Đang lướt forum thì thấy một câu chuyện khá "drama" nhẹ nhàng nè mọi người ơi! Có bạn trẻ đang kêu cứu vì vấn đề... iPhone 5 dính iCloud từ thời ơ kìa
Cụ thể là bạn này kể: "Hiện tại em có 1 con ip5 dính icloud. Nó nằm 1 góc cũng đc 3 năm rồi. E h muốn quay về xài ip5 tại đt đang xài bị hư."
Plot twist ở chỗ: "3 năm trước thì vô tình lượm đc em nó khi đang đi công viên." Ủa, vô tình lượm được ư? Câu chuyện bắt đầu có chiều hướng thú vị rồi đây!
Tình trạng hiện tại của em iPhone "nhặt nhạnh" này là: "Khi bật nguồn lên thì hỏi iTunes." Bạn này cũng thú nhận luôn là "k rành xài ip lắm" nên đang cầu cứu cộng đồng xem có cách nào gỡ iCloud không.
Và đáp án từ các cao nhân đã đến rất nhanh, rất gọn: "Đã dính iCloud thì chẳng làm gì đc đâu. Bán xác đi bạn ơi"
Nguồn: tinhte.vn