Trần Phương Mai - nữ sinh năm 3 ngành Kinh tế và kinh doanh quốc tế, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN chính là living proof cho câu nói "cố gắng sẽ được đền đáp". Với motto trở thành sinh viên kinh tế năng động, cô bạn đã gặt hái được những thành tích học tập đáng nể và nhận học bổng khuyến khích học tập nhờ sự nỗ lực bản thân kết hợp với sự support nhiệt tình từ thầy cô và hội bạn thân.
"Môi trường học tập ở trường mình không chỉ đòi hỏi phải liên tục update kiến thức, có cái nhìn đa chiều mà còn cần nâng cao kỹ năng mềm và tích cực tham gia các hoạt động", Phương Mai chia sẻ. Chính nhờ đó mà cô bạn dần học được cách chấp nhận những thiếu sót và từng bước "lột xác" bản thân.
Năm 2, Phương Mai đã đăng ký gia nhập CLB Lễ Tân PU-UEB và sau đó trở thành Chủ nhiệm CLB Lễ Tân GEN 3. Đây chính là turning point siêu quan trọng trong hành trình sinh viên của cô nàng. Nhờ tham gia CLB, circle bạn bè của Mai được mở rộng hơn hẳn, có thêm nhiều người thương yêu và luôn sẵn sàng support.
Qua những event đình đám như UEB's Fashion Show, Mysterious Crystal 2022, Mai đã "bỏ túi" vô số kinh nghiệm quý báu phục vụ cho cả công việc lẫn cuộc sống. Những công việc chuyên môn lễ tân giúp cô bạn trở nên chuyên nghiệp hơn, cải thiện kỹ năng mềm như cách ăn nói, đi đứng sao cho chuẩn không cần chỉnh.
Bên cạnh hoạt động trong trường, Mai còn may mắn được thực tập tại Công ty Cho thuê tài chính TNHH MTV Quốc tế Chailease chi nhánh Hà Nội. Dù là sinh viên kinh tế nhưng cô bạn lại mê mẩn công việc giảng dạy, nên đã làm thêm gia sư và trợ giảng tiếng Anh để vừa có thêm thu nhập vừa thỏa mãn đam mê.
Hồi còn là học sinh THPT, Mai đã vẽ cho mình một blueprint tương lai hoàn hảo: "Lên Đại học sẽ học thật tốt, tích cực tham gia hoạt động và đi làm thêm kiếm tiền". Tuy nhiên reality check khi bước chân vào đại học lại harsh hơn tưởng tượng nhiều.
Năm nhất, Mai từng struggle tới tấp với việc cân đối thời gian. Lúc đó cô bạn đã quá mải mê "chạy theo" đồng tiền mà quên mất nhiệm vụ chính là học tập. Kết quả là GPA năm nhất không như mong đợi và vòng tròn bạn bè cũng khá limited.
Nhưng sang năm 2, Mai đã switch mindset hoàn toàn. Cô bạn vẫn đi làm nhưng chọn công việc nhẹ nhàng hơn - gia sư - để có thể balance thời gian tốt hơn. Không còn gánh nặng công việc, Mai tập trung học tập và tham gia các hoạt động ngoại khóa nhiều hơn. Result? Kết quả học tập cải thiện rõ rệt và cô bạn còn có được những mối quan hệ bạn bè chất lượng kéo dài đến tận giờ.
Đến thời điểm hiện tại, dù không quá "thành công rực rỡ" nhưng Mai cũng đã tạo được vài dấu ấn riêng và luôn cố gắng nỗ lực để hoàn thiện bản thân, chuẩn bị cho quá trình tốt nghiệp sắp tới.
Qua những trải nghiệm thực tế, Mai đúc kết: "Hãy luôn suy nghĩ tích cực về vấn đề cần giải quyết, cứ nghĩ đơn giản rằng không có việc gì là không giải quyết được, chỉ là chưa tìm ra câu trả lời; việc của mình là bình tĩnh và tìm ra câu trả lời đó thôi".
Nguồn: svvn.tienphong.vn