi, vẫn còn phải xin tiền bố mẹ, dù trước đó lương văn phòng không phải thấp. Đây là điều mình cần cải thiện hơn khi đi làm văn phòng lại".
Còn về phía Hữu Thịnh, anh cũng đồng tình các nền tảng MXH vẫn có những bài đăng hữu ích và thiết thực về tiền nong, chẳng hạn như các content hướng dẫn đầu tư chứng khoán và kê khai thuế thu nhập cá nhân... Tất nhiên, mạng xã hội nào cũng là con dao hai lưỡi và các bài đăng thường không được kiểm soát về độ chính xác, do đó người dùng cần tỉnh táo hơn khi lướt mạng xã hội
Hữu Thịnh chia sẻ: "Các bài đăng về ngôi sao, hàng quán, mua đồ... bạn có thể chỉ cần đọc giải trí thôi. Nhưng nếu đã đọc content về tiền nong mà còn định áp dụng chẳng hạn đem tiền đi đầu tư trên mạng... thì cần tỉnh táo nếu không muốn bị lừa đảo. Vì theo cá nhân mình nghĩ, chẳng ai dễ dàng chia sẻ cách họ kiếm tiền trên mạng đâu.
Ngoài ra, để dùng mạng xã hội tốt nhất thì cần hiểu mình đang có gì và chấp nhận với mức độ tài chính bạn đang có, dù lương cao hay thấp. Điều quan trọng là bạn nên hiểu không ai có cuộc đời giống ai và đừng bị áp lực bởi con số. Thay vào đó là tự tìm con đường kiếm tiền cho riêng mình và chuẩn bị trước một khoản để lo liệu khi có biến cố tài chính ập đến".
Nguồn: kenh14.vn