Năm nay tôi 27 tuổi, đang làm nhân viên truyền thông ở Sài Gòn với mức lương thực lãnh đúng 20 triệu/tháng. Sống độc thân, chưa có gia đình, nhưng tôi vừa "liều mạng" tậu cho mình một chiếc sedan hạng B cũ để đi làm. Nghe có vẻ cool phết đúng không? Nhưng đợi đã, câu chuyện nuôi xe của tôi mới là drama thực sự đây!
Hàng ngày tôi phải lái xe từ Gò Vấp sang Quận 1 để đi làm, quãng đường khoảng 12km. Ai ở Sài Gòn chắc hiểu ngay cảm giác kẹt xe, khói bụi ngộp thở thế nào rồi đúng không? Chính vì thế tôi quyết định mua xe để bảo vệ sức khỏe. Nhưng thật sự không ngờ rằng, hành trình nuôi xe lại khốn khổ đến vậy luôn!
Từ "flex" xe mới đến "khóc thét" với hoá đơn
Lúc mới tậu xe, tôi hãnh diện lắm luôn! Ngồi trong khoang lái mát lạnh, không phải sợ mưa chiều Sài Gòn bất chợt nữa - feeling thật sự đỉnh của chóp! Nhưng niềm vui này chỉ tồn tại được đúng 1 tháng. Ngay tháng đầu tiên, bài toán nuôi xe đã tát tôi một cái rất đau đấy các bạn ơi!
Vì đang ở chung cư cũ không có chỗ đậu xe, tôi phải gửi xe ở bãi ngoài trời với giá 2 triệu đồng/tháng luôn! Chiếm mất 1/10 lương rồi các bạn ạ. Chưa kể những hôm trời mưa to phải lóc cóc đi bộ ra bãi xe, cực khổ vô cùng. Nuôi xe mà không có chỗ đậu tại nhà thật sự là một cực hình!
Nhưng đó mới chỉ là phần nổi của tảng băng thôi. Tiền xăng mới chính là "boss cuối" đây! Giờ cao điểm trên đường Cộng Hòa kẹt cứng, nhích từng mét một mà đồng hồ xăng cứ tụt không phanh. Mỗi tháng tốn của tôi 3,5 triệu tiền xăng luôn!
Chưa hết đâu, còn vô vàn chi phí lặt vặt khác nữa: gửi xe mỗi lần đi cafe cuối tuần (50-100k/lần), rửa xe, phí cầu đường... Cộng tổng lại, chi phí nuôi xe hàng tháng của tôi lên tới hơn 7 triệu đồng! Trừ đi 4 triệu trả góp ngân hàng nữa, là hết hơn nửa lương rồi các bạn ạ!
Nghệ thuật "sống sót" với 9 triệu còn lại
Với 9 triệu đồng còn lại để sống, tôi phải tính toán từng đồng một. Cuộc sống "flex" trước kia giờ chỉ còn là kỷ niệm thôi!
Trước đây tôi hay đi nhậu nhẹt với bạn bè mỗi cuối tuần, giờ phải từ chối hết. Thay vì uống cafe thương hiệu, giờ tôi tự pha cafe mang đi làm. Chi phí mua sắm quần áo đắt tiền? Cắt luôn! Du lịch xa xỉ? Hiếm lắm mới được một lần!
Đôi khi tôi tự hỏi: "Mình đang nuôi xe hay xe đang hành hạ mình đây?" Cảm giác cháy túi cuối tháng thực sự không dễ chịu tẹo nào. Nhưng đã đâm đầu vào rồi thì phải chịu thôi!
Nhưng mà... tôi vẫn không hối hận!
Dù áp lực vô cùng, nhưng tôi không hề hối hận về quyết định mua xe này đâu nhé! Cái cảm giác được chở ba mẹ đi ăn cuối tuần bằng ô tô thật sự vô giá. Chiếc xe che chắn gia đình tôi khỏi khói bụi và mưa giông - điều đó quan trọng hơn tất thảy!
