DauBobo5281
New member
Là những "ông tổ" trường tồn của làng manga Nhật Bản, One Piece và Thám tử lừng danh Conan đang sở hữu lượng fan cực khủng trên toàn cầu. Một bên đã ra mắt từ năm 1997 (29 năm rồi đó các fen ơi), bên còn lại thậm chí còn "cổ" hơn khi trình làng từ năm 1994 (32 năm luôn á!). Câu hỏi khiến hàng triệu độc giả tò mò suốt mấy chục năm nay chính là: "Giữa Luffy và Conan, ai sẽ là người tìm thấy cái kết trước?"
Để tìm câu trả lời cho drama này, chúng mình hãy cùng đặt hai bộ truyện huyền thoại lên bàn cân dựa trên tiến trình cốt truyện và "đạo đức nghề nghiệp" của hai vị tác giả nhé!
1. Tiến trình cốt truyện: Một bên đã vào chặng cuối, một bên vẫn vòng vo
Xét về mạch truyện thì One Piece rõ ràng đang tăng tốc về đích rồi. Tác phẩm đã hoàn toàn bước vào hồi kết với sự lộ diện của trùm cuối Im-sama, cùng hàng loạt bí ẩn động trời về Thế kỷ Trống dần được phơi bày. Đặc biệt tại arc Elbaf, những thông tin quan trọng được tiết lộ dồn dập qua bức tranh tường cổ – dấu hiệu kinh điển cho thấy tác giả đang thu dọn các mảnh ghép để khép lại hành trình rồi đó!
Trong khi đó, Thám tử lừng danh Conan lại có tiến độ vô cùng chậm chạp (slow motion thật sự luôn á ). Sau hàng chục năm, truyện mới chỉ tiến đến giai đoạn khám phá ra Rum – nhân vật số 2 của Tổ chức Áo đen. Dù ông trùm Renya Karasuma đã được nhắc đến, nhưng lộ trình để thám tử teo nhỏ tìm ra đại bản doanh vẫn còn là một ẩn số vô định.
Conan vốn vận hành theo dạng một series phá án gồm nhiều vụ nhỏ lẻ hơn là một trục cốt truyện chính tuyến xuyên suốt như One Piece. Việc cốt truyện có nhúc nhích hay không hoàn toàn phụ thuộc vào... tâm trạng của tác giả Gosho Aoyama (đọc xong muốn khóc luôn ).
2. Thái độ làm việc của tác giả: Sự cần mẫn của Oda đối lập với độ "nhây" của Gosho
Một yếu tố quyết định đến ngày kết thúc chính là tác phong làm việc của người cầm bút. Về khoản này, Eiichiro Oda hoàn toàn vượt trội so với người đồng nghiệp. Oda nổi tiếng là "gã điên công việc" vô cùng cần cù, luôn hạn chế tối đa việc hoãn truyện nếu không vì lý do sức khỏe nghiêm trọng. Ông có nguyên tắc riêng là tập trung toàn lực cho mạch truyện chính thay vì lãng phí năng lượng vào các dự án bên lề để kiếm tiền dễ dàng. Respect cho tinh thần này!
Ngược lại, Gosho Aoyama lại thường xuyên tạm ngưng sáng tác vô thời hạn để đi "tìm cảm hứng" hoặc chơi game. Nhiều fan trung thành còn nói đùa rằng độ "nhây" của ông là không có giới hạn (unlimited power của sự nhây). Đôi khi, Gosho chỉ chịu phát hành vài chương truyện ngắn để quảng bá cho phần phim điện ảnh (movie) sắp ra mắt rạp. Và cay đắng thay, các chương này thường chẳng có chút liên quan nào đến mạch truyện chính về Tổ chức Áo đen cả
Tổng kết: Ai về đích trước?
Xét một cách toàn diện từ diễn biến cốt truyện cho đến thái độ chuyên nghiệp của tác giả, Oda chắc chắn sẽ hoàn thành One Piece trước rồi!
