BanhTutu5582
New member
Công ty Tiane Jiadao (Trung Quốc) đang viral cực mạnh khi tuyển nữ tài xế chuyên phục vụ "những ông chủ say xỉn" với mức lương hơn 1 tỷ đồng mỗi năm. Nghe hấp dẫn nhưng plot twist đầy drama đây!
Một công ty ở miền Nam Trung Quốc chuyên cung cấp tài xế nữ cho khách hàng say rượu đang bị dân mạng "ném đá" tới tấp vì chỉ tuyển toàn chị em, làm nhiều người lo lắng về sự an toàn của các bóng hồng này.
Công ty Tiane Jiadao (trụ sở tại Quảng Đông, thành lập năm 2023) vừa mới chơi lớn với chiến dịch quảng cáo khủng tại một ga tàu điện ngầm Quảng Châu, claim rằng "nữ tài xế lái xe cẩn thận hơn". Quảng cáo cũng list rõ requirements: tài xế nữ từ 22 đến 45 tuổi, có bằng lái xe cơ giới hạng C ít nhất 2 năm. Mức lương? 300 nghìn nhân dân tệ/năm (hơn 1 tỷ đồng) - gấp gần 3 lần lương trung bình ở tỉnh Quảng Đông năm 2023 là 109.200 nhân dân tệ (381 triệu đồng). Xịn sò chưa!
Nhưng mà... chính sách "chỉ tuyển nữ" này đang gây tranh cãi cực gắt vì Tiane Jiadao hứa sẽ cung cấp dịch vụ "tốt như tiếp viên hàng không". Kang - người phát ngôn của công ty, nói với hãng truyền thông Trung Quốc Eastday rằng, phần lớn khách hàng sử dụng dịch vụ của họ đều là "những ông chủ say xỉn". Red flag alert!
Plot thickens! Tháng 6 vừa rồi, một screenshot ứng dụng chat viral khắp mạng xã hội, hint rằng công ty này đang cung cấp dịch vụ... "nhạy cảm". Tiane Jiadao lập tức phủ nhận và báo cảnh sát luôn. Công ty cũng cam kết rằng tất cả chuyến đi đều có GPS tracking và ghi âm để bảo vệ tài xế. Nhưng liệu có đủ không?
Thêm drama nữa nè: một số nữ tài xế đang làm việc ở đây đã lên Douyin tố bị khách hàng nam quấy rối tình dục. Nhưng người phát ngôn thì... im thin thít, không chịu comment gì về những tố cáo này cả. Sus quá đi!
Kang cho biết tài xế có thể kiếm full mức lương như quảng cáo nếu làm full-time và tham gia thêm các hoạt động quảng cáo, kiểu như mặc đồng phục rồi phát danh thiếp ở những nơi đông người từ 6h chiều đến 2h sáng. Vất vả ghê!
Tờ Post còn khui ra rằng công ty này charge 58 nhân dân tệ (200 nghìn đồng) cho 3 km đầu tiên (khung giờ 6h-23h), cao hơn hẳn eDaijia - một trong những ông lớn cung cấp dịch vụ tài xế riêng ở Trung Quốc (khoảng 40 nhân dân tệ cho 10km đầu). Đắt đỏ vậy mà vẫn có controversy!
Trên Weibo, netizen đang bàn tán rần rần về dịch vụ này và đặt câu hỏi về việc bảo vệ tài xế: "Công ty khẳng định các tài xế nữ được bảo vệ tốt, nhưng các chị em tài xế lại kể một câu chuyện khác hoàn toàn". Phốt to đây rồi!
Một số người còn chỉ trích công ty đang ngầm quảng bá tài xế nữ như một "nguồn lực tình dục" chứ không phải tài xế chuyên nghiệp: "Quyết định nhấn mạnh cụm từ 'sếp say xỉn' của công ty chắc chắn là chiêu trò clickbait. Nó có thể boost doanh thu ngắn hạn, nhưng lại gây tổn hại đến hình ảnh phụ nữ về lâu dài". Real talk!
