CherryNgok6191
New member
Rạng sáng 26/6 lúc 6h, đội tuyển Nhật Bản chuẩn bị "chiến" với Thụy Điển trong trận cầu sinh tử quyết định vé vào vòng knock-out. Căng thẳng quá đi mất!
Về giấy tờ thì hai đội này khá "balance" đấy, nhưng mà "Samurai xanh" vẫn được đánh giá cao hơn nhờ lối chơi có tổ chức, kỷ luật sắt đá và vận hành cực kỳ đồng bộ. Xịn xò vãi!
Sau trận "bóp nghẹt" Tunisia với tỷ số 4-0, tinh thần của các chàng trai Nhật Bản đang lên như diều gặp gió. Chiến thắng ấy không chỉ giúp họ cải thiện hiệu số mà còn cho thấy khả năng "switch mode" cực đỉnh. Trước đó, họ còn cầm hòa Hà Lan 2-2 trong một trận đấu đầy máu lửa, thể hiện tinh thần "máu lửa" đáng nể phết!
Điểm mạnh của Nhật Bản không phải ở những siêu sao lấp lánh, mà nằm ở sự gắn kết trong hệ thống chiến thuật. Các cầu thủ trên sân luôn giữ khoảng cách hợp lý, support nhau cực ngầu cả lúc phòng thủ lẫn tấn công. Daichi Kamada, Junya Ito hay Ayase Ueda có thể không phải tên tuổi "khủng" như những ngôi sao châu Âu, nhưng họ là những "bánh răng" vận hành siêu mượt trong sơ đồ của HLV Hajime Moriyasu.
Còn bên kia chiến tuyến, Thụy Điển sở hữu dàn cầu thủ chất lượng, đặc biệt là bộ đôi sát thủ Alexander Isak và Viktor Gyokeres trên hàng công. Hai anh này đủ sức tạo "highlight" chỉ trong chớp mắt thôi!
Tuy nhiên, vấn đề của đội bóng Bắc Âu là phong độ... quá "thất thường". Vừa thắng đậm Tunisia 5-1, họ lại nhanh chóng để lộ "lỗ hổng" hàng thủ khi bị Hà Lan "vùi dập" với cùng tỷ số 5-1 luôn. Ủa, sao thế?
Chênh lệch giữa hai đội cũng khá rõ ràng. Trong khi Nhật Bản giữ được bản sắc rõ nét và ổn định qua từng trận, Thụy Điển lại phụ thuộc khá nhiều vào "cảm hứng" của các cá nhân trên hàng công. Nếu Isak hoặc Gyokeres bị "khóa chặt", khả năng tạo đột biến của đại diện Bắc Âu sẽ giảm sút đáng kể đấy.
Một yếu tố khác ảnh hưởng cực lớn đến trận đấu này chính là áp lực tâm lý. Nhật Bản đang nắm "quyền tự quyết" và chỉ cần kết quả thuận lợi là đi tiếp rồi. Ngược lại, Thụy Điển phải thận trọng cực kỳ vì bất kỳ sai lầm nào cũng có thể khiến họ trả giá đắt trong cuộc đua giành vé vào vòng 32 đội, bao gồm một suất dành cho đội xếp thứ ba bảng.
Với nền móng chiến thuật được xây dựng trong nhiều năm, Nhật Bản tiếp tục chứng minh họ là một trong những đại diện châu Á đáng gờm nhất tại World Cup 2026. Trước Thụy Điển giàu thể lực và sở hữu nhiều ngôi sao tấn công, "Samurai xanh" có thể gặp không ít khó khăn nhưng cơ hội giành chiến thắng vẫn vượt trội nha!
Ở bảng E, khả năng Ecuador "ăn trọn" 3 điểm trước đội đầu bảng Đức ở lượt cuối là khá thấp. Do đó, tấm vé trực tiếp còn lại sẽ được quyết định ở cặp đấu Bờ Biển Ngà - Curacao (3 giờ ngày 26/6).
Tân binh đến từ châu Mỹ vừa cầm chân Ecuador ở lượt trận thứ 2 nhờ phong độ "thần thánh" của thủ môn Eloy Room. Tuy nhiên, Bờ Biển Ngà được đánh giá cao hơn hẳn Ecuador. Trước nền bóng đá từng 4 lần vô địch thế giới là tuyển Đức, những "chú voi" là đội mở tỷ số, gây ra rất nhiều khó khăn và chỉ thua trong thời gian bù giờ thôi.
Đây sẽ là cơ hội vàng để Bờ Biển Ngà lần đầu tiên vượt qua vòng bảng World Cup. Họ có sự cân bằng giữa hàng công giàu tốc độ và hàng thủ đầy năng lượng. Curacao dù giữ sạch lưới trước Ecuador nhưng đã nhận tới 7 bàn thua trong ngày ra quân rồi. Điều đó cho thấy hệ thống phòng ngự của đại diện vùng Caribe thiếu sự ổn định và rất dễ "sụp đổ" trước lối chơi cường độ cao. Trong 11 trận đã thi đấu ở sân chơi World Cup, các chân sút Bờ Biển Ngà chỉ "tịt ngòi" đúng 1 trận duy nhất thôi á!
Lúc 6 giờ cùng ngày, Hà Lan hướng đến một chiến thắng đậm trước đội đã bị loại là Tunisia nhằm "đua" hiệu số cùng Nhật Bản tại bảng F. Sau trận hòa 2-2 trước đội bóng xứ mặt trời mọc trong ngày mở màn, "Cơn lốc màu da cam" nhanh chóng lấy lại phong độ và hoàn toàn "áp đảo" Thụy Điển vốn cũng đang chơi ngon lành thời gian gần đây.
