Lươn khổng lồ cứ liên tục lù lù ở New Zealand, có gì đó sai sai không nhỉ?

Những em lươn to đùng từng bầy cứ liên tục xuất hiện ở New Zealand, liệu có gì bất thường đang xảy ra không ta?

Vào ngày 8/4/2018, tại Công viên Rừng đồi Nông trại Battle, Paekakarik, New Zealand đã xuất hiện cực nhiều em lươn khổng lồ và điểm đặc biệt là bọn nó chả sợ người luôn á!

b3bf42c09775ee100b8d.png


Mấy em lươn này thoải mái vô tư khi đến gần người ta dù chúng đều là lươn hoang dã nha, thậm chí còn để người ta vuốt ve luôn cơ! ✨

Vậy đây là loài lươn gì dzậy?

Những em lươn trên chính là loài lươn vây dài New Zealand, loài lươn lớn nhất thế giới luôn và có thể tìm thấy ở hầu khắp các con sông cũng như hồ nội địa New Zealand. Mặc dù size to xịn nhưng tốc độ phát triển lại chậm rì (chỉ 1-2cm mỗi năm thôi)

Chúng có thể sống đến hơn 80 tuổi luôn nha, phát triển chiều dài tới 2m và nặng tới 40kg! Khi đã đạt chiều dài trưởng thành thì chúng sẽ di chuyển ra biển để... tìm crush và mất từ 5-6 tháng cho chuyến hành trình "tìm tình yêu" này

28c9e3ec29bde7b309ef.jpg


Lúc mới đẻ, lươn con sẽ trong suốt như thủy tinh và được gọi là lươn kính (transparent "glass" eel), sau đó chuyển màu xám khi lớn hơn tí. Ở độ tuổi này, lươn vây dài sẽ bắt đầu di cư ngược dòng nước (kể cả thác nước chảy xiết) vì chúng có thể leo cao tới 40m cơ đấy!

Với tầm nhìn hạn chế do thường sống ở chỗ thiếu ánh sáng, loài lươn này có những chiếc râu (cơ quan đường bên) đóng vai trò như bộ cảm biến trên đầu giúp chúng cảm nhận chuyển động của dòng nước

Tuy chủ yếu sống dưới nước nhưng mấy em lươn vây dài cũng có thể bò lên cạn một đoạn dài qua cỏ ướt để đến các hồ nước, con sông khác. Lúc đó làn da tự duy trì độ ẩm để chúng có thể hấp thụ oxy khi ở trên cạn nè

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top