Lượt đi vòng tứ kết Champions League vừa khép lại với những màn trình diễn cực chất từ các đội bóng được đánh giá cao hơn. Đẳng cấp thật sự lên tiếng rồi nè!
**Khi đẳng cấp lên tiếng thì khác hẳn luôn**
Trong số những trận tứ kết Champions League 2022/2023, màn đụng độ giữa Man City với Bayern và Real Madrid với Chelsea chính là tâm điểm được fan hâm mộ chờ đợi nhất. Bởi đây là cuộc chiến của những ứng viên sáng giá nhất cho ngôi vương đấy!
Dưới cơn mưa tại sân Etihad, chủ nhà Man City đã tạo ra... "cơn mưa bàn thắng" trút xuống lưới Bayern luôn. Những gì mà team HLV Pep Guardiola làm được còn khiến cả fan cuồng nhất của Man City cũng phải bất ngờ á!
Bữa tiệc bàn thắng được mở màn bằng siêu phẩm của Rodri ở phút 27 - cú sút xịn xò vãi! Bàn thắng này tạo ra bước ngoặt của trận đấu, buộc Bayern phải đổi cách chơi và giúp Man City chủ động hơn trong việc triển khai lối chơi của mình.
Thường thì dưới thời HLV Pep Guardiola, các đội bóng của ông hay tấn công ầm ầm suốt 90 phút. Nhưng trận này lại khác, chiến lược gia người Tây Ban Nha để Man City chơi thấp, rình mồi rồi... phản công cực gắt.
Chính việc đổi lối chơi này đã khiến Bayern "méo mặt" hoàn toàn. Đội bóng nước Đức vừa tấn công không ổn, vừa phòng ngự kém. Thế là Man City dễ dàng thêm 2 bàn nữa ở hiệp 2 để thắng chung cuộc 3-0 cực nhẹ nhàng.
Tương tự như Man City, Real Madrid cũng cho Chelsea "ăn hành" đàng hoàng. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha gặp khó khăn lúc đầu, nhưng sau khi Benzema mở tỉ số ở phút 21, trận đấu đã thuộc về quyền kiểm soát của Kền kền trắng rồi.
Real Madrid không chỉ tấn công hay mà còn là "thánh" phòng ngự phản công nữa. Sang hiệp 2, cách chơi khó chịu của Real khiến Chelsea bế tắc hoàn toàn, rồi còn phải chơi thiếu người từ phút 59 khi Ben Chilwell ăn thẻ đỏ trực tiếp. RIP Chelsea!
Thời gian còn lại, Real Madrid làm chủ hoàn toàn, nhưng chỉ ghi thêm 1 bàn do công của Asensio. Nếu các tiền đạo của Los Blancos sút chuẩn hơn thì chắc ít nhất cũng 3 bàn vào lưới The Blues rồi.
Ngoài Man City và Real Madrid, những đội được đánh giá cao hơn và có lợi thế sân nhà đều giành kết quả ngon lành. Trên sân nhà San Siro, AC Milan chơi cực lì và thắng Napoli 1-0. Còn Inter Milan cũng "xử gọn" Benfica 2-0 luôn.
**Drama vẫn còn đó nhé!**
Dù Man City và Real Madrid thắng đậm giúp 2 đội này rộng cửa đi tiếp, nhưng do luật bàn thắng sân khách đã bị xóa nên Bayern hay Chelsea vẫn còn cơ hội ở lượt về đấy. Vì vậy nếu Man City và Real chủ quan thì vẫn có thể "lật kèo" cay đắng lắm!
Tương tự với Inter Milan, dù thắng 2-0 trên sân khách và được đá lượt về ở nhà, nhưng nửa xanh thành Milan vẫn phải cẩn thận. Bởi Benfica rất nguy hiểm khi bị "dí" vào chân tường đấy!
Trận lượt về khó đoán nhất chính là màn tái đấu giữa Napoli vs AC Milan. Dù AC Milan thắng 1-0 trên sân nhà, nhưng cách biệt này quá mong manh, nhất là khi phải đá lượt về trên sân khách.
Tuy nhiên, team của HLV Stefano Pioli hoàn toàn có thể tự tin khi hành quân đến sân Diego Armando Maradona, bởi lần gặp gần nhất tại đây, AC Milan đã "hủy diệt" Napoli tới 4-0 luôn. Lịch sử đứng về phía ai nhỉ?
Nguồn: soha.vn