Hơn nữa, quá trình nuôi xe đã rèn cho tôi tính kỷ luật trong tài chính. Giờ tôi đã biết cách chi tiêu hợp lý và tiết kiệm hơn rất nhiều.
Nguồn: autopro.com.vn
Hàng ngày tôi phải lái xe từ Gò Vấp sang Quận 1 để đi làm, quãng đường khoảng 12km. Ai ở Sài Gòn chắc hiểu ngay cảm giác kẹt xe, khói bụi ngộp thở thế nào rồi đúng không? Chính vì thế tôi quyết định mua xe để bảo vệ sức khỏe. Nhưng thật sự không ngờ rằng, hành trình nuôi xe lại khốn khổ đến vậy luôn!
Từ "flex" xe mới đến "khóc thét" với hoá đơn
Lúc mới tậu xe, tôi hãnh diện lắm luôn! Ngồi trong khoang lái mát lạnh, không phải sợ mưa chiều Sài Gòn bất chợt nữa - feeling thật sự đỉnh của chóp! Nhưng niềm vui này chỉ tồn tại được đúng 1 tháng. Ngay tháng đầu tiên, bài toán nuôi xe đã tát tôi một cái rất đau đấy các bạn ơi!
Vì đang ở chung cư cũ không có chỗ đậu xe, tôi phải gửi xe ở bãi ngoài trời với giá 2 triệu đồng/tháng luôn! Chiếm mất 1/10 lương rồi các bạn ạ. Chưa kể những hôm trời mưa to phải lóc cóc đi bộ ra bãi xe, cực khổ vô cùng. Nuôi xe mà không có chỗ đậu tại nhà thật sự là một cực hình!
Nhưng đó mới chỉ là phần nổi của tảng băng thôi. Tiền xăng mới chính là "boss cuối" đây! Giờ cao điểm trên đường Cộng Hòa kẹt cứng, nhích từng mét một mà đồng hồ xăng cứ tụt không phanh. Mỗi tháng tốn của tôi 3,5 triệu tiền xăng luôn!
Chưa hết đâu, còn vô vàn chi phí lặt vặt khác nữa: gửi xe mỗi lần đi cafe cuối tuần (50-100k/lần), rửa xe, phí cầu đường... Cộng tổng lại, chi phí nuôi xe hàng tháng của tôi lên tới hơn 7 triệu đồng! Trừ đi 4 triệu trả góp ngân hàng nữa, là hết hơn nửa lương rồi các bạn ạ!
Nghệ thuật "sống sót" với 9 triệu còn lại
Với 9 triệu đồng còn lại để sống, tôi phải tính toán từng đồng một. Cuộc sống "flex" trước kia giờ chỉ còn là kỷ niệm thôi!
Trước đây tôi hay đi nhậu nhẹt với bạn bè mỗi cuối tuần, giờ phải từ chối hết. Thay vì uống cafe thương hiệu, giờ tôi tự pha cafe mang đi làm. Chi phí mua sắm quần áo đắt tiền? Cắt luôn! Du lịch xa xỉ? Hiếm lắm mới được một lần!
Đôi khi tôi tự hỏi: "Mình đang nuôi xe hay xe đang hành hạ mình đây?" Cảm giác cháy túi cuối tháng thực sự không dễ chịu tẹo nào. Nhưng đã đâm đầu vào rồi thì phải chịu thôi!
Nhưng mà... tôi vẫn không hối hận!
Dù áp lực vô cùng, nhưng tôi không hề hối hận về quyết định mua xe này đâu nhé! Cái cảm giác được chở ba mẹ đi ăn cuối tuần bằng ô tô thật sự vô giá. Chiếc xe che chắn gia đình tôi khỏi khói bụi và mưa giông - điều đó quan trọng hơn tất thảy!
Hơn nữa, quá trình nuôi xe đã rèn cho tôi tính kỷ luật trong tài chính. Giờ tôi đã biết cách chi tiêu hợp lý và tiết kiệm hơn rất nhiều.
Nguồn: autopro.com.vn