Luke Shaw chấn thương nặng: Chia tay sân cỏ tới gần 1 năm, nguy cơ lỡ hẹn Euro 2016

GấuChúpChíp

New member
33e1cb7a3ea0c18bc24f.jpg


Ôi không! Tin buồn cho fan Quỷ đỏ nói riêng và bóng đá Anh nói chung. Theo chuyên gia Graham Smith, chàng hậu vệ Luke Shaw sẽ phải "nằm nhà" từ 6-9 tháng để hồi phục chấn thương gãy chân. Mà 9 tháng thì dài lắm luôn các bạn ơi Điều này đồng nghĩa với việc cơ hội để anh cùng ĐT Anh dự VCK Euro 2016 gần như... bay màu rồi!

Nhớ lại trận đấu mở màn vòng bảng Champions League giữa M.U và PSV giữa tuần trước, Luke Shaw đã bị gãy chân sau pha va chạm với hậu vệ Hector Moreno của đội chủ nhà. Pha bóng đó nhìn mà rợn người luôn á!

Ngay lập tức, anh đã được đưa tới bệnh viện gần đó để điều trị khẩn cấp. Theo thông tin mới nhất, hậu vệ 20 tuổi người Anh đã trải qua 2 ca phẫu thuật và may mắn là giờ mọi thứ đã ổn định rồi. Phù, thở phào nhẹ nhõm!

Giáo sư Graham Smith - một chuyên gia vật lý trị liệu có tiếng ở Vương quốc Anh cho biết chấn thương của Luke Shaw không tệ như nhiều người nghĩ đâu nha. Nhưng mà dù sao thì anh cũng phải cần từ 6-9 tháng mới có thể trở lại sân cỏ được. Lâu vcl!

"Bất kỳ chấn thương như vậy đều là nặng nhưng thường thì việc gãy xương lại không đến mức tệ như mọi người thường nghĩ. Quá trình phẫu thuật khá đơn giản và việc hồi phục thực sự phụ thuộc vào liệu trình mà người ta áp dụng. Một phần ảnh hưởng lớn tới việc đó chính là quy trình sơ cứu ngay tại trên sân", Giáo sư Graham Smith phân tích.

Ông còn cho biết thêm: "Luke đã được điều trị bởi các nhân viên y tế ngay lập tức nên những tác động lâu dài có lẽ không nghiêm trọng như mọi người nghĩ rằng tại thời điểm này. Tôi cho rằng Luke Shaw sẽ mất khoảng 6 tới 9 tháng là có thể hoàn toàn bình phục chấn thương". Vậy là vẫn còn hy vọng nha mọi người!

Trong thời gian tới, song song với việc tạo điều kiện tốt nhất để Luke Shaw hồi phục chấn thương, lãnh đạo M.U còn tính thuê thêm một chuyên gia tâm lý luôn. Mục đích là giúp cựu ngôi sao Everton quên đi nỗi ám ảnh về pha tắc bóng kinh hoàng của Hector Moreno. Cẩn thận chấn thương tâm lý còn nặng hơn chấn thương thể xác nữa!

Cần biết rằng, khi biết mình bị gãy chân, Luke Shaw đã khóc từ sân vận động cho tới lúc vào viện vì sợ sẽ không còn đá bóng được nữa. Nghe mà xót xa quá đi Chúc cho cậu ấy mau bình phục và trở lại mạnh mẽ hơn xưa nhé!





Nguồn: soha.vn
 
Back
Top