SunTeen5640
New member
Chị gái này giờ đã cày được hơn 630 triệu rồi nha mọi người ơi!
Trên Xiaohongshu (tương tự Instagram bên Tây), có một chị gái tên Lan Nhi, sinh năm 1995 ở Quảng Đông, Trung Quốc đang gây sốt cộng đồng mạng với loạt clip chia sẻ cuộc sống hằng ngày. Điểm đặc biệt là cách tiết kiệm "xỉu up xỉu down" của chị khiến cả nghìn netizen phải vào hóng và bình luận rần rần.
Chị 9X này làm triệu người xem nghiện với những clip "real" không che về cuộc sống "lặp đi lặp lại" để cày tiền mua nhà nè!
Trong các clip của mình, Lan Nhi hầu như chỉ quanh quẩn một chủ đề: tiết kiệm, cắt giảm chi phí sống xuống mức tối thiểu để đạt được mục tiêu mua nhà mà không cần trả góp trước khi nghỉ hưu. Quyết tâm quá trời quá đất luôn!
Hiện tại, chị đang làm thiết kế đồ họa với mức lương 6000 nhân dân tệ/tháng (tầm hơn 21 triệu đồng). Vừa phải thuê nhà ở thành phố, vừa phải lo cho em trai đang đi học, nhưng mà tính đến giờ, Lan Nhi đã cày được 180 nghìn nhân dân tệ (hơn 630 triệu đồng) rồi nha! Respect!
Chị cho biết toàn bộ số tiền này đều dành cho mục tiêu mua nhà. Khi có nhiều netizen comment hỏi rằng số tiền hiện tại đã đủ để đặt cọc hoặc trả góp rồi thì Lan Nhi thẳng thừng: "Tôi muốn mua rồi trả một lần luôn chứ không vay nợ hay trả góp." Chị bá đạo thật sự!
Để làm được điều này, chị tính toán chi tiêu cụ thể cho từng ngày, vẫn đảm bảo ăn đủ 3 bữa, đi tập thể thao, nhưng hạn chế mua sắm quần áo mới, "nói không" với đi cafe, du lịch. Bởi vậy, lịch trình mỗi ngày của Lan Nhi đều lặp lại khá giống nhau.
Cụ thể: Chị dậy từ 6h sáng, vệ sinh cá nhân rồi đến công ty. Tại đây, chị ăn sáng bằng trứng, táo hoặc 1 lát bánh mì nhỏ; buổi trưa chị tranh thủ đi tập gym, chạy bộ khoảng 30 phút giữa giờ làm, và ăn cơm chuẩn bị từ bữa tối; chiều về chị tranh thủ ghé chợ mua đồ ăn, nấu ăn, ăn xong thì lại tiếp tục làm việc và đi ngủ.
Bằng cách này, chị đã cày được vài trăm triệu chỉ trong vài năm. Ngoài tiền lương chính, chị còn có thêm các khoản thu nhập khác từ việc bán hàng online hoặc đầu tư mua vàng, nhận thêm job ngoài nữa.
Cụ thể, tiền lương hàng tháng của Lan Nhi là 6000 nhân dân tệ (khoảng 21 triệu đồng). Thu nhập việc làm thêm bên ngoài rơi vào khoảng 1000-2000 nhân dân tệ (3,5-7,5 triệu đồng), nhưng không phải tháng nào cũng có.
Mỗi tháng, chị chi 900 nghìn nhân dân tệ (3 triệu đồng) tiền thuê nhà, sinh hoạt phí 600 nghìn nhân dân tệ (2 triệu đồng) và gửi phí sinh hoạt cho em trai 1200 nhân dân tệ (4 triệu đồng). Ngoài ra, còn các khoản chi phí như bảo hiểm, quỹ,... mỗi tháng khoảng 700 nghìn nhân dân tệ (2,5 triệu đồng). Tính ra mỗi tháng chị để dành được khoảng gần 10 triệu đồng.
Lan Nhi cho hay mỗi ngày chị cố gắng chỉ tiêu từ 2-5 nhân dân tệ (3-17 nghìn đồng) cho một bữa ăn. Trong đó đã bao gồm cơm, canh canh và đồ mặn luôn nha! Để làm được điều này, Lan Nhi thường tự nấu ăn tại nhà, chọn những thực phẩm có giá thành vừa phải, chia nhỏ ra, ăn với khẩu phần vừa đủ. Chị có thể xin thêm đồ ăn từ gia đình hoặc lấy ở công ty các loại trái cây, bánh, trà vào ngày đầu tháng. Sống tằn tiện mà vẫn healthy, chị đỉnh!
Lan Nhi gần như không đi cafe, du lịch hay mua sắm quá nhiều quần áo. Chị cho hay bản thân cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại, hướng đến mục tiêu có một căn nhà cho riêng mình. Đúng là "no pain, no gain", ai cũng phải nể!
