Lương Bao Nhiêu Mới Đủ Sống Khi Đi Làm Ở Khu Trung Tâm Hà Nội - TP.HCM? Chỉ Bữa Cơm Trưa Đã Ngốn 80K

XuSky164

New member
Trông fancy bên ngoài nhưng ví tiền khóc thét, nhiều người đang sống kiểu "vừa đủ xài" mà thôi, thậm chí còn chật vật nữa chứ

Chắc hẳn bạn cũng từng thấy cảnh này rồi phải không nè?

Những bạn nhân viên văn phòng làm việc trong các toà nhà xịn sò giữa trung tâm thành phố (gọi là CBD - Central Business District - khu vực đắc địa nhất của thành phố, toàn toà nhà văn phòng, tài chính, ngân hàng và các hoạt động kinh tế trọng yếu). Mỗi sáng, họ xuất hiện chuẩn chỉnh, quần tây áo sơ mi gọn gàng, tay cầm cốc cà phê aesthetic, có người đi xe công nghệ, có người tự lái xe cá nhân. Thỉnh thoảng là những buổi coffee ở quán đẹp gần công ty, những bữa trưa ở nhà hàng quen thuộc của dân công sở.

Nhưng đằng sau hình ảnh đó, không ít người lại đang sống trong trạng thái tài chính khá eo hẹp: lương vừa đủ chi tiêu, cuối tháng gần như không còn dư gì cả. Thậm chí có người còn phải quẹt thẻ tín dụng, vay thấu chi hoặc "xoay vòng" giữa các khoản tiết kiệm để duy trì cuộc sống luôn

Vì vậy đằng sau vẻ ngoài chỉn chu và sang chảnh ấy đôi khi là một bảng chi tiêu được note chi tiết từng đồng hoặc trăn trở chưa biết tiết kiệm kiểu gì. Bởi khi làm việc ở trung tâm các thành phố lớn, gần như mọi khoản chi đều tăng lên theo vị trí, tất cả đều cao hơn mặt bằng chung hết á.

e7f9e9e5997c3673ac82.jpg


5d2eaae8b54432e6e06c.jpg


5baaf3df073d2cfa680b.jpg


Bình thường tiêu 250k/ngày, hôm nào ăn sang hết 500k/bữa

Minh Hà (26 tuổi) thuê nhà ở phường Bình Lợi Trung (quận Bình Thạnh cũ, TP.HCM) và đi làm ở phường Xuân Hoà (quận 3 cũ). Ban đầu cô cũng khá lo lắng chuyện đường đông, chi phí cao, mọi thứ đều đắt đỏ hơn thấy rõ. Nhưng sau một thời gian, cô cũng đã quen với nhịp sống và mức chi phí này rồi.

Ở khu vực văn phòng của công ty Minh Hà, một suất cơm hoặc bún bình dân dao động khoảng 40.000 - 70.000 đồng. Nếu chọn các chuỗi hoặc quán đẹp hơn một tí, mức giá có thể lên 80.000 - 130.000 đồng. Nếu chọn gom đơn cùng đồng nghiệp, chi phí có thể giảm xuống nhờ áp mã giảm giá, còn khoảng 35.000 - 40.000 đồng/bữa.

Minh Hà cho biết khi đi ăn ở bên ngoài sẽ đắt hơn so với gọi ship.

Cô cho biết chi phí ở khu vực trung tâm không chỉ cao hơn do chuyện ăn uống mà ở nhiều khoản nhỏ mỗi ngày như gửi xe, quần áo đi làm, cà phê gặp đồng nghiệp và cả tiền thuê nhà cũng đắt hơn nếu chọn ở gần công ty.

"Nếu thuê phòng gần trung tâm thì tiền trọ thường khoảng 3 - 5 triệu đồng. Các quán ăn cũng đắt hơn vì chi phí mặt bằng cao, lại nằm ở khu vực đông khách du lịch" - Minh Hà nói.

Cũng ở TP.HCM, Nguyễn Thanh (25 tuổi) cũng có trải nghiệm tương tự nè. Anh chàng đang ở phường Nhiêu Lộc (quận 3 cũ), nhân viên văn phòng ở công ty cách phòng trọ 2km. Phần lớn chi tiêu bị đội lên không phải vì nhu cầu lớn mà vì môi trường xung quanh có quá nhiều lựa chọn tiêu dùng và ăn uống luôn.

"Với mình, khoản chi ngoài dự tính thường là chi phí ăn uống các chuỗi nhà hàng sang hơn một chút với bạn bè, đồng nghiệp. Vì khu vực trung tâm nhiều quán ăn nên bọn mình hay tụ tập đi ăn đồ mắc tiền. Ví dụ một bữa đi ăn bình thường là 250.000 đồng, đắt thì 500.000 đồng.

Kết quả là giữa tháng là tiêu hết sạch tiền rồi. Nửa tháng còn lại chuyển sang quẹt thẻ, xài lố tiền tiết kiệm. Đến khi có tiền thanh toán job ngoài thì bù vào chỗ tiêu lố đó rồi lại xài tiếp. Một vòng lặp bất tận và cũng trăn trở lắm" - Nguyễn Thanh nói.

