Hiểu là anh đang buồn lắm, nhưng mà khán giả đang không hiểu anh đang làm trò gì vậy trời?
Ngồi khóc "sến rện" giữa MXH
Đúng lúc Ngân 98 đang bị tạm giam, Lương Bằng Quang lại chăm chỉ "quẩy" hết tài khoản này đến tài khoản kia. Đăng lia lịa từ sáng đến tối, nhớ nhung dạt dào, "content" ngập tràn luôn á. Thậm chí còn ra mắt sản phẩm mới kèm clip ghép hình của cả hai nữa chứ!
Anh viết: "Vẫn cố đợi chờ cùng những hy vọng ấy. Phía cuối đoạn đường đêm lạnh ai hay. Đợi chờ em chỉ thấy cơn gió lạnh, nỗi buồn dài thêm". Bài này giờ đang "đu đưa" gần 200.000 tương tác và gần 7 triệu view luôn đó.
Càng cố "giãy" thì khán giả càng thấy thảm theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Vợ bị tạm giam, chồng đau khổ thì đúng rồi. Nhưng mà "show" hết cái đau ra ngoài thế này thì hơi... sao ấy nhỉ?
Bởi vì đàn ông mà than thở nhiều quá thì "năng lượng nữ" hơi đậm đấy nha. Khóc lóc mãi thì giải quyết được gì đâu? Thay vì ngồi khóc thì đi tìm cách giúp vợ chứ, còn tình nghĩa hơn phải không? Mà thảm nhất là vợ đang bị tạm giam mà vẫn cố ra sản phẩm cho bằng được
"Cháy" khắp MXH không ngừng nghỉ
Ừ thì với tài năng của anh, đau khổ chính là nguồn cảm hứng để viết nhạc. Nhưng viết nhạc rồi ra nhạc để câu view lại là chuyện khác nha! Viết thì bình thường thôi, thể hiện sự nhớ thương xót xa gì đó.
Nhưng mà phải thần kinh thép lắm anh mới hoàn thành công việc tốt đến thế Có người bảo lo lắng cũng chẳng làm được gì, cứ bày tỏ bằng tài năng thì hơn phải không? Nghe thì đúng, nhưng nó lại cho thấy lý trí đang "vượt mặt" cảm xúc. Lạnh lùng vô tâm hơn là cái vẻ "dạt dào xúc cảm" mà mọi người đang thấy đấy!
Đỉnh cao của sự thảm là việc Lương Bằng Quang đang dùng vợ như một "đòn bẩy" cho chính mình luôn. Lâu rồi anh không viết nhạc dù có tài, bận kinh doanh với biểu diễn mà. Vậy mà giờ ngồi viết nhạc, ra MV (dù chỉ ghép ảnh cũ) để câu tương tác. Không ít người khóc thương cùng Quang, đồng cảm và cầu nguyện cho Ngân sớm về theo đúng "kịch bản" có chủ đích của Quang
Điều đó tốt cho Quang nhưng lại khiến xã hội "lú lẫn" bởi tư duy thiếu ý thức. Những lời kêu gọi kiểu "thao túng" của Quang như thể Ngân đang bị oan. Vi phạm đúng sai có cơ quan chức năng lo, tội đến đâu xử đến đó. Nhưng khi chưa có kết luận chính thức thì "im lặng là vàng" nha! Quang đang dùng cảm xúc cá nhân để lôi kéo và có thể khiến nhiều người hiểu sai sự việc.
Việc này chẳng khác nào Quang lợi dụng tình cảm của người khác, lợi dụng tình cảnh của Ngân để thu lợi cho mình. Dù cái lợi đó chỉ là vài cái like, vài lời thông cảm thì cũng đáng trách lắm!
Bởi vì việc làm của Quang chưa chắc đã giúp được gì mà còn có thể làm hại Ngân nữa. Quang ơi, thôi đi anh! Đàn ông "khóc" được nhưng cũng phải làm được chứ. Đừng ngồi đó "khóc" suông để lấy lòng thương hại. Vì nó không xứng với cái tài cũng như bản lĩnh đàn ông vốn có của anh đâu!