Nguồn: kenh14.vn
Trên Xiaohongshu (tương tự Instagram bên Tây), có một chị gái tên Lan Nhi, sinh năm 1995 ở Quảng Đông, Trung Quốc đang gây sốt cộng đồng mạng với loạt clip chia sẻ cuộc sống hằng ngày. Điểm đặc biệt là cách tiết kiệm "xỉu up xỉu down" của chị khiến cả nghìn netizen phải vào hóng và bình luận rần rần.
Chị 9X này làm triệu người xem nghiện với những clip "real" không che về cuộc sống "lặp đi lặp lại" để cày tiền mua nhà nè!
Trong các clip của mình, Lan Nhi hầu như chỉ quanh quẩn một chủ đề: tiết kiệm, cắt giảm chi phí sống xuống mức tối thiểu để đạt được mục tiêu mua nhà mà không cần trả góp trước khi nghỉ hưu. Quyết tâm quá trời quá đất luôn!
Hiện tại, chị đang làm thiết kế đồ họa với mức lương 6000 nhân dân tệ/tháng (tầm hơn 21 triệu đồng). Vừa phải thuê nhà ở thành phố, vừa phải lo cho em trai đang đi học, nhưng mà tính đến giờ, Lan Nhi đã cày được 180 nghìn nhân dân tệ (hơn 630 triệu đồng) rồi nha! Respect!
Chị cho biết toàn bộ số tiền này đều dành cho mục tiêu mua nhà. Khi có nhiều netizen comment hỏi rằng số tiền hiện tại đã đủ để đặt cọc hoặc trả góp rồi thì Lan Nhi thẳng thừng: "Tôi muốn mua rồi trả một lần luôn chứ không vay nợ hay trả góp." Chị bá đạo thật sự!
Để làm được điều này, chị tính toán chi tiêu cụ thể cho từng ngày, vẫn đảm bảo ăn đủ 3 bữa, đi tập thể thao, nhưng hạn chế mua sắm quần áo mới, "nói không" với đi cafe, du lịch. Bởi vậy, lịch trình mỗi ngày của Lan Nhi đều lặp lại khá giống nhau.
Cụ thể: Chị dậy từ 6h sáng, vệ sinh cá nhân rồi đến công ty. Tại đây, chị ăn sáng bằng trứng, táo hoặc 1 lát bánh mì nhỏ; buổi trưa chị tranh thủ đi tập gym, chạy bộ khoảng 30 phút giữa giờ làm, và ăn cơm chuẩn bị từ bữa tối; chiều về chị tranh thủ ghé chợ mua đồ ăn, nấu ăn, ăn xong thì lại tiếp tục làm việc và đi ngủ.
Bằng cách này, chị đã cày được vài trăm triệu chỉ trong vài năm. Ngoài tiền lương chính, chị còn có thêm các khoản thu nhập khác từ việc bán hàng online hoặc đầu tư mua vàng, nhận thêm job ngoài nữa.
Cụ thể, tiền lương hàng tháng của Lan Nhi là 6000 nhân dân tệ (khoảng 21 triệu đồng). Thu nhập việc làm thêm bên ngoài rơi vào khoảng 1000-2000 nhân dân tệ (3,5-7,5 triệu đồng), nhưng không phải tháng nào cũng có.
Mỗi tháng, chị chi 900 nghìn nhân dân tệ (3 triệu đồng) tiền thuê nhà, sinh hoạt phí 600 nghìn nhân dân tệ (2 triệu đồng) và gửi phí sinh hoạt cho em trai 1200 nhân dân tệ (4 triệu đồng). Ngoài ra, còn các khoản chi phí như bảo hiểm, quỹ,... mỗi tháng khoảng 700 nghìn nhân dân tệ (2,5 triệu đồng). Tính ra mỗi tháng chị để dành được khoảng gần 10 triệu đồng.
Lan Nhi cho hay mỗi ngày chị cố gắng chỉ tiêu từ 2-5 nhân dân tệ (3-17 nghìn đồng) cho một bữa ăn. Trong đó đã bao gồm cơm, canh canh và đồ mặn luôn nha! Để làm được điều này, Lan Nhi thường tự nấu ăn tại nhà, chọn những thực phẩm có giá thành vừa phải, chia nhỏ ra, ăn với khẩu phần vừa đủ. Chị có thể xin thêm đồ ăn từ gia đình hoặc lấy ở công ty các loại trái cây, bánh, trà vào ngày đầu tháng. Sống tằn tiện mà vẫn healthy, chị đỉnh!
Lan Nhi gần như không đi cafe, du lịch hay mua sắm quá nhiều quần áo. Chị cho hay bản thân cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại, hướng đến mục tiêu có một căn nhà cho riêng mình. Đúng là "no pain, no gain", ai cũng phải nể!
Nguồn: kenh14.vn