Lương 40-50 triệu/tháng mà chi 6-7 triệu để mua hoa + gội đầu: "31 tuổi rồi, không tiêu tiền thì không biết thư giãn kiểu gì nữa"

BéBôngDâu

New member
Mỗi tuần đi gội đầu dưỡng sinh 1-2 lần, trong nhà phải có hoa tươi 24/7 – đó chính là "phương thức giải tỏa stress" của chị Thu Hoài (sinh năm 1995) đây này!

Thật á, vui của tuổi 30 (hay 31 tuổi) nó khác hẳn vui của lúc 20 tuổi luôn, các bạn có thấy không? Hồi sinh viên hay mới đi làm, đi uống trà đá, ăn xiên bẩn với hội bạn thôi đã sung sướng lắm rồi. Hết tiền thì hẹn nhau ngoài công viên, ngồi tán phét cả ngày vẫn thấy "đỉnh của chóp" Còn giờ khi đã sắp U40 – con số nghe mà tự giật mình luôn ấy, nhiều người mới thấy rằng niềm vui hay cảm giác chill chill đều phải đi kèm với việc... tốn kha khá tiền đó!

31 tuổi rồi, đi ăn xiên bẩn không thấy "đã" nữa đâu, buffet hải sản thì còn tính chứ!

31 tuổi rồi, phải là bạn thân lắm mới muốn gặp, mà nhiều khi còn rủ nhau đi massage, đi gội đầu dưỡng sinh kết hợp tâm sự nữa chứ, thời gian đâu mà ngồi lê la cà phê với "hóng gió" ngoài công viên như xưa nữa đúng không?

Đó chính là story của chị Thu Hoài (sinh năm 1995) về những "thay đổi nhỏ xinh" của bản thân khi nghĩ về chuyện hưởng thụ, thư giãn. Chị thẳng thắn thừa nhận rằng bây giờ, niềm vui với chị không phải là thứ free mà có được nữa rồi.

104d8e1f562974a90622.png


Thu Hoài làm trong ngành Ngân hàng - Tài chính, 31 tuổi đã lên làm quản lý rồi nha. Thế là hiểu ngay công việc bận rộn và áp lực ra sao rồi đúng không? Đổi lại là mức lương "cũng ngon" để sống hưởng thụ thoải mái. Thu Hoài không ngại share luôn con số trung bình khoảng 40-50 triệu/tháng.

Với mức thu nhập như vậy, trung bình mỗi tháng, Thu Hoài bỏ ra khoảng 6-7 triệu để mua hoa về cắm và đi gội đầu dưỡng sinh. Chị gọi đó là chi phí thư giãn, chiếm tầm 12 - 17,5% thu nhập luôn.

"Mình cắm hoa chẳng đẹp tí nào, cũng không có thời gian đi học hay tham gia các workshop dạy cắm hoa, nhưng trong nhà không lúc nào thiếu hoa cả. Chỉ đơn giản là mình thích thôi ấy, nhiều khi thấy mình cắm xấu điên lên nhưng lại vẫn vui lắm nên chưa bao giờ thấy tiền mua hoa, mua bình hoa là lãng phí cả.

Ngoài ra thì mình còn nghiện gội đầu dưỡng sinh nữa nè. Mỗi tuần 1 lần, tuần nào áp lực và mệt mỏi công việc quá thì 2 lần luôn. Mình hay "nằm vùng" trên Facebook với Threads, đọc review các tiệm gội đầu dưỡng sinh rồi note lại địa chỉ để ghé thử".

5a2c6341ee4a12e989ff.jpg


916c3cc7f12c20ec53bf.png


39c90c105b3750c11aee.jpg


64f03407caded49f6221.jpg


b01a4aa39c9dd9882bec.jpg


Thu Hoài chia sẻ và tiết lộ trung bình 1 tháng, nếu "chăm chỉ" lắm thì chị cũng chỉ tốn khoảng 3 triệu tiền đi gội đầu dưỡng sinh, thêm 3-4 triệu tiền mua hoa nữa, thế là đủ để "thư giãn" rồi. Ngoài 6-7 triệu chi phí "thư giãn" này ra, Thu Hoài gần như không chi tiêu mấy cho việc mua sắm linh tinh. Một phần vì bận rộn đến mức lười đặt hàng, lười đi lấy hàng và khui hàng nữa ; một phần vì cũng chẳng muốn không gian sống ngổn ngang nhiều đồ.

