Hội đồng Tiền lương quốc gia vừa chốt phương án tăng lương tối thiểu năm 2017 ở mức 7,3% so với 2016. Con số này khiến đại diện từ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khá "ức" vì không như kỳ vọng ban đầu
Cuộc họp "căng đét" tại Tam Đảo
Sáng 2-8 tại thị trấn Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc, Hội đồng Tiền lương quốc gia đã họp lần 2 bàn về lương tối thiểu vùng 2017. Đây là phiên họp tiếp theo sau buổi làm việc hôm 20-7 tại Đồ Sơn, Hải Phòng.
Mở màn cuộc họp, ông Phạm Minh Huân - Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Hội đồng Tiền lương quốc gia - cho biết hy vọng phiên này sẽ "chốt" được phương án điều chỉnh sau khi các bên trao đổi và bổ sung căn cứ.
Drama "kéo co" giữa các bên
Phía người lao động, ông Mai Đức Chính - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khẳng định: nếu chỉ tăng 5% thì mới bù được lạm phát (dự kiến 5%) thôi, chứ công nhân chẳng được gì cả
Trong khi đó, phía doanh nghiệp lại kêu khó:
• Ông Vũ Đức Giang (Chủ tịch Hiệp hội Dệt may VN) đề nghị... KHÔNG tăng luôn vì DN dệt may đang "gặp hạn"
• Ông Nguyễn Đức Thuấn (Chủ tịch Hiệp hội Da - Giày - Túi xách VN) chỉ đồng ý tăng tối đa 5%
• Ông Hoàng Quang Phòng (Phó Chủ tịch VCCI) giữ nguyên đề xuất 4-5% như phiên họp trước
Nghe xong, ông Phạm Minh Huân gợi ý các bên tập trung bàn về mức 6-7%. Bộ phận kỹ thuật liền đưa ra phương án thứ 4 với mức tăng 5,6%-6,5% (từ 150.000 đến 200.000 đồng).
Plot twist: Ai cũng phải "nhường nhịn"
Sau giờ nghỉ giải lao ngắn, ông Mai Đức Chính tiếp tục "góp ý" và hạ đề xuất xuống còn 10% (thấp hơn 1% so với ban đầu), thậm chí còn dọa "không được thì dừng cuộc họp luôn".
Còn ông Hoàng Quang Phòng thì tăng lên 6% (cao hơn 1% so với đề xuất đầu).
Sau 4 tiếng thương lượng căng não , đúng 13h cùng ngày, Hội đồng bỏ phiếu và chốt: tăng 7,3% với 13/14 phiếu đồng ý!
Đây sẽ là phương án trình Chính phủ quyết định. So với năm 2016 (tăng bình quân 12,4%), năm nay chốt sớm hơn 1 tháng nhưng mức tăng lại... thấp hơn nhiều
Con số cụ thể ra sao?
Ông Phạm Minh Huân giải thích: ban đầu Tổng LĐLĐ VN đề xuất trên 10%, VCCI chỉ muốn 4-5%, nên sau khi cân nhắc CPI và khó khăn của DN, hai bên "đu đưa" về 7,3%.
Theo đó, lương tối thiểu vùng 2017 sẽ là:
• Vùng 1: tăng 250.000 đồng (7,1%) → 3.750.000 đồng
• Vùng 2: tăng 220.000 đồng (7,1%) → 3.320.000 đồng
• Vùng 3: tăng 200.000 đồng (7,4%) → 2.900.000 đồng
• Vùng 4: tăng 180.000 đồng (7,5%) → 2.580.000 đồng
Ông Huân nhấn mạnh: "Điều chỉnh lương là để nâng cao đời sống người lao động nhưng cũng cần cân nhắc chi phí DN. Năm nay có 2 báo cáo đánh giá tác động dựa trên GDP, các chỉ tiêu kinh tế để đưa ra phương án."
Còn ông Hoàng Quang Phòng thì cho rằng 7,3% là "sự cố gắng rất nhiều" của các thành viên, phải "nâng lên đặt xuống" và có lúc khá căng thẳng
Phản ứng từ phía người lao động: "Buồn lắm luôn!"
Ông Mai Đức Chính (Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN) cho biết:
"Tổng LĐLĐ VN đã hạ từ 11,11% xuống 10% vì hiểu khó khăn của DN. Nhưng 7,3% là sức ép lớn với người lao động! Chúng tôi muốn ít nhất 8,5%. Hơn 75,5% công nhân muốn tăng ca vì lương quá thấp, không đủ sống!"
Ông Nguyễn Quang Duẫn (Chủ tịch Công đoàn Công ty Minh Đức, quận Thủ Đức, TP.HCM):
"Tôi dự đoán sẽ tăng ít nhất 10%. Việc chốt 7,3% chưa đáp ứng mong mỏi của người lao động. Với giá sinh hoạt ở Hà Nội, TP.HCM, mức này thực sự không có ý nghĩa. Hằng năm lương chỉ đáp ứng 70-80% nhu cầu tối thiểu, nên họ phải tăng ca hoặc làm thêm, không tốt cho sức khỏe."
Bà Võ Thị Sáu (Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Ampfield Việt Nam, KCN Tân Bình):
"Nhiều năm qua lương tối thiểu chưa theo kịp mức sống, chỉ đáp ứng 70% nhu cầu cơ bản. Chi phí nhà trọ, thực phẩm, học hành, khám bệnh đều tăng. Hầu hết lao động nhập cư vẫn phải sống trong nhà trọ chật hẹp. 7,3% chưa đáp ứng yêu cầu sống tối thiểu!"
Anh Nguyễn Ngọc Thiên Bửu (Công nhân Công ty T.H, quận 4, TP.HCM):
"Công nhân ngoại tỉnh còn phải gửi tiền về quê phụng dưỡng cha mẹ, áp lực lắm! Chúng tôi ủng hộ phương án 250.000-400.000 đồng của Tổng LĐLĐ VN. 7,3% tức khoảng 213.000 đồng, quá ít để cải thiện đời sống. Chỉ còn cách trông vào thiện chí của DN thôi "
Chị Nguyễn Thị Hồng Linh (công nhân KCX Linh Trung 2, quận Thủ Đức):
"Nghe tin tăng 7,3%, tôi và đồng nghiệp hụt hẫng lắm! Hôm qua chủ nhà trọ đã nói trước sẽ tăng tiền nhà. Họ đâu cần biết tăng bao nhiêu, cứ tăng theo nhu cầu của họ. Các mặt hàng thiết yếu cũng sẽ 'té nước theo mưa'. Thu nhập hiện giờ đã hạn hẹp rồi, tăng kiểu này không vui chút nào! "
Nguồn: soha.vn