Chị em ơi, hôm nay mình xin được kể về câu chuyện của Đỗ Thị Hoài Linh - một cô bạn sinh viên đến từ Phú Thọ đang theo học năm 3 ngành Kiến trúc tại ĐH Kiến trúc Hà Nội. Ngôi trường này chính là dream school mà Linh đã ấp ủ bao lâu nay, và cũng là bệ phóng để bạn ấy thực hiện ước mơ của mình nè!
Nhưng mà hành trình để đến với con đường nghệ thuật của Linh không hề dễ dàng tí nào đâu! Trước kia, gia đình không ủng hộ khi Linh muốn đi theo nghệ thuật. Những câu như "học cái đó, làm cái đó rồi tương lai sẽ đi về đâu" hay "học kinh tế đi mà tìm một việc làm ổn định" cứ vang lên mãi. Có lúc cũng nản lắm, cũng muốn tìm một công việc ổn định thôi. Nhưng Linh luôn tin vào câu nói: "You only live once. If you do it right, once is enough" (Tạm dịch: Bạn chỉ sống một lần thôi, nhưng nếu bạn sống đúng, một lần là đủ rồi). Bạn ấy không sợ khó khổ, chỉ sợ không được sống trọn đam mê thôi! Và đó là lý do Linh quyết tâm bước chân vào nghệ thuật, vào ngôi trường này.
Đại học là nơi giúp mình hiểu rõ bản thân muốn làm gì và trở thành người như thế nào. Suốt 3 năm ở ĐH, Linh đã học hỏi được rất nhiều từ thầy cô và các bạn. Tuy nhiên, Linh vẫn cảm thấy chưa đủ, vẫn muốn trau dồi bản thân phong phú hơn nữa.
May mắn thay, từ hồi năm nhất, vài bức ảnh của Linh khi học quân sự và bộ ảnh cúc họa mi đã được nhiều người biết đến lần đầu tiên!
Từ đó, Linh được mời làm mẫu ảnh cho các studio và bước chân vào diễn xuất với những vai diễn trong các bộ phim sitcom. Nhưng mà "cái gì cũng có cái giá của nó" nhé! Cuộc sống của Linh trở nên đảo lộn khi bỗng nhiên bận rộn hơn nhiều so với trước. Thời gian đi chụp ảnh, đi quay dường như chiếm hết thời gian, có hôm quên cả ăn trưa và rất muộn mới về nhà. Không còn thời gian rảnh để nằm ôm điện thoại cả ngày hay ngủ đến 11, 12h trưa như trước nữa rồi Dù vậy, Linh vẫn không ngừng động viên bản thân cố gắng bởi "nhàn hạ không phải là một cuộc sống mà Linh muốn".
Hiện tại thì Linh đã sắp xếp và cân bằng được giữa học tập và công việc rồi đó! Dù có khó khăn nhưng Linh luôn cảm thấy hạnh phúc vì đang được sống trọn từng khắc với ước mơ của mình. Bạn ấy tin vào bản thân và không muốn làm những điều khiến mình phải hối hận sau này.
Còn về tương lai, Linh muốn hoàn thành tốt việc học tập ở trường và tiếp tục theo đuổi diễn xuất. Ngoài ra, Linh đang tạo động lực cho chính mình trong việc học thêm các ngoại ngữ mới, vì học ngoại ngữ không chỉ là học thêm một thứ tiếng mà còn là cơ hội để hiểu về văn hóa của các dân tộc trên thế giới. Điều này sẽ giúp Linh có thêm nhiều cơ hội hơn trong sự nghiệp đấy! Không có điều gì là dễ dàng cả, "học vấn có những chùm rễ đắng cay nhưng hoa quả lại ngọt ngào" mà!
Nguồn: svvn.tienphong.vn