BossNgauVN
New member
Sống giữa nhịp sống hustle văn phòng và deadline dí sát nút, giới trẻ giờ đây có vạn thứ phải lo. Điều này kéo theo nhiều thay đổi trong suy nghĩ và tâm lý, đặc biệt là về chuyện yêu đương và hôn nhân. Nhiều bạn trẻ giờ chọn cưới muộn hoặc... cứ độc thân cho nhẹ đầu.
Lười yêu, ngại cưới, thích độc thân đang dần trở thành trend chính hiệu của giới trẻ
Theo số liệu của Tổng cục thống kê, tỉ lệ người độc thân ở Việt Nam đang tăng vù vù, từ 6,2% năm 2004 nhảy lên 10,1% năm 2019. Độ tuổi kết hôn cũng "lùi" dần. Nam giờ kết hôn trung bình ở tuổi 26,2 còn nữ là 23, cao hơn hẳn so với năm 2005 (nam 25,4 tuổi và nữ 22,8 tuổi).
Nhìn sang Nhật Bản, một báo cáo khảo sát giới trẻ 13-29 tuổi với câu hỏi "Hãy tưởng tượng khi bạn 40 tuổi" cho thấy 58% nghĩ mình sẽ có gia đình, nhưng gần 40% lại thấy... có thể không cần lập gia đình đâu. Theo dữ liệu này, tỉ lệ không kết hôn ở độ tuổi 40 vào năm 2040 có thể vượt mốc 40% luôn
Tại Việt Nam, chuyện kết hôn muộn đang là topic nóng được xã hội quan tâm tới bến. Mới đây, sau gợi ý của lãnh đạo Bộ Y tế trong hội thảo "Mức sinh thấp tại Việt Nam - Thực trạng và giải pháp", cổng Thông tin Chính phủ đăng tải thông tin "vận động nữ, nam thanh niên không kết hôn muộn (khuyến khích kết hôn trước 30 tuổi)" do Bộ Y tế phát động, thu hút sự chú ý cực mạnh từ giới trẻ.
Trong khi các bậc phụ huynh có con gần tuổi cưới hết sức ủng hộ thông tin này thì nhiều bạn trẻ gần 30 vẫn... "bình chân như vại"
Chần chừ kết hôn vì nỗi lo... trách nhiệm
Thực tế là nhiều bạn trẻ giờ không hứng thú với việc cưới xin. Mặc dù biết chuyện yên bề gia thất là sớm muộn thôi, nhưng có vạn lý do khiến họ cứ... trì hoãn mãi.
Vừa ra trường được 1 năm, Nguyễn Hoài An (24 tuổi, quê Tuyên Quang) thổ lộ: nuôi bản thân còn chưa xong thì kết hôn là chuyện chưa dám nghĩ tới. Hiện An đang làm chăm sóc khách hàng cho một shop thời trang online với mức lương 8 triệu/tháng đã bao gồm tất cả. Lo ngại về kinh tế trong hôn nhân khiến cô bạn cảm thấy tự ti trước một mối quan hệ. "Đến tầm tuổi này bạn bè mình cưới nhiều rồi, gia đình cũng sốt ruột khi thấy mình vẫn chưa dẫn người yêu về nhà. Nhưng đến tuổi cưới hay gia đình giục cưới không được tính là lý do để dẫn tới hôn nhân. Bản thân mình chỉ kết hôn khi cảm thấy đủ điều kiện về tài chính, vì khi kết hôn rồi không chỉ phải có trách nhiệm với bản thân mà còn phải cùng chồng gánh vác gia đình".
Nghĩ đến gánh nặng kinh tế, trách nhiệm phải gánh vác trên vai một gia đình nhỏ trong khi công việc còn chưa ổn định, mỗi khi được hỏi "Bao giờ cưới", Tạ Huy Hoàng (26 tuổi) cũng chỉ biết cười trừ và đáp "từ từ tính".
"Kết hôn là chuyện cả đời, mình kết hôn với người ta thì yêu thôi là chưa đủ. Ngoài dành tình cảm cho đối phương, trước tiên mình cũng cần phải có trách nhiệm lo được cho họ và sau đó là trách nhiệm với cả gia đình, và về sau là trách nhiệm với con cái... Mình có hỏi nhiều người quen đã kết hôn, ai cũng khuyên mình hãy suy nghĩ kỹ, trước hết về điều kiện kinh tế và sau đó là những trách nhiệm của bản thân trong hôn nhân. Nếu cảm thấy có thể làm tốt được thì đưa ra quyết định cũng chưa muộn."
Ngoài nỗi lo về trách nhiệm, việc phải cân đối thời gian phù hợp sau giờ làm cũng là vấn đề đau đầu.
Bạn Nguyễn Hồng (23 tuổi) hiện đang là sinh viên năm cuối chuyên ngành Y chia sẻ: không có thời gian để yêu đương, hẹn hò.
"Ngành mình học đòi hỏi sinh viên phải có sự tập trung cao độ và luôn phải tìm tòi, học hỏi nên ngoài những giờ học trên trường, thời gian còn lại mình sẽ ở thư viện để nghiên cứu tài liệu, về nhà mình dành thời gian ôn lại bài cũ. Hôm nào cũng ra khỏi nhà từ lúc 6 rưỡi sáng và về đến nhà lúc 7 rưỡi tối, những khoảng thời gian rảnh mình chỉ muốn ngủ một giấc thật sảng khoái thôi."
Gần 30 nhưng vẫn thích "bay nhảy"
Khác với những người có mong muốn kết hôn nhưng còn lo vấn đề kinh tế hay trách nhiệm, nhiều bạn trẻ chọn độc thân vì... thích tự do mà
Phương Linh (28 tuổi) hiện đang làm tuyển dụng cho một công ty logistics ở Hà Nội. Cô bạn chia sẻ, dịp cuối năm nay có những tuần phải "chạy show" 4-5 đám cưới: "Tầm 4 năm trở lại đây, mỗi dịp đến mùa cưới tôi phải chi một khoản khá lớn để mừng cưới. Trừ khoản mừng cưới ra, số tiền tôi bỏ ra để sắm váy áo, trang điểm cũng không hề nhỏ. Có tuần tôi đi 4 lễ cưới một lúc. Tính ra ăn cỗ cưới còn nhiều hơn ăn cơm nhà".
Nhìn bạn bè, đồng nghiệp lần lượt lên xe hoa, thêm vào đó gia đình cũng nhiều lần hối thúc nhưng Linh vẫn bình chân như vại vì cô thích cuộc sống như hiện tại: "Trước kia tôi cũng đã từng tìm hiểu qua một vài người nhưng chỉ được một thời gian bản thân tôi bắt đầu cảm thấy 'ngột ngạt' và quyết định chấm dứt mối quan hệ. So với việc yêu đương, kết hôn mà cảm thấy không thoải mái thì tôi thấy độc thân vẫn là một sự lựa chọn sáng suốt".
Cũng như Linh, Hoàng Hoa (26 tuổi) có hẳn một "hội độc thân" gồm 6 người bạn "cùng chí hướng" không kết hôn. Hoa chia sẻ tuy không có người yêu nhưng cô có những người bạn luôn hết mình vì nhau. Những lúc có chuyện không vui, chỉ cần gọi một cuộc là cả nhóm lại tụ tập đi chơi, giúp nhau "xoa dịu" những tiêu cực trong cuộc sống.
Nguồn: soha.vn