Lương 22 triệu liều vay 1 tỷ mua nhà: Trả nợ 17 triệu/tháng, còn 5 triệu sống thế nào?

CrushQuocDan

New member
6d5d0175995bb8ef1378.png


Chị em ơi, câu chuyện này mà nghe xong chắc nhiều người phải "quỳ" với sự quyết tâm của cô nàng này đấy! Dù phải cắt giảm tối đa các nhu cầu ăn uống, vui chơi giải trí nhưng cô gái này cho biết bản thân chưa bao giờ hối hận vì quyết định vay tiền mua nhà luôn nha.

"Lương bao nhiêu mới đủ để tính chuyện mua nhà?" - câu hỏi này chắc đang khiến không ít bạn trẻ "đau đầu" lắm đúng không? Đặc biệt là khi giá nhà vẫn còn "trên trời" và lãi suất vay ngân hàng cứ leo thang mãi. Đương nhiên, mỗi người một hoàn cảnh, một lối sống, một mức thu nhập khác nhau, nên đáp án cho câu hỏi này cũng không thể nào giống nhau được.

Có người nghĩ phải tầm 50 triệu/tháng mới là tạm đủ, tạm yên tâm để tính chuyện vay mua nhà. Vì ngoài tiền trả nợ ngân hàng, vẫn còn cả tá thứ phải lo, từ chi phí sinh hoạt, học tập, đến các khoản phát sinh nữa chứ đâu phải chơi!

Tuy nhiên, cũng không ít người nghĩ rằng nếu cứ đợi đến lúc thấy đủ hoặc thấy tự tin, thì chẳng biết năm nào mới có căn nhà của riêng mình Thế nên họ quyết "liều" một chút, cố gắng hơn một chút để mua nhà. Và Tuyết Trần (sinh năm 1990) - một nhân viên văn phòng đang sống và làm việc tại tỉnh Khánh Hòa, chính là một trong số những người có quyết định "all in" như vậy đấy!

Suốt quá trình đi làm, Tuyết cho biết cô luôn cố gắng tiết kiệm từng xu. Đến năm 2025, khi có trong tay 800 triệu, Tuyết bắt đầu cương quyết hơn với mục tiêu mua nhà (goal rõ ràng quá đi! ✨). Sau một thời gian tìm hiểu, cô chốt mua căn nhà mặt đất rộng 150m2 với chi phí 1,8 tỷ đồng. Với 1 tỷ còn thiếu, Tuyết chọn phương án vay ngân hàng chứ không vay người thân hay bạn bè (vay bank chính chủ luôn nha các bạn!).

efd400b549ea268fee8e.jpg


de85660cd1e4291011d1.jpg


"Mình mua căn này một phần vì nhà đã hoàn thiện, cũng đầy đủ nội thất nên có thể dọn vào ở luôn mà không cần tốn thêm chi phí sang sửa hay mua sắm gì. 1 tỷ còn thiếu thì mình vay ngân hàng, lãi suất cố định 8,2%/năm trong năm đầu tiên. Mình không chọn phương án ân hạn nợ gốc, thay vào đó sẽ trả cả gốc lẫn lãi hàng tháng là 17 triệu đồng.

Nếu chọn ân hạn nợ gốc thì áp lực trả nợ hàng tháng trong thời gian ân hạn sẽ giảm đi phần nào, nhưng về sau thì cũng khó đoán, và tính ra như vậy tiền lãi phải trả sẽ nhiều hơn"- Tuyết chia sẻ. (Tư duy tài chính rất xịn luôn nha! )

Với mức lương 22 triệu/tháng, trả nợ mua nhà 17 triệu, tính ra cô chỉ còn 5 triệu để trang trải chi tiêu. Đây là con số mà nghe qua thôi đã thấy "nghẹt thở" rồi nhưng với Tuyết thì khác. Cô tiết lộ bản thân sống đơn giản vô cùng, từ xưa đến giờ đã thế nên việc cân đối chi tiêu với 5 triệu không phải rào cản gì quá lớn (respect! ).