Nguồn: kenh14.vn
Ngồi khóc "sến rện" giữa MXH
Đúng lúc Ngân 98 đang bị tạm giam, Lương Bằng Quang lại chăm chỉ "quẩy" hết tài khoản này đến tài khoản kia. Đăng lia lịa từ sáng đến tối, nhớ nhung dạt dào, "content" ngập tràn luôn á. Thậm chí còn ra mắt sản phẩm mới kèm clip ghép hình của cả hai nữa chứ!
Anh viết: "Vẫn cố đợi chờ cùng những hy vọng ấy. Phía cuối đoạn đường đêm lạnh ai hay. Đợi chờ em chỉ thấy cơn gió lạnh, nỗi buồn dài thêm". Bài này giờ đang "đu đưa" gần 200.000 tương tác và gần 7 triệu view luôn đó.
Càng cố "giãy" thì khán giả càng thấy thảm theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Vợ bị tạm giam, chồng đau khổ thì đúng rồi. Nhưng mà "show" hết cái đau ra ngoài thế này thì hơi... sao ấy nhỉ?
Bởi vì đàn ông mà than thở nhiều quá thì "năng lượng nữ" hơi đậm đấy nha. Khóc lóc mãi thì giải quyết được gì đâu? Thay vì ngồi khóc thì đi tìm cách giúp vợ chứ, còn tình nghĩa hơn phải không? Mà thảm nhất là vợ đang bị tạm giam mà vẫn cố ra sản phẩm cho bằng được
"Cháy" khắp MXH không ngừng nghỉ
Ừ thì với tài năng của anh, đau khổ chính là nguồn cảm hứng để viết nhạc. Nhưng viết nhạc rồi ra nhạc để câu view lại là chuyện khác nha! Viết thì bình thường thôi, thể hiện sự nhớ thương xót xa gì đó.
Nhưng mà phải thần kinh thép lắm anh mới hoàn thành công việc tốt đến thế Có người bảo lo lắng cũng chẳng làm được gì, cứ bày tỏ bằng tài năng thì hơn phải không? Nghe thì đúng, nhưng nó lại cho thấy lý trí đang "vượt mặt" cảm xúc. Lạnh lùng vô tâm hơn là cái vẻ "dạt dào xúc cảm" mà mọi người đang thấy đấy!
Đỉnh cao của sự thảm là việc Lương Bằng Quang đang dùng vợ như một "đòn bẩy" cho chính mình luôn. Lâu rồi anh không viết nhạc dù có tài, bận kinh doanh với biểu diễn mà. Vậy mà giờ ngồi viết nhạc, ra MV (dù chỉ ghép ảnh cũ) để câu tương tác. Không ít người khóc thương cùng Quang, đồng cảm và cầu nguyện cho Ngân sớm về theo đúng "kịch bản" có chủ đích của Quang
Điều đó tốt cho Quang nhưng lại khiến xã hội "lú lẫn" bởi tư duy thiếu ý thức. Những lời kêu gọi kiểu "thao túng" của Quang như thể Ngân đang bị oan. Vi phạm đúng sai có cơ quan chức năng lo, tội đến đâu xử đến đó. Nhưng khi chưa có kết luận chính thức thì "im lặng là vàng" nha! Quang đang dùng cảm xúc cá nhân để lôi kéo và có thể khiến nhiều người hiểu sai sự việc.
Việc này chẳng khác nào Quang lợi dụng tình cảm của người khác, lợi dụng tình cảnh của Ngân để thu lợi cho mình. Dù cái lợi đó chỉ là vài cái like, vài lời thông cảm thì cũng đáng trách lắm!
Bởi vì việc làm của Quang chưa chắc đã giúp được gì mà còn có thể làm hại Ngân nữa. Quang ơi, thôi đi anh! Đàn ông "khóc" được nhưng cũng phải làm được chứ. Đừng ngồi đó "khóc" suông để lấy lòng thương hại. Vì nó không xứng với cái tài cũng như bản lĩnh đàn ông vốn có của anh đâu!
Nguồn: kenh14.vn