Lúc yên ổn thì Mạng Xã Hội làm thước đo nhân quyền, tự do ngôn luận blabla, đến khi loạn thì quay xe cấm luôn - Chơi gì vậy trời?

c97c7ee86cae3fdb9f0a.jpg


Ơ hay, lúc thanh bình thì cứ rêu rao mạng xã hội là chuẩn nhân quyền, là tự do ngôn luận blabla đủ thứ. Nhưng đến khi bất ổn thì lại quay xe 180 độ, đổ thừa rồi đòi cấm luôn. Chơi kiểu gì kỳ vậy trời? Vậy thì việc cấm như vậy có tôn trọng nhân quyền và tự do ngôn luận không nhỉ?

Nhớ lại hồi Formosa ở VN mà thấy quen quen. Tự nhiên tin nhắn có mấy từ như Formosa, Sài Gòn, cá, bầu cử bị chặn hết, gửi không được luôn á.

Giờ nó đập phá thư viện, hôi của, bạo loạn lung tung hết rồi còn nhân quyền gì nữa? Đầy những thằng cơ hội phá bĩnh lợi dụng vào cái danh nghĩa nhân quyền để phá phách. VN không xử mạnh tay chắc là mấy anh "dân chủ nhân quyền" tiêu chuẩn kép làm cho nát, điển hình năm 2014 toàn bọn đầu đất xuống đường biểu tình đập phá vụ biển đảo, rồi bảo thế mới là yêu nước.

Mà người "Pháp" ở đây toàn là người nhập cư gốc Algeria cơ mà.

Xách dép cho Đông Lào - cử cá mập cắn cáp, khỏi bàn chuyện luôn!

Nguồn: tinhte.vn
 
Back
Top