CunCandy4885
New member
Ngày xưa, ai cũng bảo Arc Skypiea là phần "nhảm nhí" nhất One Piece, khuyên nhau skip luôn cho nhanh vì tưởng chẳng liên quan gì đến cốt truyện chính Nhưng giờ đây, khi Final Saga đang cháy hết nấc, tất cả phải công nhận: Oda sensei đã "chơi lớn" từ thời điểm đó rồi!
Arc Skypiea không phải "con ghẻ", mà chính là nền tảng cực kỳ quan trọng cho toàn bộ bí ẩn về One Piece đấy! Từ khái niệm Thần Mặt Trời cho đến chủ đề giải phóng, tất cả đều sáng rõ mồn một khi Luffy thức tỉnh Gear 5 - sức mạnh của Nika
Hôm nay, mình sẽ điểm lại 6 chi tiết "nổi da gà" chứng minh Luffy - Thần Mặt Trời thực thụ - đã được định sẵn là người cứu rỗi Skypiea từ đầu!
**1. Thần Mặt Trời đã có mặt trong tín ngưỡng của tộc Shandia từ lâu lắm rồi**
Trong One Piece chương 287, khi Mousse chuẩn bị bị tế thần để ngăn dịch bệnh, tộc Shandia đã nhắc đến 4 vị thần: Thần Mặt Trời, Thần Mưa, Thần Đất và Thần Rừng.
Lúc đó, họ tôn thờ con rắn khổng lồ Kashigami như hiện thân của các vị thần này. Mặc dù Noland đã chứng minh Kashigami chỉ là sinh vật bình thường, nhưng việc các vị thần này lại xuất hiện trong văn tự cổ ở Elbaph cho thấy niềm tin của người Shandia có gốc rễ từ những thực thể có thật trong lịch sử đấy! Có thể kiến thức của họ đã bị mất dần và trộn lẫn với việc thờ quái thú qua hàng trăm năm?
**2. Thần Mặt Trời = biểu tượng của sự cứu rỗi**
Trong 4 vị thần kia, Mousse đã đặc biệt trấn an mẹ rằng bà sẽ được "gặp Thần Mặt Trời". Điều này cho thấy trong suy nghĩ của người Shandia, Thần Mặt Trời là tượng trưng cho hòa bình và thế giới tốt đẹp sau cái chết.
Trớ trêu thay, hàng trăm năm sau, chính Luffy - người mang trái ác quỷ của Thần Mặt Trời - đã xuất hiện để giải cứu hậu duệ của tộc Shandia! Oda đã "foreshadow" concept Nika từ siêu sớm mà ai ngờ được
**3. Cuộc chiến giữa "Vị thần giải phóng" vs "Vị thần độc tài"**
Ở Skypiea, Enel tự nhận là Chúa Trời, cai trị bằng nỗi sợ hãi và sự trừng phạt tàn khốc. Hắn tách mình khỏi phàm trần, lạnh lùng và vô cảm.
Còn Luffy thì sao? Cậu đến như một thằng nhóc phiêu lưu bình thường, không thèm quan tâm danh hiệu thần thánh, chỉ thích ăn uống và chill Sự tương phản này quá đỉnh: Một vị thần giả tạo mang đến xiềng xích (Enel) đối đầu với vị thần thực sự mang đến tự do (Nika). Hình ảnh Luffy nhảy múa và mang tiếng cười đến cho mọi người chính là bản chất của danh hiệu "Chiến binh Giải phóng" đấy!
**4. Lời cầu nguyện của Conis đã được đáp ứng bởi một vị Thần thật sự**
Trong One Piece chương 297, khi Enel tung ra những đòn hủy diệt, Conis đã chắp tay cầu nguyện một vị thần nào đó hãy cứu dân chúng.
Lúc đó ai cũng nghĩ đó chỉ là lời cầu khẩn vô vọng trong tuyệt vọng thôi. Nhưng nhìn lại giờ, lời cầu nguyện đó thực sự đã được đáp lại bởi Luffy - người có năng lực thần thánh thực sự! "Mặt trời" cứu rỗi Skypiea không phải phép màu viển vông, mà là một cậu nhóc máu thịt với ý chí của Nika
**5. Điệu nhảy bên lửa trại huyền thoại**
Đây chính là chi tiết "nổi da gà" nhất sau khi Gear 5 xuất hiện! Hình ảnh Luffy nhảy múa trước đống lửa cùng bầy sói ở Skypiea với tư thế vui nhộn, bóng dáng in trên lửa giống hệt hình dáng Nika mà ta thấy về sau
Mọi thứ từ tư thế cơ thể đến tiếng cười đều khớp một cách kỳ diệu. Đặc biệt, khoảnh khắc này diễn ra ngay tại Arc liên tục nhắc đến Thần Mặt Trời. Không thể nào đây chỉ là "coincidence" được, Oda đã "tính toán" từ thời đó rồi!
**6. Skypiea = "mô hình mini" của trận chiến cuối cùng**
Càng phân tích càng thấy Skypiea giống như bản demo cho Final Saga! Có vị thần giả đang thống trị (Enel - Imu/Thiên Long Nhân), có lịch sử cổ đại bị che giấu và Poneglyph, có dân tộc bị áp bức và thành phố cổ đại. Cuối cùng, có biểu tượng Mặt trời và người giải phóng mang đến tiếng cười
Khác biệt duy nhất là quy mô thôi. Nếu ở Skypiea là Enel, thì cuối hành trình Luffy sẽ phải "solo" Imu và những thế lực còn nguy hiểm gấp vạn lần!
