SocMai8361
New member
Sự thật phũ phàng là F.A không hề đáng sợ đâu các bạn ơi, cái đáng sợ là khi bạn đang ế mà lại rủ nhầm vô hội bạn đứa nào cũng có người yêu, thậm chí có đứa đã có con ẹc đầy nhà luôn á
Cuộc đời này toàn drama éo le hết, mà chuyện bạn FA bao nhiêu năm trời nhưng hội bạn thân ai cũng có đôi có cặp chính là một trong những tình huống khó đỡ nhất. Thực ra thì việc bạn độc thân hay ế dài cũng không phải là vấn đề to tát gì đâu, vì nhiều người cũng đang trên con đường ấy mà Nhưng nếu chỉ có một mình bạn FA, trong khi lũ bạn đã có bồ hết, thậm chí có đứa đã có con đầy đàn rồi thì nó lại là câu chuyện khác hoàn toàn.
Lúc đó, bạn sẽ phải accept việc thường xuyên bị bỏ rơi một mình, phải giữ chức phó nháy chuyên nghiệp, và thường xuyên nhìn đám bạn thân với ánh mắt đầy oán giận lẫn ghen tị Nhưng mặt khác, bạn cũng sẽ rèn luyện được cho mình một trái tim thép, đủ mạnh mẽ để "tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến", không còn GATO khi thấy lũ bạn hạnh phúc nữa. Thay vào đó là tự an ủi mình rằng, thực ra ế cũng có cái hay của nó mà nhỉ
Nguồn: kenh14.vn