Với lượng du khách người Việt đạt con số khủng khiếp, tín hiệu này cho thấy trend check-in xứ Phù Tang sẽ không hạ nhiệt trong năm 2023 đâu nha!
Chỉ trong 2 tháng đầu năm thôi mà báo cáo số khách nhập cảnh Nhật Bản từ Việt Nam đã phá kỷ lục rồi ấy. Từ khi Nhật Bản mở cửa hoàn toàn và chăm chỉ quảng bá du lịch, thì giới trẻ Việt mình đã "đu trend" ầm ầm để được khám phá quốc gia xinh xắn này luôn.
Theo thống kê của JNTO (Cơ quan xúc tiến du lịch Nhật Bản tại Việt Nam) vào tháng 2/2023 đã ghi nhận số khách nhập cảnh Nhật Bản từ Việt Nam cán mốc kỷ lục với 55.800 lượt người - số liệu khủng vãi! Đây cũng là tháng thứ 2 liên tiếp đạt trên 50.000 lượt người du lịch đến đất nước này. Lượng khách này cũng chỉ mới tính đến tháng 2 năm nay thôi nhé, là thời điểm hoa anh đào chưa nở mà đã đổ bộ ầm ầm rồi.
Điều đó cũng chứng tỏ rằng, mùa xuân là thời điểm golden nhất để khám phá Nhật Bản theo nhiều cách. Vào những tháng đầu năm, thời tiết tại nơi đây vẫn còn chill chill với không khí lạnh hoà cùng nắng xuân dịu dàng. Nên nói không ngoa khi đây là thời điểm thích hợp để dạo bước trên những con phố aesthetic tại Nhật Bản. Mùa xuân là timing hoàn hảo nhất để ra ngoài tận hưởng không khí trong lành trong chuyến đi của mình luôn!
Ảnh: Lyn Lyn
Nhiệt độ ấm áp, không khí trong lành, những loài hoa thi nhau nở rộ khiến bạn chỉ muốn ra ngoài hít thở và thư giãn ngay lập tức. Và công viên chính là spot lý tưởng để tận hưởng mùa xuân Nhật Bản. Các công viên Nhật Bản vào mùa xuân thường nhộn nhịp và đông nghịt do mọi người kéo nhau ra đây để ngắm hoa, "sống ảo" ở mọi góc. Chưa cần chờ đến hoa anh đào nở, những loài hoa như hoa chi anh, hoa cải dầu tiếng, hoa đỗ quyên, hoa tử đằng,... cũng đủ làm mê mẩn rồi nha!
Ảnh: Unsplah
Hoặc bạn cũng có thể trải nghiệm gần gũi với thiên nhiên hơn như hái dâu tây hay tham quan những đồi chè xanh ngát tại đất nước mặt trời mọc. Dâu tây được coi là nữ hoàng của các loại trái cây mùa xuân của Nhật Bản, nhiều vườn dâu có mở cửa cho du khách vào tham quan và trải nghiệm luôn đó. Mùa xuân cũng là thời điểm hợp lý nhất để tản bộ ngắm cảnh đồi chè. Đặc biệt, bất cứ du khách nào đi từ Tokyo qua thành phố Makinohara đều phải wow trầm trồ, khi những gì hiện ra trước mắt là một biển xanh lá trà non trên sườn đồi xịn sò vô cùng!
Ảnh: Japan Magazine, Du lịch Nhật Bản AZ
Nguồn: kenh14.vn