MochiMimi741
New member
Tâm sự của chàng trai 27 tuổi này đang được cộng đồng mạng bàn tán rần rần đây!
22 triệu giờ này nghe cũng khá ổn rồi nhỉ? Nhưng mà chàng trai 27 tuổi trong câu chuyện dưới đây vẫn phải "gánh" áp lực vì anh trai kiếm được gấp 10 lần dù tuổi cũng không hơn là mấy
"Mình không được tôn trọng ngay trong chính gia đình chỉ vì không kiếm được nhiều tiền bằng anh trai.
Mình 27 tuổi, lương 22 triệu, nghe cũng không tệ lắm đúng không? Thế mà anh mình mỗi tháng kiếm được gấp 10 lần, thậm chí còn hơn ấy chứ. Chị dâu thì thông minh, quán xuyến mọi việc cùng anh.
Anh chị hơn mình có mấy tuổi thôi nhưng đã có nhà xe đầy đủ, có tài sản tiết kiệm, không nợ nần gì cả. Bố mẹ mình quý anh chị lắm luôn. Mỗi câu chị dâu nói ra đều như chân lý với bố mẹ vậy. Còn mình thì lúc nào cũng nhận được ánh mắt ái ngại, vì hồi xưa học giỏi hơn anh trai mà giờ lại làm ra ít tiền hơn. Bố mẹ chê mình là không có những phẩm chất như anh nên không giàu được.
Bố mẹ mình người thôn quê, nuôi dạy anh em mình đàng hoàng dù nhà ngày xưa không có tiền, phải vay mượn cho 2 anh em đi học đại học. Mình biết bố mẹ mình là người tử tế, không phải kiểu ham tiền tài, thích khệnh khạng, phô trương đâu. Nhưng mình vẫn cảm nhận được sự thiên vị trong cách cư xử của bố mẹ vì mình làm được ít tiền hơn anh trai.
Mình sợ sau này có vợ con, thì vợ con mình cũng phải chịu sự đối xử không công bằng này, nên thực sự mình rất chạnh lòng. Mình thì vẫn cố gắng mỗi ngày trong công việc, nhưng cứ thế này, tương lai vợ con mình chắc sẽ khổ lắm, vì cứ làm mãi mà tiền bạc, tài sản không bằng anh chị thì vẫn cứ bị coi như thằng vứt đi thôi"- Chàng trai tâm sự.
Dưới phần bình luận, nhiều người đồng tình rằng 22 triệu/tháng hoàn toàn là mức thu nhập khá ổn so với mặt bằng chung lúc này đó, đặc biệt là trong bối cảnh kinh tế khó khăn như mấy năm gần đây. Nhiều người cũng động viên chàng trai rằng người kiếm được trăm triệu/tháng là giỏi thật, nhưng không làm được như vậy cũng không có nghĩa là mình thất bại nha!
"Anh trai giỏi vậy thì bạn có thể xin theo học anh trai, nhờ anh bảo ban hướng dẫn cách kiếm tiền. Còn nếu bạn có định hướng phát triển sự nghiệp riêng rồi thì cứ cố gắng thôi"- Một người chia sẻ.
"Sau này có vợ thì tự lập đi, ở riêng, ở xa cho đỡ bị so sánh bạn à. Lấy vợ rồi thì vợ chồng hòa thuận mới là điều quan trọng nhất, mình gọi đó là gia đình nhỏ. Gia đình lớn (bố mẹ, anh chị của bạn) không vui vẻ với bạn cũng không có nghĩa là gia đình nhỏ của bạn không hạnh phúc đâu. Gia đình nhỏ không hạnh phúc, thì gia đình lớn có hạnh phúc cỡ nào cũng không bù đắp được.
Nên cứ tập trung cố gắng làm việc, tiết kiệm để chuẩn bị cho cuộc sống vợ chồng sau này. Còn tiền bạc biết bao nhiêu cho đủ"- Một người phân tích rất tâm lý.
"Thực trạng chung của không ít gia đình luôn. Nghèo thì người khinh mình nhất chính là người trong nhà, trong họ. Mình cũng giống bạn nên mình rất hiểu, riết rồi Tết chẳng muốn về nhà nữa, 29 về rồi hết mùng 1 lại đi luôn dù ra thành phố cũng chỉ có 1 mình, nhưng ở nhà thực sự tủi thân muốn khóc"- Một người đồng cảm.
