Gia đình lục tung khắp nơi mà vẫn không thấy anh Khanh đâu cả Ai ngờ phải nhờ hàng xóm lướt Facebook thì mới giật mình phát hiện anh đang được cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Tân Kỳ (Nghệ An) sau tai nạn giao thông.
Sáng 6/8, Trung tâm Y tế huyện Tân Kỳ (Nghệ An) cho biết gia đình đã đến xác nhận và xin đưa bệnh nhân Trương Văn Khanh (36 tuổi, trú tại xóm Mai Lý, xã Nghĩa Hoàn, huyện Tân Kỳ) xuống bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An để tiếp tục điều trị.
Cụ thể, vào khoảng 16h30 ngày 4/8, người dân phát hiện một người đàn ông nằm bất tỉnh bên vệ đường với vết thương ở đầu tại địa phận xã Nghĩa Dũng, huyện Tân Kỳ. Thương tâm quá đi
Ngay lập tức, người này được đưa vào Trung tâm Y tế huyện Tân Kỳ cấp cứu. Tại đây, nạn nhân được chẩn đoán chấn thương sọ não nghi do tai nạn giao thông, rơi vào tình trạng hôn mê sâu và phải thở máy qua nội khí quản luôn.
Nhưng plot twist là trên người anh này không có giấy tờ tùy thân nào nên không xác minh được danh tính Vì vậy, Trung tâm Y tế đã phải thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng để tìm người thân.
Đến chiều 5/8, chị Trương Thị Thủy (trú tại xóm Mai Lý, xã Nghĩa Hoàn, huyện Tân Kỳ) đã đến xác minh và khẳng định người đàn ông bị tai nạn chính là em ruột của chị.
Theo chị Thủy kể lại, ngày 4/8 anh Khanh đi khỏi nhà nhưng sau đó mất hút luôn, gia đình tìm kiếm khắp nơi mà vẫn không thấy tung tích đâu cả.
Chị Thủy đang định báo cơ quan chức năng thì được hàng xóm chỉ cho thông tin anh Khanh đang nguy kịch trên Facebook. Biết được tin, chị và người thân đã đến Trung tâm Y tế huyện Tân Kỳ xác minh và nhận ra đúng là anh Khanh luôn
Nguồn: kenh14.vn