Đọc câu chuyện "Lương chồng 12 triệu/tháng mà ép vợ nghỉ việc, tôi đưa ra cuốn sổ tiết kiệm 2 tỷ và sổ đỏ nhà đất khiến anh xám ngoét mặt mày", mình thấy bức xúc vô cùng với cách ứng xử của người chồng luôn á
Qua câu chuyện này, mình thấy anh chồng tuy lương không cao nhưng lại "sĩ diện ảo" và quá gia trưởng, kiểu áp đặt vợ ấy. Lẽ ra vợ giỏi, lương khủng thì phải tự hào chứ nhỉ? Thế mà anh ấy lại khó chịu, còn đi nói xấu vợ nữa chứ Là một cô gái, mình không chấp nhận được hành động thiếu văn minh như vậy đâu. Đàn ông phải bao dung, rộng lượng cơ mà. Đàn ông mà đi so đo chuyện lương thấp lương cao với vợ thì hơi "nữ tính" rồi nha 
Vợ chồng mà, việc trao đổi, bàn bạc là chuyện bình thường. Bạn muốn thuê người giúp việc, bạn đã thông báo với chồng rồi. Vợ đang bầu, công việc áp lực, chồng phải thương vợ chứ. Nhưng anh ấy lại phản đối. Hành vi ném điều khiển ti vi về phía vợ thì càng cho thấy bản tính vũ phu, cộc cằn của anh ấy. Bạn nên cẩn thận với chồng sau vụ này đấy nhé
Bạn đang có bầu, điều quan trọng nhất là phải giữ sức khỏe và tinh thần vững vàng. Nếu vợ chồng cứ giận hờn, trách móc nhau mãi thì tinh thần bạn sẽ căng thẳng lắm. Trước mắt, mình thấy bạn nên về nhà ngoại ở một thời gian cái đã. Khi nào anh chồng nhận sai, xuống nước xin lỗi thì mới tha thứ
Còn vấn đề thuê giúp việc, bạn cứ làm theo ý định của mình đi. Với mức lương xịn như vậy, bạn có thể làm được nhiều việc khác to hơn nữa kìa. Sao mỗi việc thuê người giúp việc để bản thân được thoải mái, sống chất lượng hơn mà cũng phải đắn đo? Có tiền, có quyền, hãy làm điều mình thích thôi chứ
Nếu chồng lại tiếp tục có những hành động không đúng với vợ, bạn nên nhờ đến sự khuyên giải và giúp đỡ từ gia đình 2 bên. Đối với người chồng kiểu này, bạn nên mạnh mẽ và bản lĩnh thì mới có thể bảo vệ được quyền lợi của chính mình đấy.
Riêng chuyện bảo chồng nghỉ việc, ở nhà nội trợ thì mình thấy không nên. Anh ấy dù sao cũng là đàn ông, nên đi làm kiếm tiền. Chồng có công việc ổn định, bạn cũng sẽ thoải mái hơn.
Nguồn: soha.vn
Qua câu chuyện này, mình thấy anh chồng tuy lương không cao nhưng lại "sĩ diện ảo" và quá gia trưởng, kiểu áp đặt vợ ấy. Lẽ ra vợ giỏi, lương khủng thì phải tự hào chứ nhỉ? Thế mà anh ấy lại khó chịu, còn đi nói xấu vợ nữa chứ Là một cô gái, mình không chấp nhận được hành động thiếu văn minh như vậy đâu. Đàn ông phải bao dung, rộng lượng cơ mà. Đàn ông mà đi so đo chuyện lương thấp lương cao với vợ thì hơi "nữ tính" rồi nha
Vợ chồng mà, việc trao đổi, bàn bạc là chuyện bình thường. Bạn muốn thuê người giúp việc, bạn đã thông báo với chồng rồi. Vợ đang bầu, công việc áp lực, chồng phải thương vợ chứ. Nhưng anh ấy lại phản đối. Hành vi ném điều khiển ti vi về phía vợ thì càng cho thấy bản tính vũ phu, cộc cằn của anh ấy. Bạn nên cẩn thận với chồng sau vụ này đấy nhé
Bạn đang có bầu, điều quan trọng nhất là phải giữ sức khỏe và tinh thần vững vàng. Nếu vợ chồng cứ giận hờn, trách móc nhau mãi thì tinh thần bạn sẽ căng thẳng lắm. Trước mắt, mình thấy bạn nên về nhà ngoại ở một thời gian cái đã. Khi nào anh chồng nhận sai, xuống nước xin lỗi thì mới tha thứ
Còn vấn đề thuê giúp việc, bạn cứ làm theo ý định của mình đi. Với mức lương xịn như vậy, bạn có thể làm được nhiều việc khác to hơn nữa kìa. Sao mỗi việc thuê người giúp việc để bản thân được thoải mái, sống chất lượng hơn mà cũng phải đắn đo? Có tiền, có quyền, hãy làm điều mình thích thôi chứ
Nếu chồng lại tiếp tục có những hành động không đúng với vợ, bạn nên nhờ đến sự khuyên giải và giúp đỡ từ gia đình 2 bên. Đối với người chồng kiểu này, bạn nên mạnh mẽ và bản lĩnh thì mới có thể bảo vệ được quyền lợi của chính mình đấy.
Riêng chuyện bảo chồng nghỉ việc, ở nhà nội trợ thì mình thấy không nên. Anh ấy dù sao cũng là đàn ông, nên đi làm kiếm tiền. Chồng có công việc ổn định, bạn cũng sẽ thoải mái hơn.
Nguồn: soha.vn