Chelsea tạo ra cơn mưa bàn thắng trước Chesterfield, qua đó giành vé đi tiếp tới vòng 4 FA Cup một cách quá ez luôn á!
Đang là một trong những đội đua vô địch Ngoại hạng Anh và là đương kim vô địch Champions League, Chelsea được dự đoán sẽ dễ dàng đánh bại Chesterfield - đội bóng đang thi đấu ở giải hạng 5 ở Anh (tức là chênh nhau tận... 4 cấp bậc luôn đó các bạn ơi ).
Lần gần nhất mà hai đội gặp nhau cũng tại sân chơi FA Cup là vào năm 1950. Thậm chí Chesterfield đã từng đánh bại Chelsea với tỷ số 1-0, nhưng khi đó Chelsea đang thi đấu ở giải hạng 3 ở Anh và nó cũng đã cách đây hơn 100 năm rồi (thời ông anh mình chưa sinh á ).
Chỉ phải gặp đội bóng yếu tới từ giải hạng 5, đây là cơ hội vàng để HLV Tuchel xoay tua đội hình giúp các cầu thủ trụ cột được nghỉ ngơi và các cầu thủ thường xuyên dự bị có cơ hội ra sân thi đấu. Tuy nhiên, bộ 3 trên hàng công của The Blues vẫn cực kỳ xịn xò với những cái tên như Lukaku, Werner, Pulisic đấy nhé!
Lợi thế sân nhà cùng chất lượng đội hình vượt trội, Chelsea nhanh chóng áp đặt thế trận và có được bàn mở tỷ số ở ngay phút thứ 6. Từ tình huống lên bóng tống độ của đồng đội, Timo Werner xuất hiện đúng chỗ và nhận bóng trong tư thế đối mặt với gôn trống rồi ghi bàn dễ như ăn kẹo.
Sau khi có bàn thắng mở tỷ số, Chelsea vẫn tấn công một cách dồn dập khiến khung thành của Loach luôn đặt trong tình trạng nguy hiểm. Và chỉ trong vòng 20 phút, Chelsea đã có được liên tiếp 3 bàn thắng để khép lại hiệp 1 với lợi thế 4 bàn (chơi kiểu bắn phá luôn á ).
Phút 18, Hudson-Odoi xử lý bóng gọn gàng trước khi tung ra cú sút đầy uy lực từ ngoài vòng cấm đánh bại thủ thành Loach.
Trở lại sau lùm xùm phát ngôn, Lukaku nhanh chóng để lại dấu ấn bằng một bàn thắng, sau pha để mất bóng bất cẩn của hậu vệ bên phía Chesterfield. Bàn thắng còn lại được ghi do công của Christensen, trung vệ người Đan Mạch đã có pha băng vào cực nhanh trước khi tung ra pha đánh đầu dũng mãnh (vừa phòng thủ vừa ghi bàn, đa năng quá đi ).
Chênh lệch đẳng cấp quá lớn, cầu thủ bên phía Chesterfield luôn cố gắng ngăn chặn các cầu thủ kỹ thuật bên phía Chelsea bằng những pha phạm lỗi. Tuy nhiên, một trong số đó đã để lại hậu quả nghiêm trọng khi Miller phạm lỗi rõ ràng với một cầu thủ bên phía Chelsea trong vòng cấm và đội chủ nhà được hưởng một quả phạt 11m.
Nguồn: soha.vn