MunBabe5547
New member
Đến tuổi xế chiều mà chưa sở hữu những thứ này thì khó mà sống an yên được nha! Đó là bài học mà chú Triệu ở Quảng Châu, Trung Quốc mới vỡ lẽ ra ở tuổi 65
**Về hưu mà vẫn phải làm thêm để nuôi vợ ốm đau**
Chú Triệu năm nay 65 tuổi, vừa mới về hưu mà chưa được nghỉ ngơi bao nhiêu. Lý do là vợ chú bị tật ở chân, phải nằm viện thường xuyên, tiền viện phí tốn như nước
Chú từng gọi điện cho con trai xin hỗ trợ tài chính vài lần nhưng... không ai bắt máy cả. Vợ chú cũng khuyên thôi, để các con yên, họ cũng vất vả nuôi gia đình lắm rồi.
Thế là chú phải nhận thêm công việc tư vấn cho công ty bạn để kiếm thêm thu nhập. Lương hưu cộng thêm lương tư vấn, mỗi tháng chú kiếm được tổng cộng 9.000 NDT (tương đương gần 30 triệu đồng)
Ban đầu chú định báo tin vui cho con trai, nhưng nhớ lại thái độ lạnh lùng của con thời gian trước nên thôi, để điện thoại xuống luôn.
**Cuộc sống ổn định nhưng con trai bỗng "hỏi thăm" lạ lùng**
Với thu nhập khá ổn, chú lo được việc chữa bệnh cho vợ, trả nợ và còn tiết kiệm được. Từ đó, hai vợ chồng không nhận tiền phụng dưỡng của con trai nữa.
"Mọi thứ thuận lợi cho đến khi con dâu tự dưng hỏi về lương hưu của tôi. Vợ tôi không nói gì. Sau đó con trai cũng gọi điện, hỏi han gần chục phút, rồi cũng muốn biết tiền hưu trí của tôi là bao nhiêu", chú Triệu kể lại.
Chú chỉ nói có 3.000 NDT lương hưu thôi, không nhắc đến 6.000 NDT kiếm thêm. Và rồi... thái độ của con trai đổi hẳn. Giọng nói không còn nhiệt tình, nhanh chóng kiếm cớ cúp máy
"Lúc đó tôi chưa nhận ra vấn đề nghiêm trọng đến thế nào," chú thở dài.
**Chuyến thăm nhà con trai đầy cay đắng**
Đến kỳ nghỉ hè, chú hào hứng mua quà bánh và đồ chơi cho cháu, lên thành phố thăm con trai.
Nhưng khi đến nơi, con dâu bảo: "Con trai chú đang đi làm, các cháu đi học thêm, còn con dâu thì bận bếp núc." Rồi cô vào bếp, để chú ngồi một mình xem tivi ở phòng khách
Chiều tối, thấy con trai về, chú định trò chuyện. Nhưng mới nói vài ba câu, anh con trai đứng dậy nghe điện thoại rồi lên tầng luôn. Chú lại ngồi một mình...
Lúc này con dâu ra hỏi chú có đói không. Chú tưởng được mời ăn cơm, định từ chối thì ai ngờ... cô chỉ bảo sẽ nấu cho bát mì gói
Lúc này chú Triệu thực sự tức giận và chạnh lòng. Chú nhận ra không ai trong nhà này muốn tiếp đón chú cả. Cả con trai lẫn con dâu đều sợ chú tới vay tiền, nên người thì tránh mặt, người thì lạnh nhạt rõ ràng
Trên đường về bệnh viện chăm vợ, chú Triệu thầm cảm thán: may là mình vẫn tự chủ tài chính và có nhà riêng để về. Ở đời không nên dựa dẫm vào ai quá, kể cả con cái của mình.
**3 thứ người trung niên phải có để sống an yên**
**1. Có công việc hay sở thích để theo đuổi**
Ở tuổi trung niên, tuy sức khỏe không còn dồi dào như lúc trẻ nhưng vẫn nên có chuyện gì đó để bản thân tập trung. Không nhất thiết phải làm việc kiếm tiền, mà có thể là tìm sở thích riêng, làm phong phú thế giới nội tâm
Những người chỉ đổ dồn tâm trí vào con cái thì chắc chắn đến lúc nào đó sẽ hụt hẫng vì hiện thực. Con cái không thể mãi ở bên, sức khỏe cũng dần xuống cấp. Lúc đó không tránh khỏi cảm giác cô đơn và bất lực, thiếu chỗ dựa tinh thần.
**2. Có tiền tiết kiệm riêng**
Trong cuộc sống, làm gì hay ở đâu cũng cần tiền. Tiền không phải toàn năng nhưng không có tiền thì gần như bất lực
Có không ít người nghĩ rằng "nuôi con để chúng phụng dưỡng mình sau này". Do đó họ đổ hết tiền vào con cái, nghĩ cuộc sống sau này nhờ vào con. Nhưng quyết định này rất mạo hiểm!
Dựa vào người khác không bằng dựa vào chính mình. Do đó, song song với việc nuôi con, hãy dành ra một khoản tiết kiệm cho cuộc sống về hưu và dưỡng già. Đây là đường lui của bạn sau những nỗ lực trong quá khứ
Trong tay có tiền, không cần miễn cưỡng làm chuyện mình không thích, không phải lo lắng tuổi già không nơi nương tựa, cô đơn và ảm đạm.
**3. Có một mái nhà riêng**
Không nơi nào bình yên bằng nhà. Có nhà là có một nơi an yên, vững chãi để nghỉ chân
Ở tuổi trung niên mà vẫn chưa có chốn về hay chỗ dừng chân, phải "ăn nhờ ở đậu", quả là điều bất an trong lòng. Không gì hơn một căn nhà để "che mưa che nắng", dù cơm canh đạm bạc nhưng lòng cũng bình yên vô vàn
Nguồn: soha.vn