Lương 11 triệu/tháng mà sống chill thế này, netizen tấm tắc: May mắn quá đi!

Ki024489

New member
Hoá ra hạnh phúc không cần phải giàu có, chỉ cần biết đủ như cặp vợ chồng này thôi!

Kiếm thật nhiều tiền là ước mơ của bao bạn trẻ đúng không nào? Nhưng câu hỏi đau đầu nhất là: Kiếm bao nhiêu thì mới đủ để vui vẻ sống?

Thật ra không ai có thể khẳng định con số cụ thể để vợ chồng sẵn sàng kết hôn, sinh con và sống hạnh phúc cả. Mà chính câu chuyện của cặp vợ chồng này là minh chứng rõ nhất nè - dù thu nhập không khủng, nhưng lại là mục tiêu sống của biết bao nhiêu gia đình luôn!

Câu chuyện được chia sẻ trong group "Vén Khéo" - một hội nhóm chuyên chia sẻ các bí kíp quản lý tài chính gia đình cực xịn:

070fe6d4af6fb3864efc.jpg


Cụ thể, chị vợ tâm sự như sau:

"Vào nhóm mình cứ đọc toàn tiền tỷ, xong lương các số hàng chục triệu đồng là chóng hết cả mặt luôn á Mình lại lủi thủi đi ra vì dù cố gắng bao nhiêu năm, lương vẫn chỉ tăng từ từ thôi. Hiện tại là 11-13 triệu đồng. Lương chồng cũng tương tự.

Gia đình mình ở quê. Vợ chồng sống hạnh phúc, an nhiên, chi tiêu cơ bản như điện nước, mạng, ăn uống, xăng xe, sức khỏe, các yếu tố xã hội như đám cưới, báo hiếu ba mẹ (không phải tháng nào cũng cho nhưng tâm vợ chồng mình luôn hướng về bố mẹ. Cố gắng hết sức báo hiếu 2 bên gia đình)... Trung bình hàng tháng vẫn dư ra dự phòng được 7 triệu nha!

Mình có cuộc sống rất đơn giản: sáng cùng chồng và con ăn sáng, vợ chồng đi làm. Chiều tối đón các con về và gia đình quây quần bên nhau. Nhìn lên thì chắc chắn không bằng ai rồi. Nhưng nhìn xuống thì có nhiều người còn đổ nợ, cãi cọ, ly hôn, áp lực cơm áo gạo tiền lắm nè

Mình thấy cuộc sống như này lắm lúc cũng hay phết đó! Cứ diễn ra suốt hơn chục năm như thế. Không bon chen hay làm gì cao siêu với đời, cứ thong thả mọi thứ. Vòng lặp cuộc sống cứ hết tiền trang trải lại đi làm. Tất nhiên mình vẫn có và tích thêm dự phòng cho những chuyện bất cập ập tới gia đình nhỏ của mình nha.

Theo các bạn, mình vẫn cứ tiếp tục cuộc sống hiện tại như thế có nhàm chán và cần thay đổi ở thời đại hiện tại không? Hay mình cứ sống thong thả với những gì đang có vậy?"

b90eb0a1ecd6407155e8.jpg


Qua những gì chị vợ chia sẻ, có thể thấy dù tổng thu nhập của vợ chồng chỉ 22-26 triệu/tháng, nhưng nhờ sống tối giản, bớt chi tiêu những thứ không cần thiết... nên cả hai đã có cuộc sống nhiều người mơ ước đấy! Đó là cuộc sống hạnh phúc bên gia đình, có thể chăm lo được cho cha mẹ 2 bên và bình yên, không xô bồ drama gì cả

Bên dưới bài viết, netizen đã vào "xin vía" ầm ầm luôn! Điều mà cả hai được ngưỡng mộ nhất là có cuộc sống ở quê yên bình, có nhà sẵn nên cũng bớt đi phần nào gánh nặng. Đặc biệt khi so sánh với nhiều vợ chồng trên thành phố lớn có thu nhập gấp 2-3 lần, nhưng vẫn áp lực hơn nhiều do phải gánh mua nhà tiền tỷ

Trong cuộc sống chạy đua theo vật chất như ngày nay, có những cặp vợ chồng giữ được tâm thanh thản và không xô bồ như này cũng quá hiếm rồi nha!