"Anh trai bạn giỏi, nhưng bạn kiếm được 22 triệu/tháng, so với mặt bằng chung bây giờ thì cũng không phải là thấp đâu. Lựa lời tâm sự với bố mẹ để bố mẹ hiểu, đã tâm sự rồi mà 2 cụ vẫn không thay đổi suy nghĩ thì thôi, mình cứ cố gắng và làm tròn bổn phận chữ hiếu của bản thân là được"- Một người động viên.
Chia sẻ của chàng trai này khiến mình nhớ đến một câu nói từng hot lắm: "Mỗi chúng ta đều có một múi giờ riêng.
Có người tốt nghiệp đại học ở tuổi 22 nhưng phải đợi đến 5 năm sau mới tìm được công việc tốt. Có người 25 tuổi đã lên chức CEO nhưng chỉ ở lại cõi dương này tới khi 50 tuổi. Trong khi có người 50 tuổi mới trở thành CEO. Có người 25 tuổi đã kết hôn, có người 50 tuổi vẫn còn đơn côi một mình".
Vậy nên, đó không phải lỗi của bạn nếu thi cử chưa đỗ đạt, chưa kiếm được số tiền như dự định, hay chưa được thăng chức. Đó không phải lỗi của bạn khi chẳng thể là một ngôi sao sáng chói ngay từ những bước đi đầu tiên. Và thực ra cũng rất hiếm người có thể làm được như vậy đâu nhé. Nếu ai cũng thành công ngay từ lần đầu cố gắng, vậy thì thành công cũng chỉ là điều quá bình thường rồi
Có một câu nói hay lắm: "Đừng hỏi về thành quả mùa màng lúc trúng vụ, mà hãy hỏi về cách để có được thành quả như vậy". Chúng ta không thể kiểm soát kết quả, thứ duy nhất chúng ta có thể kiểm soát là chính bản thân mình, là chính cách chúng ta suy nghĩ, cách chúng ta cố gắng và cách chúng ta hành động.
Nếu đã nỗ lực hết mình, nếu bản thân tiến bộ hơn theo năm tháng so với chính mình của quá khứ, vậy thì chẳng có gì phải hổ thẹn cả. Đừng so sánh cuộc đời mình với cuộc đời của người khác, để rồi tự ti, nhụt chí nhé!
Nguồn: kenh14.vn
22 triệu giờ này nghe cũng khá ổn rồi nhỉ? Nhưng mà chàng trai 27 tuổi trong câu chuyện dưới đây vẫn phải "gánh" áp lực vì anh trai kiếm được gấp 10 lần dù tuổi cũng không hơn là mấy
"Mình không được tôn trọng ngay trong chính gia đình chỉ vì không kiếm được nhiều tiền bằng anh trai.
Mình 27 tuổi, lương 22 triệu, nghe cũng không tệ lắm đúng không? Thế mà anh mình mỗi tháng kiếm được gấp 10 lần, thậm chí còn hơn ấy chứ. Chị dâu thì thông minh, quán xuyến mọi việc cùng anh.
Anh chị hơn mình có mấy tuổi thôi nhưng đã có nhà xe đầy đủ, có tài sản tiết kiệm, không nợ nần gì cả. Bố mẹ mình quý anh chị lắm luôn. Mỗi câu chị dâu nói ra đều như chân lý với bố mẹ vậy. Còn mình thì lúc nào cũng nhận được ánh mắt ái ngại, vì hồi xưa học giỏi hơn anh trai mà giờ lại làm ra ít tiền hơn. Bố mẹ chê mình là không có những phẩm chất như anh nên không giàu được.
Bố mẹ mình người thôn quê, nuôi dạy anh em mình đàng hoàng dù nhà ngày xưa không có tiền, phải vay mượn cho 2 anh em đi học đại học. Mình biết bố mẹ mình là người tử tế, không phải kiểu ham tiền tài, thích khệnh khạng, phô trương đâu. Nhưng mình vẫn cảm nhận được sự thiên vị trong cách cư xử của bố mẹ vì mình làm được ít tiền hơn anh trai.
Mình sợ sau này có vợ con, thì vợ con mình cũng phải chịu sự đối xử không công bằng này, nên thực sự mình rất chạnh lòng. Mình thì vẫn cố gắng mỗi ngày trong công việc, nhưng cứ thế này, tương lai vợ con mình chắc sẽ khổ lắm, vì cứ làm mãi mà tiền bạc, tài sản không bằng anh chị thì vẫn cứ bị coi như thằng vứt đi thôi"- Chàng trai tâm sự.