Nguồn: gamek.vn
Arc Skypiea không phải "con ghẻ", mà chính là nền tảng cực kỳ quan trọng cho toàn bộ bí ẩn về One Piece đấy! Từ khái niệm Thần Mặt Trời cho đến chủ đề giải phóng, tất cả đều sáng rõ mồn một khi Luffy thức tỉnh Gear 5 - sức mạnh của Nika
Hôm nay, mình sẽ điểm lại 6 chi tiết "nổi da gà" chứng minh Luffy - Thần Mặt Trời thực thụ - đã được định sẵn là người cứu rỗi Skypiea từ đầu!
**1. Thần Mặt Trời đã có mặt trong tín ngưỡng của tộc Shandia từ lâu lắm rồi**
Trong One Piece chương 287, khi Mousse chuẩn bị bị tế thần để ngăn dịch bệnh, tộc Shandia đã nhắc đến 4 vị thần: Thần Mặt Trời, Thần Mưa, Thần Đất và Thần Rừng.
Lúc đó, họ tôn thờ con rắn khổng lồ Kashigami như hiện thân của các vị thần này. Mặc dù Noland đã chứng minh Kashigami chỉ là sinh vật bình thường, nhưng việc các vị thần này lại xuất hiện trong văn tự cổ ở Elbaph cho thấy niềm tin của người Shandia có gốc rễ từ những thực thể có thật trong lịch sử đấy! Có thể kiến thức của họ đã bị mất dần và trộn lẫn với việc thờ quái thú qua hàng trăm năm?
**2. Thần Mặt Trời = biểu tượng của sự cứu rỗi**
Trong 4 vị thần kia, Mousse đã đặc biệt trấn an mẹ rằng bà sẽ được "gặp Thần Mặt Trời". Điều này cho thấy trong suy nghĩ của người Shandia, Thần Mặt Trời là tượng trưng cho hòa bình và thế giới tốt đẹp sau cái chết.
Trớ trêu thay, hàng trăm năm sau, chính Luffy - người mang trái ác quỷ của Thần Mặt Trời - đã xuất hiện để giải cứu hậu duệ của tộc Shandia! Oda đã "foreshadow" concept Nika từ siêu sớm mà ai ngờ được
**3. Cuộc chiến giữa "Vị thần giải phóng" vs "Vị thần độc tài"**
Ở Skypiea, Enel tự nhận là Chúa Trời, cai trị bằng nỗi sợ hãi và sự trừng phạt tàn khốc. Hắn tách mình khỏi phàm trần, lạnh lùng và vô cảm.
Còn Luffy thì sao? Cậu đến như một thằng nhóc phiêu lưu bình thường, không thèm quan tâm danh hiệu thần thánh, chỉ thích ăn uống và chill Sự tương phản này quá đỉnh: Một vị thần giả tạo mang đến xiềng xích (Enel) đối đầu với vị thần thực sự mang đến tự do (Nika). Hình ảnh Luffy nhảy múa và mang tiếng cười đến cho mọi người chính là bản chất của danh hiệu "Chiến binh Giải phóng" đấy!
**4. Lời cầu nguyện của Conis đã được đáp ứng bởi một vị Thần thật sự**
Trong One Piece chương 297, khi Enel tung ra những đòn hủy diệt, Conis đã chắp tay cầu nguyện một vị thần nào đó hãy cứu dân chúng.
Lúc đó ai cũng nghĩ đó chỉ là lời cầu khẩn vô vọng trong tuyệt vọng thôi. Nhưng nhìn lại giờ, lời cầu nguyện đó thực sự đã được đáp lại bởi Luffy - người có năng lực thần thánh thực sự! "Mặt trời" cứu rỗi Skypiea không phải phép màu viển vông, mà là một cậu nhóc máu thịt với ý chí của Nika
**5. Điệu nhảy bên lửa trại huyền thoại**
Đây chính là chi tiết "nổi da gà" nhất sau khi Gear 5 xuất hiện! Hình ảnh Luffy nhảy múa trước đống lửa cùng bầy sói ở Skypiea với tư thế vui nhộn, bóng dáng in trên lửa giống hệt hình dáng Nika mà ta thấy về sau
Mọi thứ từ tư thế cơ thể đến tiếng cười đều khớp một cách kỳ diệu. Đặc biệt, khoảnh khắc này diễn ra ngay tại Arc liên tục nhắc đến Thần Mặt Trời. Không thể nào đây chỉ là "coincidence" được, Oda đã "tính toán" từ thời đó rồi!
**6. Skypiea = "mô hình mini" của trận chiến cuối cùng**
Càng phân tích càng thấy Skypiea giống như bản demo cho Final Saga! Có vị thần giả đang thống trị (Enel - Imu/Thiên Long Nhân), có lịch sử cổ đại bị che giấu và Poneglyph, có dân tộc bị áp bức và thành phố cổ đại. Cuối cùng, có biểu tượng Mặt trời và người giải phóng mang đến tiếng cười
Khác biệt duy nhất là quy mô thôi. Nếu ở Skypiea là Enel, thì cuối hành trình Luffy sẽ phải "solo" Imu và những thế lực còn nguy hiểm gấp vạn lần!
Nguồn: gamek.vn