Nguồn: soha.vn
Một công ty ở miền Nam Trung Quốc chuyên cung cấp tài xế nữ cho khách hàng say rượu đang bị dân mạng "ném đá" tới tấp vì chỉ tuyển toàn chị em, làm nhiều người lo lắng về sự an toàn của các bóng hồng này.
Công ty Tiane Jiadao (trụ sở tại Quảng Đông, thành lập năm 2023) vừa mới chơi lớn với chiến dịch quảng cáo khủng tại một ga tàu điện ngầm Quảng Châu, claim rằng "nữ tài xế lái xe cẩn thận hơn". Quảng cáo cũng list rõ requirements: tài xế nữ từ 22 đến 45 tuổi, có bằng lái xe cơ giới hạng C ít nhất 2 năm. Mức lương? 300 nghìn nhân dân tệ/năm (hơn 1 tỷ đồng) - gấp gần 3 lần lương trung bình ở tỉnh Quảng Đông năm 2023 là 109.200 nhân dân tệ (381 triệu đồng). Xịn sò chưa!
Nhưng mà... chính sách "chỉ tuyển nữ" này đang gây tranh cãi cực gắt vì Tiane Jiadao hứa sẽ cung cấp dịch vụ "tốt như tiếp viên hàng không". Kang - người phát ngôn của công ty, nói với hãng truyền thông Trung Quốc Eastday rằng, phần lớn khách hàng sử dụng dịch vụ của họ đều là "những ông chủ say xỉn". Red flag alert!
Plot thickens! Tháng 6 vừa rồi, một screenshot ứng dụng chat viral khắp mạng xã hội, hint rằng công ty này đang cung cấp dịch vụ... "nhạy cảm". Tiane Jiadao lập tức phủ nhận và báo cảnh sát luôn. Công ty cũng cam kết rằng tất cả chuyến đi đều có GPS tracking và ghi âm để bảo vệ tài xế. Nhưng liệu có đủ không?
Thêm drama nữa nè: một số nữ tài xế đang làm việc ở đây đã lên Douyin tố bị khách hàng nam quấy rối tình dục. Nhưng người phát ngôn thì... im thin thít, không chịu comment gì về những tố cáo này cả. Sus quá đi!
Kang cho biết tài xế có thể kiếm full mức lương như quảng cáo nếu làm full-time và tham gia thêm các hoạt động quảng cáo, kiểu như mặc đồng phục rồi phát danh thiếp ở những nơi đông người từ 6h chiều đến 2h sáng. Vất vả ghê!
Tờ Post còn khui ra rằng công ty này charge 58 nhân dân tệ (200 nghìn đồng) cho 3 km đầu tiên (khung giờ 6h-23h), cao hơn hẳn eDaijia - một trong những ông lớn cung cấp dịch vụ tài xế riêng ở Trung Quốc (khoảng 40 nhân dân tệ cho 10km đầu). Đắt đỏ vậy mà vẫn có controversy!
Trên Weibo, netizen đang bàn tán rần rần về dịch vụ này và đặt câu hỏi về việc bảo vệ tài xế: "Công ty khẳng định các tài xế nữ được bảo vệ tốt, nhưng các chị em tài xế lại kể một câu chuyện khác hoàn toàn". Phốt to đây rồi!
Một số người còn chỉ trích công ty đang ngầm quảng bá tài xế nữ như một "nguồn lực tình dục" chứ không phải tài xế chuyên nghiệp: "Quyết định nhấn mạnh cụm từ 'sếp say xỉn' của công ty chắc chắn là chiêu trò clickbait. Nó có thể boost doanh thu ngắn hạn, nhưng lại gây tổn hại đến hình ảnh phụ nữ về lâu dài". Real talk!
Nguồn: soha.vn