Dưới phần bình luận, nhiều người đồng tình rằng 22 triệu/tháng hoàn toàn là mức thu nhập khá ổn so với mặt bằng chung lúc này đó, đặc biệt là trong bối cảnh kinh tế khó khăn như mấy năm gần đây. Nhiều người cũng động viên chàng trai rằng người kiếm được trăm triệu/tháng là giỏi thật, nhưng không làm được như vậy cũng không có nghĩa là mình thất bại nha!
"Anh trai giỏi vậy thì bạn có thể xin theo học anh trai, nhờ anh bảo ban hướng dẫn cách kiếm tiền. Còn nếu bạn có định hướng phát triển sự nghiệp riêng rồi thì cứ cố gắng thôi"- Một người chia sẻ.
"Sau này có vợ thì tự lập đi, ở riêng, ở xa cho đỡ bị so sánh bạn à. Lấy vợ rồi thì vợ chồng hòa thuận mới là điều quan trọng nhất, mình gọi đó là gia đình nhỏ. Gia đình lớn (bố mẹ, anh chị của bạn) không vui vẻ với bạn cũng không có nghĩa là gia đình nhỏ của bạn không hạnh phúc đâu. Gia đình nhỏ không hạnh phúc, thì gia đình lớn có hạnh phúc cỡ nào cũng không bù đắp được.
Nên cứ tập trung cố gắng làm việc, tiết kiệm để chuẩn bị cho cuộc sống vợ chồng sau này. Còn tiền bạc biết bao nhiêu cho đủ"- Một người phân tích rất tâm lý.
"Thực trạng chung của không ít gia đình luôn. Nghèo thì người khinh mình nhất chính là người trong nhà, trong họ. Mình cũng giống bạn nên mình rất hiểu, riết rồi Tết chẳng muốn về nhà nữa, 29 về rồi hết mùng 1 lại đi luôn dù ra thành phố cũng chỉ có 1 mình, nhưng ở nhà thực sự tủi thân muốn khóc"- Một người đồng cảm.
"Anh trai bạn giỏi, nhưng bạn kiếm được 22 triệu/tháng, so với mặt bằng chung bây giờ thì cũng không phải là thấp đâu. Lựa lời tâm sự với bố mẹ để bố mẹ hiểu, đã tâm sự rồi mà 2 cụ vẫn không thay đổi suy nghĩ thì thôi, mình cứ cố gắng và làm tròn bổn phận chữ hiếu của bản thân là được"- Một người động viên.
Chia sẻ của chàng trai này khiến mình nhớ đến một câu nói từng hot lắm: "Mỗi chúng ta đều có một múi giờ riêng.
Có người tốt nghiệp đại học ở tuổi 22 nhưng phải đợi đến 5 năm sau mới tìm được công việc tốt. Có người 25 tuổi đã lên chức CEO nhưng chỉ ở lại cõi dương này tới khi 50 tuổi. Trong khi có người 50 tuổi mới trở thành CEO. Có người 25 tuổi đã kết hôn, có người 50 tuổi vẫn còn đơn côi một mình".
Vậy nên, đó không phải lỗi của bạn nếu thi cử chưa đỗ đạt, chưa kiếm được số tiền như dự định, hay chưa được thăng chức. Đó không phải lỗi của bạn khi chẳng thể là một ngôi sao sáng chói ngay từ những bước đi đầu tiên. Và thực ra cũng rất hiếm người có thể làm được như vậy đâu nhé. Nếu ai cũng thành công ngay từ lần đầu cố gắng, vậy thì thành công cũng chỉ là điều quá bình thường rồi
Có một câu nói hay lắm: "Đừng hỏi về thành quả mùa màng lúc trúng vụ, mà hãy hỏi về cách để có được thành quả như vậy". Chúng ta không thể kiểm soát kết quả, thứ duy nhất chúng ta có thể kiểm soát là chính bản thân mình, là chính cách chúng ta suy nghĩ, cách chúng ta cố gắng và cách chúng ta hành động.
Nếu đã nỗ lực hết mình, nếu bản thân tiến bộ hơn theo năm tháng so với chính mình của quá khứ, vậy thì chẳng có gì phải hổ thẹn cả. Đừng so sánh cuộc đời mình với cuộc đời của người khác, để rồi tự ti, nhụt chí nhé!
Nguồn: kenh14.vn