Lương 8 triệu mà quẹt thẻ tới 30 triệu/tháng: Cách nhanh nhất để nghèo là cứ nghĩ "mình trả sau được mà"

SunPinky

New member
c34d6e6cf2a42b41d577.jpg


Kiếm bao nhiêu xài bấy nhiêu đã là liều rồi, đằng này còn xài gấp 3-4 lần cơ...

Lương 8 triệu nhưng flex hết 30 triệu mỗi tháng – nghe vô lý không? Nhưng với "vũ khí" tên là thẻ tín dụng, mọi chuyện đều có thể xảy ra các bạn ạ ‍

Mở thẻ tín dụng hạn mức 40 triệu với mức lương 8 triệu/tháng, chị H. - một nhân viên văn phòng ở Hà Nội, ban đầu vẫn tự tin: "Mình chỉ dùng thẻ này để đi siêu thị thôi mà". Nhưng thực tế thì... plot twist kinh hoàng lắm luôn

Tuần đầu tiên sau khi cầm chiếc thẻ tín dụng hạn mức 40 triệu, đúng là H. chỉ dùng khi đi siêu thị thật. Loại thẻ này có ưu đãi hoàn tiền khi mua sắm ở siêu thị, đó cũng là lý do chị quyết định "xuống tiền" mở thẻ tín dụng đầu tiên trong đời.

"Hồi xưa chưa có thẻ tín dụng, đi xem phim trong TTTM, mình và bạn cũng hay rủ nhau ghé mấy shop túi xách, quần áo để xem cho vui. Đến khi có thẻ tín dụng trong tay, mình vẫn giữ thói quen ấy, nhưng không còn là xem cho vui nữa... mình mua thật luôn" - H. kể về lý do khiến bản thân quẹt gần hết hạn mức thẻ chỉ trong 1 tháng.

70778210d49e29d32b3c.jpg


Những lần quẹt thẻ của H. giống hệt hiệu ứng Domino ý - hiểu nôm na là một chuỗi sự kiện liên tục xảy ra sau 1 thay đổi nhỏ xíu thôi. Mua được đôi giày xinh quá, lại cần thêm bộ váy hợp với đôi giày này. Đủ giày, đủ váy rồi mà thiếu cái túi xách thì outfit nhìn chung vẫn chưa được chuẩn chỉnh lắm. Sẵn cái thẻ trong tay, H. cứ thế mà quẹt thoải mái, tổng cộng lên tới hơn 29,2 triệu đồng luôn

"Mình quẹt thẻ như bị thôi miên ấy, giờ nghĩ lại mình vẫn không hiểu lúc đó mình nghĩ gì mà lại hành động như vậy; hoặc cũng có thể mình bị thôi miên thật, đến mức cứ quẹt thẻ mà chẳng nghĩ gì cả" - H. tâm sự.

Bản chất của thẻ tín dụng, nói thẳng luôn, cũng chính là một khoản vay. Chúng ta có thể xài nhiều hơn số tiền đang thực sự có trong túi, rồi "trả sau" thôi mà. Ảo tưởng về sự dư dả cũng từ đó mà ra đấy

Vào kỳ sao kê đầu tiên của thẻ tín dụng, H. chỉ trả được số dư nợ tối thiểu, khoảng 1,4 triệu đồng. Ngay khi nhận ra số tiền mình xài gấp hơn 3 lần số tiền mình kiếm, H. như bừng tỉnh, quyết tâm không đụng tới 10 triệu còn lại trong hạn mức thẻ tín dụng nữa, tập trung thanh toán hết dư nợ rồi "đáo hạn" thẻ luôn.

"Với mức thu nhập 8 triệu/tháng, trừ đi tiền ăn uống, thuê nhà và đi lại, mỗi tháng mình chỉ dư được khoảng 2 triệu là căng đét rồi. Mình phải vét sạch 11 triệu tiền tiết kiệm, cộng thêm việc cắt giảm chi tiêu ở mức tối đa và thanh lý những món đồ đã mua, sau 5 tháng thì mới trả được hết 29 triệu" - H. chia sẻ.

d801fbf6fd773c1e9d86.jpg


Chị giải thích việc cắt giảm chi tiêu tối đa bằng 1 câu ngắn gọn: Không mua sắm bất cứ thứ gì ngoài thịt và rau. H. không mua mỹ phẩm, đồ dưỡng da, thậm chí cả hoa quả cũng hạn chế tối đa, chứ đừng nói tới việc mua quần áo hay giày dép gì nữa

"Mình nhớ lúc đó, chai toner gần 1,8 triệu đồng mà mình mua bằng thẻ tín dụng đã hết, xong mình cứ ngồi nhìn cái chai rỗng tuếch đấy mà bần thần cả người. Dùng đồ đắt sắt ra miếng nhưng da mình cũng chẳng đẹp xuất sắc hẳn lên; đi đôi guốc, xách cái túi bằng tiền ăn cả tháng cũng không tạo ra cho đời mình bất cứ thay đổi nào, ngoài một khoản nợ thôi" - H. tâm sự.

Khoản nợ thẻ tín dụng này đã xảy ra từ cách đây gần 2 năm, nhưng khi kể lại, H. thừa nhận vẫn chưa thể tha thứ cho cái "chợ" bốc đồng, dại dột của mình năm nào.

"Mình thấy giận mình vì toàn mua những thứ linh tinh, vô nghĩa, chứ nếu giả như mình dùng thẻ để đăng ký đi học hay đi khám sức khỏe, hoặc đầu tư cho sức khỏe, thì nó lại khác chứ.

Vì giận bản thân quá nên mình mới ép mình phải cắt giảm chi tiêu tối đa cho đến khi trả được hết 29 triệu mới thôi, chứ thẻ có thời hạn 4 năm cơ đấy, mình cứ đủng đỉnh thanh toán số dư nợ tối thiểu thì cuộc sống cũng không đến mức khổ sở quá. Nhưng nếu thế thì có khi mình lại lún sâu hơn vào nợ nần mất" - H. khẳng định "sống khổ để trả hết nợ" là quyết định đúng đắn nhất mà chị đã đưa ra.

Bây giờ, H. vẫn đang sử dụng chính chiếc thẻ tín dụng ngày ấy nhưng tuyệt nhiên, không có chuyện quẹt gần hết hạn mức thẻ như xưa nữa đâu nha.

"Sau lần đó, mình cũng nghĩ tới việc hủy thẻ nhưng như thế cảm giác mình đang thua một vật vô tri vô giác vậy, nên mình cứ dùng tiếp, để 'phục thù' Giờ mình chỉ dùng thẻ này để đi siêu thị thôi, mỗi tháng quẹt hết tầm 3,5-3,8 triệu đồng, được hoàn khoảng 200.000 đồng. Mình thấy thế là ổn, là phục thù thành công rồi" - H. chia sẻ.

b457be7b634749f61bc4.png


891420ab17fda9935b1c.jpg


fbddd1d9ae7c23a6de3c.png

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top