Tính tổng cộng các khoản chi tiêu cho sinh hoạt như ăn uống, đi lại, tiền nhà, điện nước,... của Nguyễn Thanh rơi vào khoảng 15 triệu/tháng. "Nhìn chung là đủ sống chứ không có dư" - Thanh nói thêm.

9720a736fbba62baf3b8.jpg


1ee9c8442c6c394d8a8d.jpg


9a5882b0c66dc4f3e88f.jpg


Đi ăn một bữa sang thường bằng tiền ăn 1 - 2 ngày

Dương Thảo (26 tuổi), nhân viên ngân hàng đang làm việc tại "phố Wall Hà Nội" - đường Trần Hưng Đạo (Hà Nội) đưa ra mức chi tiêu chi tiết mỗi ngày:

"Do giá cả ở khu trung tâm đắt hơn và đường tắc nên cước xe di chuyển cũng cao, đặc biệt là giờ cao điểm. Một suất ăn trưa bún phở đơn giản ít nhất 50.000 đồng, một cốc cafe cũng tầm 60.000 - 70.000 đồng. Trung bình một ngày, từ khi vào làm đến lúc tan làm, không tính tiền ăn uống hẹn hò liên hoan đặc biệt thì mình tiêu hết khoảng hơn 250.000 đồng".

bd51093cf85a81a1daac.jpg


Mỗi tháng, Dương Thảo chi khoảng 1,5 - 2 triệu đồng cho tiền gọi xe công nghệ.

Về khoản chi trang phục, cả 3 bạn đều cho biết áp lực đi làm ở toà nhà to đẹp, trung tâm thành phố thì phải mặc xịn không lớn như nhiều người nghĩ đâu. Thay vào đó, họ chọn cách tiêu dùng thực tế hơn như có đi gặp khách hàng/đối tác không, tiêu chuẩn của bản thân thế nào,... Tuy nhiên ai cũng tự điều chỉnh cách mua sắm cho phù hợp với tài chính và tính chất công việc.

"Mình không áp lực lắm về chuyện ăn mặc. Trước đây mình cũng hay mua đồ theo trend nhưng vài năm trở lại đây thì bớt đi, chủ yếu mua khi thực sự cần, ưu tiên đồ basic dễ phối" - Minh Hà cho biết.

Không phải cứ đi làm ở trung tâm thành phố là lương cao, muốn tiết kiệm cũng phải vắt óc

Nhìn từ bên ngoài, hình ảnh nhân viên văn phòng làm việc giữa những tòa nhà hiện đại dễ khiến nhiều người mặc định rằng họ có thu nhập tốt lắm. Tuy nhiên, trải nghiệm của cả 3 bạn lại cho thấy thực tế không đơn giản như vậy đâu nha.

Minh Hà và Dương Thảo đồng quan điểm hẳn hoi. Cả hai cho biết mức thu nhập còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, không phải cứ ở trung tâm là sẽ dư dả.

Minh Hà giải thích: "Mình nghĩ làm văn phòng ở thành phố lớn có thể mang lại nhiều cơ hội phát triển hơn, nhưng điều đó không đồng nghĩa ai cũng có mức thu nhập cao. Mức lương còn phụ thuộc vào ngành nghề, kinh nghiệm, vị trí, công ty đang làm,...".

Đây cũng là một trong những lý do dẫn đến cách tiết kiệm và các khoản tiết kiệm của mỗi người khác nhau nha.

Không giỏi nấu ăn và sống một mình, Minh Hà thường chọn giải pháp linh hoạt như đặt đồ ăn là chính, thỉnh thoảng tự chuẩn bị những bữa đơn giản như khoai hoặc ngô luộc. Buổi tối cố gắng ăn ở nhà để giảm chi phí, tiết kiệm được khoảng 20.000 đồng/bữa so với ăn ở ngoài. Cô cũng gần như loại bỏ trà sữa, cà phê hay đồ uống theo trend khỏi thói quen chi tiêu luôn.

"Nếu tính hết tiền thuê nhà, ăn uống, đi lại, điện nước và các khoản phát sinh thì mỗi tháng mình chỉ để dành được khoảng 20 - 30% thu nhập. Tháng nào có việc đột xuất như hiếu hỉ, sửa xe hay đi du lịch thì gần như không tiết kiệm được bao nhiêu

Mình cũng cố gắng dành một khoản cố định để tiết kiệm trước, phần còn lại mới chi tiêu. Còn những khoản cho bản thân như mua quần áo, đi cà phê hay xem phim thì mình đều phải cân nhắc chứ không phải thích là mua ngay" - Minh Hà cho biết.

6cba41524110a45b9185.jpg


Các khoản chi cho cà phê, giải trí thường được Minh Hà cân nhắc kỹ.

Cách tiết kiệm của Dương Thảo cũng có một số điểm tương đồng như cắt bớt cà phê, trà sữa, đồ ăn vặt, thỉnh thoảng mang cơm đi làm hoặc đi xe bus nếu phù hợp. "Còn một cách tiết kiệm nữa là không để bị phạt do vi phạm các quy định của công ty như đi làm muộn" - Thảo nói thêm.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top