NangSweet264
New member
Câu chuyện của chị H. đang viral mạnh trên MXH, ai nghe xong cũng phải thở dài
Gần đây, story của một chị vợ ẩn danh (tạm gọi là chị H.) đang được netizen quan tâm và bàn tán sôi nổi. Câu chuyện nghe xong mà ai cũng phải nghẹn lòng thật sự!
Chị H. năm nay 35 tuổi, còn ông xã đã 40 tuổi rồi. Hai vợ chồng về chung một nhà từ năm 2018, hiện tại có 2 thiên thần nhỏ gồm 1 trai 1 gái. Nhưng mà plot twist ở chỗ, sau khi cưới xong, chồng chị... không đi làm luôn! Cả ngày chỉ ở nhà ăn, ngủ và lướat phone không ngừng nghỉ. Dù chị đã khuyên nhủ đủ kiểu nhưng anh chồng vẫn "chứng nào tật ấy", không thay đổi được tí nào
Chán nản với cuộc sống hôn nhân khi chồng không có chút chí hướng nào, chỉ biết dựa dẫm vào bố mẹ, không thể làm "bờ vai" vững chắc cho cả nhà, chị H. cảm thấy vô cùng tủi thân. Nhiều lần chị đã nghĩ đến chuyện "đường ai nấy đi" nhưng lại trăn trở vì nhiều lý do quá.
Hiện tại gia đình chị đang sống chung với bố mẹ chồng ở TP. HCM, ông bà cũng rất thương con dâu và các cháu nội lắm. Nhờ đó chị không phải lo tiền nhà, điện nước, tiền ăn và được ông bà phụ giúp trông các cháu nữa. Nên giờ nếu ly hôn, dọn ra ngoài ở riêng thì chị sợ không xoay sở nổi.
Chị H. hiện đang làm nhân viên sale cho một công ty với thu nhập khoảng 17-20 triệu đồng/tháng. Mọi chi tiêu trong nhà từ A-Z như sữa bỉm cho con, đến các khoản ma chay hiếu hỉ, sách vở, tiền đi lại về quê... đều do một mình chị gánh vác hết. Sau khi trừ hết mọi chi phí, chị vẫn tiết kiệm được khoảng 7-10 triệu đồng/tháng, xịn đét!
Không chỉ vậy, chị H. còn mua gói bảo hiểm nhân thọ với phí 15 triệu đồng/năm. Nếu có chuyện gì không hay xảy ra, gia đình chị được nhận 400 triệu đồng. Tính đến giờ, chị đã cóp được gần 800 triệu đồng và 1,5 cây vàng luôn. Điều đặc biệt là chồng chị không hề hay biết gì về khoản tiền này cả!
Chị tâm sự: "Mình vẫn muốn tăng thu nhập thêm nhưng chưa biết làm gì. Đang tính buôn thêm quần áo xem sao. Ngoài chi cho 2 con và bản thân, mình cần phải cóp kỹ, có tiền để lo cho con cái đi học sau này. Nếu ly hôn ra ngoài sẽ tốn thêm một khoản phí không nhỏ, lại không có ai trông 2 đứa nhỏ để mình đi làm. Còn chồng thì thôi, coi như mình đang trả nghiệp kiếp trước nợ vậy"
Theo dõi câu chuyện của chị H., rất nhiều người cảm thấy xót xa và đồng cảm với hoàn cảnh "có chồng như không" của chị. Một số người khuyên chị nên ly hôn để tìm người đàn ông xứng đáng hơn, có thể làm chỗ dựa vững chắc cho 3 mẹ con. Nhưng cũng có ý kiến cho rằng chị nên tập trung lo cho các con, sống cùng chồng trên danh nghĩa đến cuối đời vì chưa chắc "đi bước nữa" đã gặp được người tốt hơn.
Dưới post, cư dân mạng đã để lại rất nhiều lời khuyên chân thành cho chị H.:
- Giữ kỹ vàng cho các con nhé, còn bảo hiểm nhân thọ thì người thụ hưởng nên để là bà ngoại cho chắc ăn.
- Với số tiền tiết kiệm hiện tại, bạn hoàn toàn có thể yên tâm rồi, phòng trường hợp bất trắc xảy ra.
- Tiền lương hàng tháng vẫn cứ tích cóp tiếp nhé! Tuyệt đối đừng nghe ai rủ rê đầu tư kinh doanh ảo. Bạn còn trẻ, còn khỏe, làm sale là một thế mạnh đấy. Vẫn có thể làm thêm buổi tối được mà. Cố lên, mọi chuyện sẽ tốt hơn thôi!
- Khoan hãy ly hôn vội, vì ông bà thương con cháu và có hỗ trợ. Chứ giờ bạn ly hôn ra ngoài ở, nếu chẳng may con ốm đau gì thì bạn xoay sở không kịp đâu á.