"Hàng tháng mình tốn 500k tiền điện nước, xăng xe đi lại khoảng 700k, tổng chi phí cố định là 1,2 triệu. Còn khoản tiền ăn thì mình tiết kiệm hết sức có thể, tự nấu cơm hàng ngày và gần như hiếm khi ăn ngoài, cà phê trà sữa cũng ít lắm (RIP cuộc sống "hưởng thụ" ). Cũng may là bố mẹ mình ở quê vẫn hỗ trợ thực phẩm, 1 tháng mình được bố mẹ gửi đồ ăn cho 1 lần nên cũng đỡ được 1 phần. Giờ có nhà rồi thì mình cố gắng tự trồng thêm rau nữa. Nói chung cũng phải co kéo chi tiêu, và cũng có tháng có việc phát sinh, thành ra bị âm tiền nhưng mình vẫn xoay sở được"- Tuyết chia sẻ.

2a42e232bca80ef12aa9.jpg


Thừa nhận bản thân có phần liều lĩnh khi vay 1 tỷ mua nhà, nhưng sau hơn nửa năm gánh nợ, cũng là hơn nửa năm biết thế nào là cảm giác "được ở trong căn nhà của mình", Tuyết khẳng định nếu được chọn lại, cô vẫn sẽ liều (vibe "no regrets" quá mạnh! ). Chẳng có gì hối hận về việc vay mua nhà hết.

"Dù chi tiêu có phần eo hẹp do 77% thu nhập đã dùng để trả nợ, nhưng từ khi mua nhà mình thấy hạnh phúc hơn hẳn. Cũng có động lực làm việc hơn luôn á!

Còn về áp lực trả nợ thì rõ ràng là không thể phủ nhận, bản thân mình cũng chuẩn bị trước các hướng đi sau khi lãi thả nổi rồi. Nếu ổn thì từ giờ đến khi lãi thả nổi, mình có thể trả được 50% nợ gốc do mới đây đã tìm thêm được công việc phụ (side hustle đây rồi! ). Còn trường hợp không như mình mong muốn, thì mình có thể cho thuê nhà. Như căn nhà hiện tại của mình có thể cho thuê với giá 5-6 triệu/tháng, thì mình cho thuê nhà, rồi tìm thuê phòng trọ nhỏ tầm 1-2 triệu/tháng. Số tiền chênh lệch sẽ dùng để bù vào tiền trả ngân hàng, vậy sau 1 năm cho thuê có thể về lại ngôi nhà của mình rồi" (plan B chuẩn không cần chỉnh! ).

3871d1706aae74032f53.jpg


Tuyết Trần chia sẻ và tiết lộ mua nhà vốn là mục tiêu cô đặt ra từ lâu lắm rồi. Sau nhiều năm làm việc và tích lũy, Tuyết nhận ra nếu tiếp tục chờ đợi đến khi có thể mua nhà bằng tiền tiết kiệm, thì chắc cả đời sẽ phải ở thuê (thật sự đau nhưng đúng ). Trong khi đó, giá bất động sản không ngừng biến động và cơ hội sở hữu một căn nhà phù hợp chưa chắc sẽ xuất hiện lần thứ hai.

Thế nên thay vì tiếp tục trì hoãn, cô quyết định hành động khi đã chuẩn bị được phần lớn số vốn cần thiết. Thực ra ở thời điểm mua nhà, Tuyết đã có trong tay khoảng 44% giá trị căn nhà, một tỷ lệ mà cô cho rằng cũng không hẳn là quá thấp đâu nha. Còn việc vay ngân hàng, Tuyết cho là điều hiển nhiên với đa số người mua nhà rồi (ai cũng phải vay thôi mà ).

Nhìn lại quyết định mua nhà ở tuổi 35, Tuyết cho biết đó là sự đánh đổi, mỗi lựa chọn đều đi kèm những "được" và "mất". Và cô chấp nhận việc cắt giảm chi tiêu tối đa để trả nợ và có tài sản của riêng mình, hơn là thoải mái chi tiêu nhưng phải đi ở thuê vô thời hạn (chốt câu sâu sắc quá đi! ).

0e4fade45b7baa1dbefc.png

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top