Còn với Thám tử lừng danh Conan, việc ra mắt movie đều đặn mỗi năm đang là một "cỗ máy in tiền" quá khủng khiếp. Gosho Aoyama có lẽ sẽ không bao giờ chịu từ bỏ "con gà đẻ trứng vàng" này. Với biệt tài kéo dài cốt truyện bằng hàng trăm vụ án mạng "trên trời rơi xuống", ngày Conan trở lại hình dáng Shinichi xem chừng vẫn còn xa vời vợi lắm!
Nguồn: gamek.vn
Để tìm câu trả lời cho drama này, chúng mình hãy cùng đặt hai bộ truyện huyền thoại lên bàn cân dựa trên tiến trình cốt truyện và "đạo đức nghề nghiệp" của hai vị tác giả nhé!
1. Tiến trình cốt truyện: Một bên đã vào chặng cuối, một bên vẫn vòng vo
Xét về mạch truyện thì One Piece rõ ràng đang tăng tốc về đích rồi. Tác phẩm đã hoàn toàn bước vào hồi kết với sự lộ diện của trùm cuối Im-sama, cùng hàng loạt bí ẩn động trời về Thế kỷ Trống dần được phơi bày. Đặc biệt tại arc Elbaf, những thông tin quan trọng được tiết lộ dồn dập qua bức tranh tường cổ – dấu hiệu kinh điển cho thấy tác giả đang thu dọn các mảnh ghép để khép lại hành trình rồi đó!
Trong khi đó, Thám tử lừng danh Conan lại có tiến độ vô cùng chậm chạp (slow motion thật sự luôn á ). Sau hàng chục năm, truyện mới chỉ tiến đến giai đoạn khám phá ra Rum – nhân vật số 2 của Tổ chức Áo đen. Dù ông trùm Renya Karasuma đã được nhắc đến, nhưng lộ trình để thám tử teo nhỏ tìm ra đại bản doanh vẫn còn là một ẩn số vô định.
Conan vốn vận hành theo dạng một series phá án gồm nhiều vụ nhỏ lẻ hơn là một trục cốt truyện chính tuyến xuyên suốt như One Piece. Việc cốt truyện có nhúc nhích hay không hoàn toàn phụ thuộc vào... tâm trạng của tác giả Gosho Aoyama (đọc xong muốn khóc luôn ).
2. Thái độ làm việc của tác giả: Sự cần mẫn của Oda đối lập với độ "nhây" của Gosho
Một yếu tố quyết định đến ngày kết thúc chính là tác phong làm việc của người cầm bút. Về khoản này, Eiichiro Oda hoàn toàn vượt trội so với người đồng nghiệp. Oda nổi tiếng là "gã điên công việc" vô cùng cần cù, luôn hạn chế tối đa việc hoãn truyện nếu không vì lý do sức khỏe nghiêm trọng. Ông có nguyên tắc riêng là tập trung toàn lực cho mạch truyện chính thay vì lãng phí năng lượng vào các dự án bên lề để kiếm tiền dễ dàng. Respect cho tinh thần này!
Ngược lại, Gosho Aoyama lại thường xuyên tạm ngưng sáng tác vô thời hạn để đi "tìm cảm hứng" hoặc chơi game. Nhiều fan trung thành còn nói đùa rằng độ "nhây" của ông là không có giới hạn (unlimited power của sự nhây). Đôi khi, Gosho chỉ chịu phát hành vài chương truyện ngắn để quảng bá cho phần phim điện ảnh (movie) sắp ra mắt rạp. Và cay đắng thay, các chương này thường chẳng có chút liên quan nào đến mạch truyện chính về Tổ chức Áo đen cả
Tổng kết: Ai về đích trước?
Xét một cách toàn diện từ diễn biến cốt truyện cho đến thái độ chuyên nghiệp của tác giả, Oda chắc chắn sẽ hoàn thành One Piece trước rồi!
Còn với Thám tử lừng danh Conan, việc ra mắt movie đều đặn mỗi năm đang là một "cỗ máy in tiền" quá khủng khiếp. Gosho Aoyama có lẽ sẽ không bao giờ chịu từ bỏ "con gà đẻ trứng vàng" này. Với biệt tài kéo dài cốt truyện bằng hàng trăm vụ án mạng "trên trời rơi xuống", ngày Conan trở lại hình dáng Shinichi xem chừng vẫn còn xa vời vợi lắm!
Nguồn: gamek.vn