"Chắc mình qua cái tuổi thích dùng đồ rẻ và thích thử các style khác nhau rồi. Giờ style ăn mặc ổn định, đi làm 4-5 bộ đồ tối giản, lịch sự chỉn chu là được. Đi chơi thì 2-3 bộ là đủ vì giờ cũng ít hẹn hò lắm, ngại trưng diện nữa. Có khi đi chơi cũng mặc đồ đi làm luôn, mình thấy chẳng sao. Túi xách hay giày dép cũng không phải đam mê của mình.

Tính ra giờ chỉ có mê mỗi hoa tươi với gội đầu dưỡng sinh thôi ấy, nên mình thấy chi 6-7 triệu/tháng cũng là hợp lý thôi. Tuổi này có ngồi ở nhà thì vẫn phải tiêu tiền mới thư giãn được, không có gì miễn phí cả nha"- Thu Hoài giải thích.

Ngày đi làm, tối về nhà, cuối tuần thì ngủ: Đó là cách Thu Hoài miêu tả về cuộc sống độc thân ở tuổi 31. Không người yêu, không các mối quan hệ xã giao, bạn thân thì "có 3 đứa" và chị thấy rất ổn với điều đó.

"Xã giao theo kiểu gặp gỡ bàn chuyện công việc, mở rộng networking thì mình nghĩ là không nên để nó xâm phạm vào thời gian riêng của mình. Cứ ban ngày ban mặt mà gặp gỡ, còn tối với cuối tuần, mình chỉ muốn ở nhà thôi. Nếu có ra ngoài gặp gỡ ai đó, thì chỉ có thể là 3 đứa bạn thân.

Trước đây lúc 25-26 tuổi, mình không sống khép kín thế này, cũng bung xõa lắm. Ai hẹn cũng đi, cuộc vui nào cũng có mặt. Chắc nhiệt huyết ăn chơi dùng hết ở quãng đó rồi, nên giờ thấy ổn với việc ít bạn, ít mối quan hệ nhưng mối quan hệ nào cũng chất lượng là okay".

77b38f3d33c45ab44fb4.jpg


Thu Hoài chia sẻ và cho biết thêm: Ở tuổi này, chị không nghĩ mình còn đủ thời gian và năng lượng cho những cuộc gặp gỡ "vô thưởng vô phạt" để... nói xấu người này, bàn luận sau lưng người kia hay than chán xong rồi để đó, lần sau lại tiếp tục than đúng cái chuyện cũ ấy

Bạn thân của Hoài, có người đã lập gia đình và có con nhỏ, đang quay cuồng với việc vừa làm mẹ, vừa giữ lấy sự nghiệp riêng. Có người mới ly hôn, đang dành thời gian một mình để quay về với chính bản thân, để hiểu mình hơn, để rút kinh nghiệm cho tương lai dù chẳng biết bao giờ thần Cupid mới lại để mắt tới. Và có người như Hoài - đang độc thân và thoải mái tận hưởng cuộc sống một mình.

"Ngày xưa mình nghĩ 1 hội bạn để mà thân thiết được với nhau, chắc chắn người này phải có rất nhiều điểm chung với người kia và với số còn lại, từ quan điểm sống đến mức chi tiêu, mức thu nhập, rồi cũng phải gặp gỡ tụ tập thường xuyên mới duy trì được tình bạn. Nhưng giờ nhìn lại hội bạn của chính mình, mới thấy hóa ra mỗi đứa 1 kiểu rồi.

Mình lương 40-50 triệu, còn bạn mình có khi cả trăm triệu hoặc hơn, nhưng cũng có người chỉ 20-25 triệu. Vậy mà vẫn thân lắm, vì có chung 1 thứ quan trọng nhất: Biết tập trung vào bản thân, chăm chút cuộc sống, không để mình tụt lại, gọi là có tư duy cầu tiến chắc là đúng. Thế nên dù 2-3 tháng mới gặp nhau 1 bữa, group chat chủ yếu là im lìm, bọn mình vẫn thân, không đứa nào bỏ lỡ những sự kiện highlight trong cuộc sống của nhau"- Thu Hoài kể.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top