8f5e931d90b12e4032b1.png


Dưới đây là một số comment nổi bật từ cộng đồng mạng:

- "Trong cuộc đời của con người, đích đến cuối cùng là hạnh phúc và an nhiên thôi. Bạn đang có những điều mà tiền bạc không thể mua được, thì hà cớ gì phải thay đổi nếu bản thân không sẵn sàng chứ?"

- "Lương mình năm ngoái là 4 triệu. Năm nay là 5,2 triệu. Mình vẫn sống vui vẻ qua các năm cùng 2 con nhỏ nha. Thực ra gia đình mình cũng không dư dả, mình tiết kiệm các khoản không cần thiết, chi tiêu đủ dùng. Mình làm ít để dành nhiều thời gian đồng hành với con, vì bé bị tăng động. Con khỏe là tốt rồi, tiền có thể kiếm sau được mà!"

- "Ở quê thì lương 2 vợ chồng như vậy cũng ổn áp rồi đó bạn ơi! Mình có anh chị cũng làm công ty, lương thấp hơn gia đình bạn nhưng chi tiêu hợp lý, vẫn xây được nhà 2 tầng và nuôi 2 con ăn học ngon lành."

- "Mình ở quê, lương được 7,5 triệu, chồng được 12 triệu. Chi của chồng, còn của mình giữ làm tiết kiệm. Cuộc sống ngày nào cũng như ngày nào, bình dị, không bon chen gì cả. Một năm cũng chẳng được bao nhiêu, thôi cứ an nhiên mà sống. Cảm thấy đủ là đủ, chỉ cần êm đềm trôi qua với niềm vui không phải lo toan, tính toán, mệt mỏi là giàu tình cảm và giàu sức khỏe rồi nhé!"

- "Bạn thật may mắn luôn ý! Nguyên chuyện có cái nhà thôi đã là điều nhiều người thu nhập gấp mấy lần còn không dám mơ tới đấy. Lương 2 vợ chồng bạn ở quê như thế bằng lương ở phố 30-40 triệu rồi nha. Quan trọng là bạn kiếm đủ với nhu cầu của bạn và có tích lũy, thế là bước 1 ok rồi đó! Có tiền tích lũy thì nên đầu tư thêm nữa. Đầu tư gì thì cũng phải tìm hiểu thật kỹ rồi mới xuống tiền nhé. Mỗi người 1 tốc độ, không nên nhìn người khác chạy nhanh mà ép bản thân phải khó chịu. Đích đến cũng chỉ là sống vui vẻ an nhiên thôi mà "

- "Mình vừa ra trường, lương mức 2x. Người nhà, bạn bè nhìn vào thì thấy không nhiều, nhưng cũng có không ít người ngưỡng mộ đấy. Mình thực sự chỉ mong ước được như chị trong bài, có cuộc sống bình an, vui vẻ qua từng ngày bên người thân. Mình bị áp lực kinh tế từ gia đình mà bươn chải, vừa chia tay mối tình 5 năm nữa Mỗi ngày đi làm áp lực, nhiều khi tối về ngủ giật mình, tỉnh giấc rồi bật khóc luôn. Không biết đến bao giờ mới được thảnh thơi sống theo cách mình muốn..."

- "Biết đủ là hạnh phúc, đấy là khi còn trẻ nha. Nhưng khi mấp mé U40 thì câu chuyện khác hẳn đó bạn ơi. Giờ không phải như ngày xưa, bố mẹ chúng ta công nhân viên chức ổn định. Bây giờ U40 là mấp mé bị sa thải rồi. Họ xin việc tầm đó lại khó, kiến thức kinh doanh không có, chăm lo gia đình vợ con đủ... áp lực lắm đấy. Đôi lời chia sẻ với bạn thôi! Vậy nên bây giờ còn được an nhàn thì hãy thử đầu tư kinh doanh, hoặc ít nhất là biết tiết kiệm và tích lũy để đề phòng bất trắc nha!"

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top