OtakuChill123
New member
Thời buổi kinh tế "ảm đạm" thế này, học cách chi tiêu thông minh và tiết kiệm là phải rồi các bạn ơi!
Chuyện chi tiền theo cảm xúc là chuyện "thường ngày ở huyện" luôn, nhất là mỗi khi mới nhận lương xong. Lúc tài khoản "lên đỉnh vinh quang" cũng là lúc tay nghề shopping của mọi người bắt đầu "tỏa sáng" – coi như là tự thưởng bản thân sau chuỗi ngày làm việc vất vả mà. Lê Hiền (27 tuổi, Đắc Lắc) cũng từng "dính chưởng" nhiều lần rồi: "Thường thì ngân sách shopping của mình khoảng 3-4 triệu đồng, chiếm khoảng 15% thu nhập. Mua toàn đồ dùng sinh hoạt, sách, quần áo, mỹ phẩm gì đó. Nhưng có những lần gặp chuyện buồn, stress công việc, mình hay shopping nhiều hơn để xả láng. Phải nói là nó có tác dụng cải thiện mood thật, nhưng ví tiền thì chịu trận luôn á".
Thậm chí, những bạn có thu nhập càng ngày càng cao lại càng dễ mắc "bệnh lạm phát lối sống". Phạm Hằng (25 tuổi, Thanh Hóa) cho hay, không phải cứ lương cao là tiết kiệm được nhiều đâu nha: "Khi càng kiếm được nhiều tiền hơn, mình lại càng có nhiều nhu cầu khác nảy sinh. Kiểu như nâng cấp bản thân bằng những món đồ xịn xò, hay đi vui chơi, tiệc tùng hơi "sang chảnh" tí. Đó toàn là những khoản chi mà trước đây mình còn chẳng dám nghĩ tới. Việc này phát sinh từ việc không biết bản thân thích gì, hoặc ý chí không đủ "cứng".
Hồi thu nhập chỉ 8-10 triệu/tháng, mình vẫn tiết kiệm được tới 3 triệu mỗi tháng đó. Tức là chiếm khoảng 35% thu nhập ý. Nhưng giờ lương 20-25 triệu, có đôi khi mình còn nợ cả thẻ tín dụng nữa là ăn rồi".
Còn Thư Vũ (25 tuổi, Blogger) thì chưa bao giờ nghĩ tiền lương mình kiếm ra lại quan trọng đến vậy: "Hồi mới ra trường, bố mẹ đều đang đi làm và thu nhập cũng ổn định. Nên tiền lương mình kiếm được hàng tháng đều chỉ cần lo cho bản thân thôi. Không phải lo nghĩ gì nên mình xài tiền rất "phóng khoáng", không tiết kiệm, không đầu tư. Nhưng khoảng 1 năm trở lại đây, bố mẹ mình bắt đầu tính toán chuyện về hưu, em trai cũng chuẩn bị thi lên đại học. Bố mẹ chia sẻ chuyện kinh tế với mình. Lúc đó mới giật mình nhận ra bản thân phải phụ giúp gia đình về mặt tài chính rồi. Từ một người chi tiêu "vung tay quá trán", mình dần học cách cân nhắc kỹ mỗi quyết định chi tiền. Tiền lương hàng tháng cũng phải chia làm nhiều phần để gửi về nhà".
Lê Hiền (27 tuổi) nhắc nhở bản thân phải luôn dành 30% thu nhập để tiết kiệm: "Thời điểm này, ai cũng có những khó khăn về tài chính riêng cả. Càng những lúc như thế, mình càng thấy việc tiết kiệm trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Khi có 1 khoản tiết kiệm trong tay, mình tự tin hơn với những tình huống "đột biến" kiểu như thất nghiệp, giá cả leo thang hay điển hình là tình trạng suy thoái kinh tế như hiện nay.
Để tránh "phá" quá số tiền mình có, mình lập sẵn 1 tài khoản tiết kiệm riêng. Ngay khi vừa nhận lương, mình tự động chuyển 30% số tiền đó vào tài khoản luôn. Đây coi như là số tiền "cấm địa", "động chạm không được" ấy. Nếu không có việc cấp bách gì, mình sẽ không bao giờ động vào số tiền này. Khi thấy một phần tiền lương hàng tháng được giữ lại, và ngày càng sinh lãi, mình lại càng muốn tiết kiệm được nhiều hơn. Chính việc này bắt buộc mình phải chi tiêu hiệu quả hơn để không vượt quá budget cho phép".
Thư Vũ (25 tuổi) thì giờ đã trở thành trụ cột kinh tế chính trong nhà, nên mindset cũng trưởng thành hơn nhiều trong chuyện tiền bạc: "Mình đã bước vào giai đoạn chi 500k - 1 triệu cũng phải cân nhắc kỹ rồi. Không còn tự do "kiếm bao nhiêu xài bấy nhiêu" nữa, mình phải tính toán nhiều hơn hẳn. Mình đặt mục tiêu: 'Số tiền kiếm được hàng tháng cần tăng dần lên'. Bởi vậy giờ mình làm hơn 2 công việc cùng lúc luôn. Chi tiêu cũng siết chặt lại, chỉ bỏ tiền mua những món đồ thực sự cần thiết thôi.
Mình cũng đăng ký học về tiết kiệm và quản lý tài chính cá nhân. Phân chia lương theo tỷ lệ 80/20: 80% thu nhập cho nhu cầu thiết yếu và tiết kiệm riêng, 20% thu nhập gửi về nhà phụ giúp bố mẹ. Trong đó, mình trích 1 khoản trong 80% để mua bảo hiểm. Việc mua bảo hiểm cũng là quyết định mình suy nghĩ khá lâu đó. Coi như là tiền tích lũy hàng tháng, là khoản tiền mình dự định làm quà nghỉ hưu cho bố mẹ ý".
Còn Phạm Hằng (25 tuổi) dù lương "khủng" nhưng vì không kiểm soát chi tiêu, nên đã từng "dính nợ" thẻ tín dụng. Và câu mà Hằng ghi đầu sổ tài chính: "Tuyệt đối không được chi nhiều hơn số tiền mình có khả năng kiếm được!". Hằng chia sẻ: "Khoảng thời gian mình có khoản nợ tín dụng đã khiến mình tỉnh ngộ rất nhiều điều. Dù lương cao mà không biết chi tiêu hợp lý thì vẫn nợ ngập đầu thôi. Việc nợ thẻ tín dụng, dù chỉ vài tháng nhưng cũng đủ khiến mình "sợ xanh mặt" rồi. Mình cố gắng trả hết nợ trong vài tháng để tránh lãi cao. Những tháng đó phải cắt hết nhu cầu không cần thiết, tập trung thu nhập để "cày" trả nợ. Cảm giác đó thật sự không dễ chịu tí nào luôn.
Vậy nên sau này mình không dám "quẹt" thẻ tín dụng vượt quá hạn mức nữa. Tự đặt ra những mốc chi tiêu cho riêng mình rất quan trọng đó nha. Mình cũng hạn chế dùng thẻ, thay vào đó dùng tiền mặt để dễ kiểm soát hơn".
Những thói quen chi tiêu không healthy sẽ khiến bạn mất cân bằng trong tài chính cá nhân đó. Để thay đổi, việc đầu tiên bạn có thể làm là theo dõi thu - chi hàng tháng. Từ đó mới biết được tiền của mình đang "bay" đi đâu. Sau đó hãy lên 1 kế hoạch tài chính đơn giản, cụ thể để giúp bản thân kỷ luật hơn trong từng quyết định chi tiền nhé!
Nguồn: kenh14.vn