Chill chill bàn chuyện mùa cá mới thì bỗng dưng nghe tin có con cá trắm khủng gần 1 tạ sa lưới xí nghiệp, nhưng plot twist là để nó... chạy mất rồi anh em ơi
## Những "boss" dưới nước giá hàng chục triệu
Hồ Cấm Sơn (Lục Ngạn, Bắc Giang) không chỉ flex danh hiệu hồ nước ngọt nhân tạo lớn nhất Miền Bắc từng xuất hiện trong thơ ca nhạc họa, mà còn là "thánh địa" của hội cần thủ khắp nơi muốn chinh phục những "thủy quái" huyền thoại dưới lòng hồ nè!
Trước kia, hồ Cấm Sơn là nơi hợp lưu của hai suối lớn: suối Cấm (thuộc xã Hữu Kiên, Chi Lăng, Lạng Sơn) và suối Phong Vân (thuộc xã Hữu Lâu, Chi Lăng, Lạng Sơn). Đập Cấm Sơn còn được đắp trên địa bàn huyện Hữu Lũng luôn đó.
Năm 1974, xí nghiệp thủy sản Lạng Giang có thả cá nuôi, cung cấp nguồn thực phẩm khủng cho cả miền Bắc. Nhưng mà do hoạt động không ổn nên đến khoảng thập niên 90 thế kỷ trước thì... toang rồi giải thể. Từ đó hồ được giao về cho bốn xã của huyện Lục Ngạn quản lý. Người dân sống quanh hồ lấy thiên nhiên làm nguồn sống chính luôn ấy.
Đường vào lòng hồ Cấm Sơn không hề ez như nghĩ đâu nhé. Vượt qua toàn cua dốc đá và đường đất đỏ ngoằn ngoèo muốn ngất, cuối cùng team mình cũng đến được nhà ông Lường Văn Giang, một cán bộ xã Cấm Sơn.
Thôn Cấm là thôn nằm trọn trong khu vực hồ, người dân chủ yếu sống bằng nghề đánh bắt cá. Là người quản lý địa bàn, lại từng có kinh nghiệm lâu năm đi đánh bắt cá trên hồ, ông Giang kể hào hứng về những chiến tích thu về hàng trăm con cá khổng lồ cho người dân nơi đây.
Theo ông Giang, thời điểm "mùa" cá nhất trong năm là vào cuối tháng 4 đầu tháng 5. Đó cũng là lúc người dân thường bắt được những con cá "khủng" lên tới hàng chục kg. Có hai kiểu đánh cá được áp dụng là đánh úp và kéo lưới. Khi đánh úp, người ta thường dùng mảng lưới rộng khoảng 20-30m, dài 50m và cho khoảng 4 xuồng máy kéo. Lưới úp thường để đánh cá ở những khu vực nước sâu khoảng 30m trở lên.
Đánh cá kiểu này các tay chài thường bắt được cá đủ size, đủ cân nặng và những con cá to thường cũng khó thoát khỏi vòng vây của các thuyền máy. Khi đêm xuống, thông thường người dân sẽ thả lưới hoặc dùng kích điện.
Kể về những màn săn cá khủng trên lòng hồ Cấm Sơn, ông Giang cho hay đầu những năm 90, hầu như chuyến nào cũng có cá mè, trắm hay chép chừng chục kg sa lưới. Còn những chú cá nặng khoảng 20-30kg thì có đôi chút hiếm hơn. Thường cứ khoảng vài tháng người dân lại bắt được một con cá to mấy chục cân.
Tính đến hiện tại, con cá giữ vị trí quán quân về cân nặng mà người dân Cấm Sơn ghi nhận đó là con cá mè nặng 54 kg được công nhân của Xí nghiệp Thủy sản Lạng Giang bắt được năm 1994. Số tiền bán cá thu được có lần lên tới cả chục triệu đồng luôn á!
