KemKeoReal
New member
Tiền bây giờ khó kiếm vãi, mà không tự học cách quản lý chi tiêu từ giờ thì sẵn sàng ôm ví rỗng đi tìm cơm mà ăn nhé!
"Hồi lương 10 triệu/tháng ở Hà Nội đã thấy khó sống rồi á. Giờ thì tiền ngày càng khó cày mà chi tiêu lại nhiều vãi. Đôi khi mình cũng thấy stress áp lực lắm luôn", Thùy Dương (23 tuổi, Hà Nội, nhân viên tài chính) than thở.
Còn với Minh Huy (24 tuổi, Phú Thọ) thì tuy lương không phải là con số quá thấp, nhưng bạn ấy cũng đang bắt đầu cảm nhận được tình trạng bị siết lương nặng nề. 2 tháng vừa qua, mức lương của Huy đã giảm một phần đáng kể so với trước: "Làm sale nên lương cứng của mình khá thấp, chỉ vỏn vẹn 4 triệu đồng/tháng thôi. Nhưng mình chỉ care tiền hoa hồng, đây mới là nguồn thu chính. Có tháng mình cày được 20 triệu, tháng ít hơn cũng chục mấy. Nhưng 2 tháng vừa rồi, thu nhập của mình còn chưa nổi 10 triệu đồng luôn á"
Tình trạng lương bổng chẳng có gì khởi sắc, khiến nhiều bạn trẻ phải siết chặt chi tiêu hơn!
Cả Minh Huy lẫn Thùy Dương đều có chung một trải nghiệm: Lương bị cắt do kết quả kinh doanh của công ty kém.
Với Minh Huy, vì làm trong ngành du lịch nên thu nhập phụ thuộc nhiều vào hầu bao của khách: "Không chỉ mình, mà cả những khách hàng mình đón tiếp cũng gián tiếp than về chuyện tiền nong. Cùng mức giá và chất lượng như trước, nhưng nhiều khách hàng bảo đắt và không sẵn sàng chi tiền để hưởng thụ ở thời điểm hiện tại. Có tháng mình không chốt được tour khách đoàn nào, toàn khách lẻ.
Doanh thu mình kiếm về cho công ty cũng chỉ dao động vài trăm triệu. Theo đó, mức hoa hồng mình được hưởng cũng ít đi. Đỉnh điểm là tháng 3 vừa rồi, thu nhập của mình dưới 10 triệu/tháng."
Trước đây, mức lương của chàng trai 24 tuổi này luôn dao động ổn định từ 15-20 triệu/tháng. Số tiền này đủ để Minh Huy sống thoải mái ở Hà Nội, thậm chí còn bỏ tiết kiệm được ít nhất 30% lương. Nhưng giờ thì đến cả tiền tiêu đôi khi còn thiếu, đừng nói đến chuyện tiết kiệm nữa
Thùy Dương cũng gặp tình trạng tương tự, nhưng là do chế độ lương thưởng của công ty. "Tình hình công ty quý I không mấy khả quan. Mình làm trong ngành tài chính, chủ yếu là phân tích số liệu thị trường. Lương cứng thử việc là 8 triệu/tháng, thêm tiền thưởng và phụ cấp thì cũng kiếm ngót 10 triệu đồng. Công việc tuy áp lực nhưng nếu tích lũy được kinh nghiệm và kiến thức đủ sâu, mình sẽ được đảm đương những vị trí như cố vấn hoặc bảo lãnh tài chính cho khách hàng. Lúc đó thu nhập vài chục triệu không còn là vấn đề. Đây là lý do khiến mình bám víu vào công việc và mức lương 8 triệu này."
Cũng vì ở vị trí nhân viên mới, nên Thùy Dương nằm trong danh sách bị cắt giảm trợ cấp hàng tháng. Quyết định này cũng khiến Dương điêu đứng một chút, vì lương 8 triệu đã khó sống rồi, nói gì bây giờ!
Thu nhập ngày càng giảm, khiến cuộc sống của những người trẻ không còn dễ thở như xưa. Những khoản chi tiêu ngày trước của Minh Huy lúc lương còn đầu 2, đã gần như phải cắt bỏ toàn bộ từ lúc siết lương. "Mình không muốn tiêu vào số tiền tiết kiệm được, đành chắt góp chi tiêu làm sao để tiêu đủ số lương hiện tại. Cố gắng sống sót qua giai đoạn kinh tế suy thoái này rồi tính sau. Vì bây giờ chuyển việc không phải lựa chọn khôn ngoan."
Không còn những buổi tụ họp bạn bè sau giờ làm. Không sắm sửa đồ đạc, quần áo gì mới. Không tiêu tiền cho sở thích. Đây là những khoản chi tiêu mà Minh Huy đã cắt bỏ. Tiền lương hàng tháng chỉ để chi trả các sinh hoạt phí cơ bản như ăn uống ngủ nghỉ. Còn các tiện ích khác, Huy tạm thời gác sang một bên. "Mình còn phải trích ra một số tiền nhất định gửi về cho mẹ, nên 10 triệu quả thực khó sống ở đất Hà Nội này", Minh Huy chia sẻ!
Còn với Thùy Dương, cô nàng cũng lựa chọn cắt bỏ những thứ không quá cần thiết để có thể sống được với mức lương ít ỏi kia.
"Mình cũng muốn dành thêm thời gian để làm việc khác, kiếm thêm từ thu nhập phụ như những bạn bè đồng trang lứa. Nhưng quả thực là không có thời gian. Ngành của mình rất bận, phải học hỏi rất nhiều. Mình còn phải học thêm một bằng chuyên sâu về tài chính, kinh tế để theo đuổi công việc này. Thế nên hiện tại mình chấp nhận sống khổ một chút vì tương lai kiếm được nhiều tiền hơn."
Với mức lương 8 triệu này, hơn phân nửa Thùy Dương dành ra để đầu tư vào việc học nâng cấp bằng. Số còn lại, cô nàng chi tiêu cần kiệm nhất có thể: Tiền nhà hơn 1 triệu, tiền ăn uống khoảng 2 triệu nữa. Số còn lại thì giữ cho những chi tiêu khác. "Dù là con gái nhưng mình không có nhiều quần áo hay mỹ phẩm.
Nguồn: soha.vn