ChangMap9948
Member
Thị trường chuyển nhượng đang dậy sóng vì PSG vừa chốt deal mua Lucas Moura với giá 45 triệu euro luôn nha các bạn! Con số này nghe mà choáng váng á
PSG mùa Hè này chơi lớn thật sự, rải tiền khắp châu Âu với tổng số 143 triệu euro cho kỳ chuyển nhượng. Okay, chuyện này thì ai cũng biết rồi, dân tình bàn tán ầm ĩ từ lâu lắm rồi.
Nhưng điểm mấu chốt là: tại sao PSG lại mua Moura - một cái tên mà trước đó 1 tháng còn "ai người xa lạ" vậy trời? Mọi chuyện đều có lý do của nó nhen!
Ở châu Âu thì ít ai biết Lucas Moura, nhưng tại Brazil thì cậu ấy đã viral từ hồi... 7 tuổi luôn đó! Lúc đó Moura tập ở học viện của cựu tuyển thủ Brazil Marcelinho Carioca, sau đó chuyển sang học viện SERC Santa Maria ở Sao Caetano (giờ thì đã đóng cửa rồi).
Các scout của CLB Club Athletic Juventus phát hiện ra tài năng nhí này, nhưng sau 3 năm gia đình Moura lại chuyển cậu bé sang Corinthians (2002) vì đội này xịn hơn, điều kiện tập luyện ngon hơn. Plot twist là Sao Paulo cũng muốn "chốt đơn" Moura nhưng fail vì quá shock trước kỹ năng đỉnh cao của cậu bé, mặc dù lúc đó trông Moura gầy như cọng rơm, bé tẹo 1m53, chưa tới 45kg thôi nha
Sau 3 năm ở Corinthians, bố mẹ Moura - ông Jorge và bà Fatima - bắt đầu thấy khó khăn thật sự. Sáng đi học, chiều tập bóng, mỗi ngày Moura phải ngồi xe bus 2 lượt (gần 4 tiếng đồng hồ luôn á) chỉ để về nhà ngủ. Kiệt sức vler!
Thêm nữa, bố mẹ cậu lo lắng vì con trai 13 tuổi quá gầy, lại có tiền sử suy dinh dưỡng nữa chứ Vì vậy, gia đình đã chuyển nhà đến gần sân tập Corinthians, yêu cầu đội bóng phải có bác sĩ riêng hướng dẫn bài tập phát triển cơ bắp cho Moura. Còn thuê cả chuyên gia dinh dưỡng riêng, chuyển trường gần CLB để không bị tụt điểm nữa!
3 năm ở Corinthians trôi qua, Moura không được gia hạn hợp đồng nên bố cậu tìm bến đỗ mới. Và Sao Paulo chính là lựa chọn! Người đưa Moura vào môi trường chuyên nghiệp, biến cậu bé gầy gò thành siêu tài năng chính là HLV Sergio Baresi - HLV đội trẻ Sao Paulo đó nha
Trận debut chuyên nghiệp của Moura là gặp Atletico Paranaense (2010), khi chưa đầy 18 tuổi, dưới sự dẫn dắt của HLV tạm quyền Milton Cruz. Nhưng mãi đến trận thứ hai trên sân nhà gặp Vasco da Gama (HLV tạm quyền Sergio Baresi), Moura mới thực sự "flex" khi được giao nhiệm vụ dẫn dắt tuyến giữa và ghi được 1 bàn nữa!
Sau trận đó, tên Moura lên báo ngập trời với biệt danh Marcelinho, kèm theo cả drama giữa Chủ tịch Corinthians Andres Sanchez và CLB Sao Paulo. Lý do? Corinthians tố Sao Paulo "ăn cắp" tài năng của họ luôn đó
Sau trận derby với Palmeiras, tờ Globo Esporte có phỏng vấn ông Jorge - bố và là người đại diện của Moura lúc đó. Ông giải thích rằng Corinthians không có hợp đồng sở hữu Moura từ trước khi MSI (Media Sports Investment) đầu tư vào CLB, tức là hợp đồng không còn giá trị khi chủ tịch Andres Sanchez tiếp quản Corinthians rồi.
Sau 9 trận thi đấu với biệt danh Marcelinho, Moura đề nghị BLĐ gọi mình bằng tên thật. Và ngay năm 2010, cái tên Lucas Moura xuất hiện trong danh sách 11 cầu thủ hay nhất giải VĐQG Brazil luôn! Xịn sò không nè?
Thành tích này giúp Moura được gọi vào ĐT Brazil dưới thời HLV Mano Menezes (8/3/2011), trận giao hữu gặp Scotland. Sau đó là các trận gặp Hà Lan, Romania, trận chia tay huyền thoại Ronaldo... Đến nay, mới 19 tuổi mà Moura đã có 104 trận cho Sao Paulo - con số "khủng" vô cùng!
Nguồn: soha.vn