## Dùng súng truy lùng "thủy quái" - Drama căng cực!
Cách Cấm Sơn chừng 25 km, trước khi tiến thẳng vào khu lòng hồ, team mình đã tạm dừng chân ở một quán nước ven đường. Chủ quán là một ông cụ chừng 60 tuổi. Tiện nghỉ ngơi, team mình liền hỏi thăm ông cụ đường về Cấm Sơn còn xa không.
Có lẽ nhận ra khách là người ở xa đến, ông cụ chỉ dẫn tận tình và còn vui vẻ kể về những tốp khách lạ thường xuyên hỏi đường về lòng hồ. Ông cho biết cứ lâu lâu ông lại tiếp một vài tốp người đồ đạc lỉnh kỉnh, tìm về Cấm Sơn và hỏi chuyện ông về nghiệp đánh cá dưới đó.
Thời trẻ cũng đã từng rong ruổi xuống vùng lòng hồ, ông vui vẻ chia sẻ một số thông tin cơ bản và đặc biệt là câu chuyện liên quan đến việc săn tìm thủy quái. Ông khẳng định như đinh đóng cột: "Về Cấm Sơn săn cá khủng là đúng nơi rồi. Khó đấy, khổ đấy nhưng cũng có cái thú vị của nó."
Trong chuyến công tác lần này, team mình may mắn gặp được một số nhân chứng trong vụ vây bắt con cá gần 1 tạ. Là một trong số đó, ông Vi Văn Sáu (SN 1963, thôn Cấm, xã Cấm Sơn) nhớ như in một ngày đầu tháng 5 năm 1996.
Hôm đó ông đang ngồi bàn chuyện sinh nhai mùa cá mới thì nghe tin có một con cá trắm to lọt vào chuồng lưới của xí nghiệp cá. Ông cùng một số anh em trong làng lập tức kéo đến vùng hồ đó. Đến nơi ông quan sát thấy con cá có phần lưng đen bóng, vảy to, dài tới cả mét đang vùng vẫy trong chuồng.
Phần đông những người có mặt lúc đó đều khẳng định con cá trắm này phải nặng gần 1 tạ. Vì sợ khi chiếc chuồng không chịu được sức nặng và sức bật của con cá, nên mọi người quyết định không nhấc chuồng lên mà trở về ban quản lý của xí nghiệp để lấy súng bắn cho cá đuối sức rồi mới đưa cá lên bờ. Tuy nhiên vì sự việc gấp gáp và súng chưa kịp đưa đến nơi thì con cá đã phá được chuồng... đi mất rồi bà con ơi!
Thời gian sau đó, công nhân của xí nghiệp cũng như người trong vùng tìm mọi cách để vây bắt lại con cá đó. Không ít người đã may mắn gặp lại gã thủy quái khổng lồ đó song có lẽ vì không đủ phương tiện hiện đại và không đủ sức trấn áp nên mọi nỗ lực vây bắt đều... flop
Khi team mình thắc mắc không biết đến giờ con cá ấy còn sống không, ông Vi Văn Sáu liền giải thích tỉ mỉ: "Đến nay thì không ai có thể khẳng định chắc chắn được con cá đó còn sống hay không.
Tuy nhiên theo tôi, có lẽ nó vẫn còn nhưng chưa ai bắt được nó mà thôi. Nước hồ chưa bao giờ cạn nên chắc chắn cá không thể chết được. Hơn nữa, với dạng khổng lồ, lão làng như nó thì không thể có chuyện bị các loài khác ăn hiếp. Mới năm ngoái, tôi còn nghe một người ở Tân Sơn nói kể rằng suýt bị lật úp thuyền vì cá quẫy, không chừng đó có thể là con cá đó."
Cũng theo lời ông Vi Văn Sáu, từ ngày đó đến nay không chỉ có những người đánh cá lâu năm trong vùng mà lâu lâu lại có những tốp người ở những vùng khác đến Cấm Sơn với danh nghĩa du lịch sinh thái nhưng cái chính là để tìm cách săn lùng chú cá năm xưa.
Nguồn: soha.vn