Nguồn: kenh14.vn
Gần đây, story của một chị vợ ẩn danh (tạm gọi là chị H.) đang được netizen quan tâm và bàn tán sôi nổi. Câu chuyện nghe xong mà ai cũng phải nghẹn lòng thật sự!
Chị H. năm nay 35 tuổi, còn ông xã đã 40 tuổi rồi. Hai vợ chồng về chung một nhà từ năm 2018, hiện tại có 2 thiên thần nhỏ gồm 1 trai 1 gái. Nhưng mà plot twist ở chỗ, sau khi cưới xong, chồng chị... không đi làm luôn! Cả ngày chỉ ở nhà ăn, ngủ và lướat phone không ngừng nghỉ. Dù chị đã khuyên nhủ đủ kiểu nhưng anh chồng vẫn "chứng nào tật ấy", không thay đổi được tí nào
Chán nản với cuộc sống hôn nhân khi chồng không có chút chí hướng nào, chỉ biết dựa dẫm vào bố mẹ, không thể làm "bờ vai" vững chắc cho cả nhà, chị H. cảm thấy vô cùng tủi thân. Nhiều lần chị đã nghĩ đến chuyện "đường ai nấy đi" nhưng lại trăn trở vì nhiều lý do quá.
Hiện tại gia đình chị đang sống chung với bố mẹ chồng ở TP. HCM, ông bà cũng rất thương con dâu và các cháu nội lắm. Nhờ đó chị không phải lo tiền nhà, điện nước, tiền ăn và được ông bà phụ giúp trông các cháu nữa. Nên giờ nếu ly hôn, dọn ra ngoài ở riêng thì chị sợ không xoay sở nổi.
Chị H. hiện đang làm nhân viên sale cho một công ty với thu nhập khoảng 17-20 triệu đồng/tháng. Mọi chi tiêu trong nhà từ A-Z như sữa bỉm cho con, đến các khoản ma chay hiếu hỉ, sách vở, tiền đi lại về quê... đều do một mình chị gánh vác hết. Sau khi trừ hết mọi chi phí, chị vẫn tiết kiệm được khoảng 7-10 triệu đồng/tháng, xịn đét!
Không chỉ vậy, chị H. còn mua gói bảo hiểm nhân thọ với phí 15 triệu đồng/năm. Nếu có chuyện gì không hay xảy ra, gia đình chị được nhận 400 triệu đồng. Tính đến giờ, chị đã cóp được gần 800 triệu đồng và 1,5 cây vàng luôn. Điều đặc biệt là chồng chị không hề hay biết gì về khoản tiền này cả!
Chị tâm sự: "Mình vẫn muốn tăng thu nhập thêm nhưng chưa biết làm gì. Đang tính buôn thêm quần áo xem sao. Ngoài chi cho 2 con và bản thân, mình cần phải cóp kỹ, có tiền để lo cho con cái đi học sau này. Nếu ly hôn ra ngoài sẽ tốn thêm một khoản phí không nhỏ, lại không có ai trông 2 đứa nhỏ để mình đi làm. Còn chồng thì thôi, coi như mình đang trả nghiệp kiếp trước nợ vậy"
Theo dõi câu chuyện của chị H., rất nhiều người cảm thấy xót xa và đồng cảm với hoàn cảnh "có chồng như không" của chị. Một số người khuyên chị nên ly hôn để tìm người đàn ông xứng đáng hơn, có thể làm chỗ dựa vững chắc cho 3 mẹ con. Nhưng cũng có ý kiến cho rằng chị nên tập trung lo cho các con, sống cùng chồng trên danh nghĩa đến cuối đời vì chưa chắc "đi bước nữa" đã gặp được người tốt hơn.
Dưới post, cư dân mạng đã để lại rất nhiều lời khuyên chân thành cho chị H.:
- Giữ kỹ vàng cho các con nhé, còn bảo hiểm nhân thọ thì người thụ hưởng nên để là bà ngoại cho chắc ăn.
- Với số tiền tiết kiệm hiện tại, bạn hoàn toàn có thể yên tâm rồi, phòng trường hợp bất trắc xảy ra.
- Tiền lương hàng tháng vẫn cứ tích cóp tiếp nhé! Tuyệt đối đừng nghe ai rủ rê đầu tư kinh doanh ảo. Bạn còn trẻ, còn khỏe, làm sale là một thế mạnh đấy. Vẫn có thể làm thêm buổi tối được mà. Cố lên, mọi chuyện sẽ tốt hơn thôi!
- Khoan hãy ly hôn vội, vì ông bà thương con cháu và có hỗ trợ. Chứ giờ bạn ly hôn ra ngoài ở, nếu chẳng may con ốm đau gì thì bạn xoay sở không kịp đâu á.
Nguồn: kenh14.vn