Nguyễn Linh (sinh năm 2004) sinh ra và lớn lên tại Thanh Hóa, hiện đang là sinh viên khoa Sư phạm - Ngành Giáo dục Tiểu học, Trường Đại học Giáo dục - ĐHQG Hà Nội. Theo Linh, cuộc sống là một bức tranh đầy màu sắc. Ai cũng chọn cho mình những gam màu riêng, có thể là màu đỏ nóng bỏng nhiệt huyết hay màu xanh đầy mạnh mẽ Linh chia sẻ câu chuyện về bản thân với bạn đọc Chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, Báo Tiền Phong.
Sinh ra và lớn lên ở mảnh đất xứ Thanh đầy khó khăn, mình luôn ý thức được rằng con đường học tập là con đường nhanh nhất để thay đổi cuộc sống. Người ta thường nói thanh xuân như một cơn mưa rào, thời cấp ba có lẽ là khoảnh khắc mà mình nhớ nhất: có bạn bè thân thiện, có thầy cô luôn quan tâm giúp đỡ...
Từ năm vào 10, mình luôn cố gắng học tập nhưng có lẽ vì chương trình và cách học mới mẻ chưa quen nên kết quả không được như mong đợi lắm Sau khi sắp xếp kế hoạch học tập khoa học hơn, đến năm lớp 11 mình thử sức với kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh cùng anh chị lớp 12 và may mắn đạt được giải Khuyến khích. Do kiến thức chưa vững, mình ôn thi tiếp đến năm lớp 12 thì đạt giải Nhì môn Địa lí cấp Tỉnh
Thời gian ôn thi THPT Quốc Gia đối với mình thực sự rất khó khăn, bố mình bị ung thư nằm liệt giường mấy tháng trời và chạy chữa rất nhiều bệnh viện lớn nhỏ. Việc học tập của mình cũng gặp nhiều khó khăn khi vừa học lại vừa phải chu toàn việc nhà. Hiểu được tầm quan trọng của việc học nên bố mẹ mình luôn động viên học tập.
Thi xong được 3 ngày thì bố mất... mình thực sự rất suy sụp Con đường đặt chân đến giảng đường học tập bỗng nhiên tối sầm lại, dường như mình không còn muốn đi học nữa vì sợ chi phí học tập quá lớn. Nhưng từ sự vươn lên muốn thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn, mình lại càng đặt mục tiêu cao hơn và phấn đấu hơn. Mẹ mình cũng vì thế mà yếu hơn hẳn. Hiện tại, gia đình mình cũng nhận thêm một tin xấu đó là mẹ mình cũng mắc bệnh và đang phải phẫu thuật chạy chữa. Khó khăn cứ thế ập đến khiến mình không còn đủ vững niềm tin để học tập. Nhiều lúc muốn bỏ cuộc nhưng khi đó mình lại suy nghĩ đến lí do bắt đầu để tiếp tục vững bước trên con đường đã chọn
Với số điểm 28,75 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, mình đã gửi trọn 4 năm sinh viên vào Trường Đại học Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội, sẽ là nơi tiếp thêm cho mình kiến thức với đội ngũ giảng viên ưu tú luôn quan tâm đến sinh viên. Các thầy cô rất nhiệt tình chỉ dạy, tạo dựng nhiều tiết học hay và khơi dậy lý tưởng sống trong mỗi sinh viên.
Cũng vì ý thức được hoàn cảnh gia đình và phần nhiều yêu nghề giáo nên mình đã chọn ngành Sư phạm với mong muốn trở thành Nhà giáo nhân dân. Comenxki đã nhận định rằng: "Dưới ánh nắng mặt trời không có nghề nào cao quý hơn nghề dạy học". Ước mơ đứng trên bục giảng truyền đạt tri thức đến cho các thế hệ học sinh giờ đây đã bước đầu thực hiện được
Chặng đường mới, thử thách mới mình lại càng phải đặt ra kế hoạch để cố gắng hơn. Mình đã chủ động tham gia làm cán bộ lớp, tham gia câu lạc bộ "Sinh viên nghiên cứu khoa học" của Trường Đại học Giáo dục - một câu lạc bộ rất năng động và sáng tạo. Từ đó mình sẽ có thêm kỹ năng, kiến thức, tham gia thêm nhiều dự án cộng đồng, tạo dựng thêm nhiều mối quan hệ Mình sẽ phấn đấu hơn nữa để có thể vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng, trở thành thanh niên đầy nhựa sống, nỗ lực học tập, nghiên cứu và cống hiến.
Tuổi trẻ phải luôn thử thách bản thân, luôn là chính mình có nghị lực và đặt ra mục tiêu để phấn đấu... Sống cống hiến, sống tích cực với trái tim nóng bỏng nhiệt huyết của tuổi trẻ bởi tuổi trẻ có rất nhiều hoài bão và đam mê Quan trọng là tuổi trẻ người ta luôn luôn có khát khao chiếm lĩnh và dám thử sức mình để đạt được thành công mặc dù tương lai còn rất nhiều chông gai thử thách.
Nguồn: svvn.tienphong.vn