Nguồn: soha.vn
Về giấy tờ thì hai đội này khá "balance" đấy, nhưng mà "Samurai xanh" vẫn được đánh giá cao hơn nhờ lối chơi có tổ chức, kỷ luật sắt đá và vận hành cực kỳ đồng bộ. Xịn xò vãi!
Sau trận "bóp nghẹt" Tunisia với tỷ số 4-0, tinh thần của các chàng trai Nhật Bản đang lên như diều gặp gió. Chiến thắng ấy không chỉ giúp họ cải thiện hiệu số mà còn cho thấy khả năng "switch mode" cực đỉnh. Trước đó, họ còn cầm hòa Hà Lan 2-2 trong một trận đấu đầy máu lửa, thể hiện tinh thần "máu lửa" đáng nể phết!
Điểm mạnh của Nhật Bản không phải ở những siêu sao lấp lánh, mà nằm ở sự gắn kết trong hệ thống chiến thuật. Các cầu thủ trên sân luôn giữ khoảng cách hợp lý, support nhau cực ngầu cả lúc phòng thủ lẫn tấn công. Daichi Kamada, Junya Ito hay Ayase Ueda có thể không phải tên tuổi "khủng" như những ngôi sao châu Âu, nhưng họ là những "bánh răng" vận hành siêu mượt trong sơ đồ của HLV Hajime Moriyasu.
Còn bên kia chiến tuyến, Thụy Điển sở hữu dàn cầu thủ chất lượng, đặc biệt là bộ đôi sát thủ Alexander Isak và Viktor Gyokeres trên hàng công. Hai anh này đủ sức tạo "highlight" chỉ trong chớp mắt thôi!
Tuy nhiên, vấn đề của đội bóng Bắc Âu là phong độ... quá "thất thường". Vừa thắng đậm Tunisia 5-1, họ lại nhanh chóng để lộ "lỗ hổng" hàng thủ khi bị Hà Lan "vùi dập" với cùng tỷ số 5-1 luôn. Ủa, sao thế?
Chênh lệch giữa hai đội cũng khá rõ ràng. Trong khi Nhật Bản giữ được bản sắc rõ nét và ổn định qua từng trận, Thụy Điển lại phụ thuộc khá nhiều vào "cảm hứng" của các cá nhân trên hàng công. Nếu Isak hoặc Gyokeres bị "khóa chặt", khả năng tạo đột biến của đại diện Bắc Âu sẽ giảm sút đáng kể đấy.
Một yếu tố khác ảnh hưởng cực lớn đến trận đấu này chính là áp lực tâm lý. Nhật Bản đang nắm "quyền tự quyết" và chỉ cần kết quả thuận lợi là đi tiếp rồi. Ngược lại, Thụy Điển phải thận trọng cực kỳ vì bất kỳ sai lầm nào cũng có thể khiến họ trả giá đắt trong cuộc đua giành vé vào vòng 32 đội, bao gồm một suất dành cho đội xếp thứ ba bảng.
Với nền móng chiến thuật được xây dựng trong nhiều năm, Nhật Bản tiếp tục chứng minh họ là một trong những đại diện châu Á đáng gờm nhất tại World Cup 2026. Trước Thụy Điển giàu thể lực và sở hữu nhiều ngôi sao tấn công, "Samurai xanh" có thể gặp không ít khó khăn nhưng cơ hội giành chiến thắng vẫn vượt trội nha!
Ở bảng E, khả năng Ecuador "ăn trọn" 3 điểm trước đội đầu bảng Đức ở lượt cuối là khá thấp. Do đó, tấm vé trực tiếp còn lại sẽ được quyết định ở cặp đấu Bờ Biển Ngà - Curacao (3 giờ ngày 26/6).
Tân binh đến từ châu Mỹ vừa cầm chân Ecuador ở lượt trận thứ 2 nhờ phong độ "thần thánh" của thủ môn Eloy Room. Tuy nhiên, Bờ Biển Ngà được đánh giá cao hơn hẳn Ecuador. Trước nền bóng đá từng 4 lần vô địch thế giới là tuyển Đức, những "chú voi" là đội mở tỷ số, gây ra rất nhiều khó khăn và chỉ thua trong thời gian bù giờ thôi.
Đây sẽ là cơ hội vàng để Bờ Biển Ngà lần đầu tiên vượt qua vòng bảng World Cup. Họ có sự cân bằng giữa hàng công giàu tốc độ và hàng thủ đầy năng lượng. Curacao dù giữ sạch lưới trước Ecuador nhưng đã nhận tới 7 bàn thua trong ngày ra quân rồi. Điều đó cho thấy hệ thống phòng ngự của đại diện vùng Caribe thiếu sự ổn định và rất dễ "sụp đổ" trước lối chơi cường độ cao. Trong 11 trận đã thi đấu ở sân chơi World Cup, các chân sút Bờ Biển Ngà chỉ "tịt ngòi" đúng 1 trận duy nhất thôi á!
Lúc 6 giờ cùng ngày, Hà Lan hướng đến một chiến thắng đậm trước đội đã bị loại là Tunisia nhằm "đua" hiệu số cùng Nhật Bản tại bảng F. Sau trận hòa 2-2 trước đội bóng xứ mặt trời mọc trong ngày mở màn, "Cơn lốc màu da cam" nhanh chóng lấy lại phong độ và hoàn toàn "áp đảo" Thụy Điển vốn cũng đang chơi ngon lành thời gian gần đây.
Nguồn: soha.vn