Lương 7 triệu ra trường, trừ tiền trọ 3tr5 thì còn lại gì? Gen Z hỏi: Làm sao mà sắm nhà tuổi 30?

b9f93514464cb86b66dd.jpg


Thật sự là các bác ơi, giờ lương sinh viên mới ra trường tầm 7 triệu. Mà thuê trọ Hà Nội một mình đã mất 3tr5 rồi, thế thì số tiền 3tr5 còn lại phải chi li từng đồng mới đủ sống qua tháng ạ

Em muốn hỏi kinh nghiệm của các anh chị đi trước, làm sao mà mọi người có thể mua nhà được ở độ tuổi hơn 30 vậy? Chứ ra trường xong đi làm, lên đến quản lý cũng phải mất một thời gian dài lắm mới có tiền chứ không phải đùa đâu ạ.

cre: ảnh mạng ạ, em cũng từ đây mà ra

Các cao nhân trong group đã tư vấn:

"Lấy vợ giàu rồi ông bà ngoại cho tiền làm ăn, mua nhà " - Cách này nghe hack não thật đấy!

"3,5 triệu là phòng xịn xò rồi, kiếm phòng 2 triệu thôi" - Đúng là phải tối ưu chi phí từng li từng tí.

"Tự kinh doanh hoặc đầu tư nha bạn, làm công ăn lương vẫn ổn nhưng nên có tư duy về tích luỹ, chịu cực tiết kiệm nha. Từ đó mới thoát làm công ăn lương được."

Một bạn khác phân tích rõ hơn: "Mua nhà Hà Nội thì có mấy cách: 1 là có sẵn rồi, 2 là bố mẹ đẻ/bố mẹ chồng/cô chú bác ruột cho, 3 là giỏi hẳn kiếm tiền siêu khủng thì làm gì có chuyện lương 7 triệu. Còn không thì phải xinh rồi lấy lỗ làm lãi ‍♀️"

"Đâu phải ai cũng 30 tuổi sắm nhà mua xe đâu. Mà ai cũng lên quản lý hết thì ai làm nhân viên? Nói chung là trong khả năng trụ được thì trụ, không nổi thì về quê thôi."

Có bạn hài hước: "3,5tr tiền nhà, 500k tiền mì tôm, 3tr mua... vietlot"

"Uh thì muốn đủ thì nó sẽ đủ thui. Còn tui thì hỏng đủ rồi "

Chia sẻ từ anh chị đi trước:

"Mình ra trường 2008, lương cơ bản 2.5tr, nhưng làm công ty Nhật nó rất thích cho tăng ca, cày thâu đêm suốt sáng ở công ty, có tháng lãnh tới 7tr mà thấy nó bào ghê nên giảm bớt rồi đi học thêm này nọ, chuyển công ty, tích cóp các kiểu, 31 tuổi mới mua nổi nhà (tất nhiên có vay ngân hàng vì ông bà 2 bên không hỗ trợ 1 xu). Túm lại phải tìm cách nâng thu nhập càng nhanh càng tốt (nhảy công ty là 1 cách, mỗi lần là lương gấp đôi, ít nhất là thêm 25%), tích cóp rồi vay thêm. Không nên than mệt mà ngừng cố gắng, bồ sẽ bập bềnh mãi."

"Mình mua nhà lúc 23 tuổi, nhưng phải nói là liều, chấp nhận đi xa chấp nhận về vùng sâu nhưng đừng để... gái vùng sâu dụ là coi như thúi hẻo đời luôn..."

"Lo kiếm thêm việc mà làm, thời này chả ai làm 1 việc mà có tiền cả "

"Mọi người là ai vậy, bác cụ thể hơn được không. Mấy đứa 30 tuổi mua nhà giống như 1 lớp học 40 đứa thì có 2-3 đứa học xuất sắc vậy. Còn vì sao học xuất sắc thì bác có thể hình dung ra."

Nguồn: tinhte.vn
 
Back
Top